Thời gian gần đây, các vụ bạo hành nhân viên y tế liên tục được đăng tải trên nhiều kênh truyền thông khiến mọi người lại càng thêm lo lắng về độ an toàn của những người làm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nhiều người trong số họ bị tấn công vô cớ, thậm chí có bác sỹ bị người nhà bệnh nhân sát hại ngay trong khi làm công việc cứu chữa người.

Nghề Y là một công việc đặc thù, cần có một hành lang pháp lý chặt chẽ để bảo vệ các thầy thuốc khi họ đang hành nghề. Ảnh: Chí Cường
Mới đây, tại Bệnh viện Tân Phú – TP Hồ Chí Minh, mẹ của một bệnh nhi đã giang tay tát thẳng vào mặt nữ bác sỹ đang khám cho con mình. Lý do dẫn đến sự việc này là vì người nhà bệnh nhi khó chịu, không hợp tác khi làm thủ tục khai vào hồ sơ bệnh án. Sự việc này đã khiến rất nhiều cán bộ y tế bức xúc.
Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, ngày 22/8, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện quận Thủ Đức - TP HCM) tiếp nhận một phụ nữ bị thương tích ở vùng đầu, đi theo người phụ nữ là một người đàn ông (hơn 30 tuổi). Cùng lúc đó, một nạn nhân bị tai nạn giao thông nguy kịch cũng vào cấp cứu.
Người đàn ông đi cùng phụ nữ bị thương cho rằng bác sỹ không quan tâm đến nữ bệnh nhân và gây náo loạn khu vực trên, khiến lực lượng bảo vệ phải vào can thiệp. Sự việc khiến nhiều người trong bệnh viện hoảng loạn. Một người ở bên trong khoa cấp cứu đã lên tiếng yêu cầu người đàn ông có hành vi la lối giữ trật tự vì đây là bệnh viện. Sự việc đã khiến 2 bên xô xát qua lại với nhau. Nhiều bác sỹ, nhân viên y tế cũng như bệnh nhân và thân nhân đã bỏ chạy tán loạn, một số tủ kính khu vực bàn tiếp nhận bị vỡ nát. Lực lượng công an sau đó đã có mặt để giải quyết sự việc.
Hai sự việc liên tiếp xảy ra, tuy không gây ra hậu quả lớn nhưng đã ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của lực lượng y, bác sỹ. Trên nhiều diễn đàn, các y, bác sỹ đã bày tỏ sự bức xúc của mình. Các ý kiến đều tỏ ra lo ngại đến sự an toàn của các nhân viên y tế trong quá trình khám, chữa bệnh. Sự việc một bác sỹ bị người nhà bệnh nhân đâm chết tại Thái Bình cách đây 4 năm lại được nhiều người nhắc lại một lần nữa trong sự lo hãi!
Trước tình trạng trên, một trang mạng có tên “Chống bạo hành y tế” đã ra đời. Tại đây, các khía cạnh về nạn bạo hành y tế đều được phân tích khá kỹ lưỡng cả khía cạnh có lỗi từ nhân viên y tế.
Nhiều ý kiến cho rằng, hiện tượng các nhân viên y tế thường xuyên bị bạo hành bởi chưa có hình thức xử lý thực sự có tính chất răn đe. Lực lượng an ninh tại các bệnh viện lại khá mỏng, cầu cứu đến công an thì có thể sự việc đã xảy ra xong rồi. Các y, bác sỹ được bảo vệ bởi một lực lượng bảo vệ bệnh viện ít ỏi và hàng ngày họ vẫn phải đối diện với nguy cơ bị tấn công mặc dù họ đang thực hiện một nhiệm vụ cao cả là cứu người.
Về vấn đề này, BS Nguyễn Trung Cấp – Trưởng khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đưa ra ý kiến: Nghề Y cũng bình đẳng như những ngành nghề khác. Ngay cả ngành công an trang bị đầy mình mà còn bị hành hung thì thầy thuốc bị đánh cũng không là chuyện lạ.
Theo BS Nguyễn Trung Cấp, khi đánh một người đang thực thi công vụ, kẻ phạm tội sẽ bị xử lý theo tội chống người thi hành công vụ. Nhưng ngành Y vừa là ngành phục vụ, vừa là ngành dịch vụ nên đôi khi vẫn không áp dụng được điều khoản này. Một bác sỹ phải chăm sóc cho nhiều bệnh nhân. Khi bị bệnh nhân tấn công, không chỉ thầy thuốc đó bị ảnh hưởng mà các bệnh nhân khác dù vô tội cũng bị ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí cả tính mạng.
Bác sỹ này chia sẻ: Hành vi tấn công thầy thuốc khi họ đang khám chữa bệnh cần phải được xếp vào một khung riêng và xử lý với mức độ cao hơn tội chống người thi hành công vụ.
Hoàng Phương
theo Báo Gia đình & Xã hội