Sự kiện hot
13 năm trước

Chuyện kỳ lạ: 4 người có 14 ngón tay, ngón chân

Dantin - Chị Hồ Thị Keo (ở bản Ka Ai, thủ phủ của người Mày ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) không biết rõ tại sao tay chân mình lại kềnh càng hơn người khác.

Dantin - Chị Hồ Thị Keo (ở bản Ka Ai, thủ phủ của người Mày ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) không biết rõ tại sao tay chân mình lại kềnh càng hơn người khác. Mẹ chị là bà Hồ Thị Keng cũng có 12 ngón tay và 14 ngón chân, 2 đứa con của chị là Hồ Cào (13 tuổi) và Hồ Kẹc (7 tuổi) cũng bị di truyền giống mẹ.


Chị Hồ Thị Keo.

Đôi bàn tay chị Keo mỗi bàn có 5 ngón giống người thường nhưng ở hai ngón út mọc thêm hai “củ lạc” chìa thẳng ra hai bên.Còn đôi bàn chân, một bàn gần như không có kẽ chân, 5 ngón đều nhau khin khít, trên ngón út và ngón cái mọc thêm 2 ngón tõe ra, bàn chân kia thì ngón nào cũng tõe.

Người Mày vốn dĩ sợ ma, khi thấy chị Keo ra đời tay chân dị dạng như thế lại có thêm cớ lo sợ. Họ cho rằng mẹ con chị đã bị con ma rừng hành nên càng xa lánh.Khi chồng chị đột tử, những lời dị nghị về ma quỷ lại rộ lên.

Cả gia đình chị Keo chỉ có con trai chị là Hồ Kẹc biết chữ, lại học khá giỏi, nhưng không ai biết chắc nó có tiếp tục được đi học không vì nhà nó nghèo quá. Hồ Khẹc phải phụ giúp gia đình kiếm ăn bằng việc đi cắt chổi chít. Đám trẻ như nó một ngày có thể cắt được gần 5 kg, mỗi kg 4.000 đồng, riêng Hồ Kẹc chỉ cắt được tầm phân nửa vì vừa leo núi vừa phải gỡ cỏ vướng ở chân.

Em Hồ Khẹc là Hồ Cào có đi học nhưng chỉ được vài ngày. Những buổi đầu đến trường, mặc cảm về đôi bàn tay, bàn chân kỳ lạ, cộng thêm những lời dị nghị của bạn bè càng khiến nó thêm quyết tâm bỏ học. Nay Hồ Cào là “trụ cột kinh tế” của cả gia đình. Nó theo cánh đàn ông trong bản vào rừng săn chuột, đi biền biệt có khi cả tuần mới ghé về nhà một lần.

Bây giờ, nhờ có tổ công tác của Đồn biên phòng Cha Lo che chở, vận động dân bản cảm thông nên gia đình chị Hồ Thị Keo mới có một cuộc sống yên bình.

T. Thức

Từ khóa: