Sự kiện hot
13 năm trước

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin

Tại Hội trường TPHCM, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 51 năm ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961-10.8.2012) vào sáng 5-8.

Tại Hội trường TPHCM, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 51 năm ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961-10.8.2012) vào sáng 5-8.


Bà Nguyễn Thị Thu Hà thăm hỏi bé Nguyễn Hoài Thương (ở huyện Củ Chi-TPHCM), một nạn nhân của chất độc da cam

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, biểu dương các nạn nhân chất độc da cam với ý chí mạnh mẽ đã vượt qua mặc cảm, vượt qua nỗi đau thường xuyên giày vò thể xác và tinh thần để hòa nhập cộng đồng, tham gia lao động, cống hiến cho gia đình và xã hội. Bà Nguyễn Thị Thu Hà đã kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân TP, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế tiếp tục đến với những mảnh đời bất hạnh đang mang trong mình chất độc da cam, cùng sát cánh bên họ trong hành trình đòi công lý, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, giúp đỡ các nạn nhân có điều kiện cải thiện cuộc sống.

Từ năm 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học (61% là chất da cam) làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân bị nhiều chứng bệnh hiểm nghèo và đã sinh ra hàng vạn đứa con dị tật, bại não, tâm thần, tim bẩm sinh... “Tất cả chúng ta hãy ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu các công ty hóa chất Mỹ có trách nhiệm giải quyết hậu quả chiến tranh, cả trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo lý”- bà Đặng Hồng Nhựt, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM, nhấn mạnh.

Ph.Anh
theo NLĐ

Từ khóa: