Tại Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) tổ chức tối 16/11, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tất cả chúng ta cần chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.

Các tiết mục nghệ thuật xúc động đã tuyên truyền rất tốt về ATGT tại lễ tưởng niệm. Ảnh: T.A
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng toàn thể đồng chí, đồng bào hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông đất nước ta ngày càng văn minh hơn, an toàn hơn. Hãy sống có ý thức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để những TNGT thương tâm không bao giờ còn xảy ra.
Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT là hoạt động Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức nhằm hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT" 2014 với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại". Đây cũng là năm thứ ba Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức lễ tưởng niệm với mục đích tuyên truyền việc nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.
Lễ tưởng niệm được thực hiện bằng hình thức nghệ thuật hóa các câu chuyện nhân văn có thật. Trong đó, các nhân vật có hoàn cảnh bị TNGT như cháu Gia Huy ở An Giang chào đời mà không một tiếng được gọi "mẹ ơi" bởi người mẹ đã ra đi mãi mãi trong một TNGT trước đó; hay câu hỏi trong nỗi đau của nhân vật hóa thân vào hoàn cảnh của anh Phạm Công Trình ở Sa Pa (Lào Cai) thốt lên: “Lan ơi, em ở đâu”... thực sự là những giây phút gây cho khán giả, các nhà quản lý, đông đảo người dân thực sự xúc động. Từ đó, truyền tải mạnh mẽ một thông điệp: "Người lái xe phải có ý thức để không gây ra TNGT cho mình và cho mọi người".
Theo thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia, trung bình mỗi ngày có 25 người tử vong vì TNGT. Và trong năm 2014, bằng rất nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp tuyên truyền, Ủy ban ATGT và toàn xã hội đang nỗ lực kéo số người chết vì TNGT xuống dưới con số 9000 người.
T.A
theo Thanh tra