Sự kiện hot
12 năm trước

Chuyện lạ tại Hà Nội: “Đánh đu” tính mạng với dây điện

Dantin - Đường dây điện sà xuống sát mái nhà, chạy cắt ngang trước cửa, dập dình cùng cây cối trong vườn. Chỉ cần một cơn gió nhỏ, một trận mưa rào hay một tác động ngoại lực vô tình nào đó cũng có thể khiến đường dây điện bị chập, phát nổ, dẫn điện vào nhà, đe dọa tính mạng người dân.

Dantin - Đường dây điện sà xuống sát mái nhà, chạy cắt ngang trước cửa, dập dình cùng cây cối trong vườn. Chỉ cần một cơn gió nhỏ, một trận mưa rào hay một tác động ngoại lực vô tình nào đó cũng có thể khiến đường dây điện bị chập, phát nổ, dẫn điện vào nhà, đe dọa tính mạng người dân.

Tình trạng đã và đang diễn ra tại thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội vài chục năm nay. Cũng từng ấy thời gian, người dân nơi đây ra sức kêu cứu nhưng không thấy cơ quan nào đứng ra giải quyết. Và, mối đe dọa đến từ đường điện trung thế 35kv chạy qua địa bàn thôn này vẫn lơ lửng trên đầu.


Dây điện bao vây nhà dân.

“Bà con đã mệt mỏi lắm rồi”

Ông Nguyễn Hào Hiệp (SN 1952, trú tại xóm 2, thôn 3, xã Vạn Phúc) cho biết: Hầu như năm nào trong thôn cũng xảy ra một vài vụ người dân bị điện giật. Tính sơ sơ đến nay cũng có hơn chục trường hợp, trong đó nhiều người phải mang di chứng suốt đời. Đỉnh điểm của các vụ tai nạn xảy ra vào sáng 13/7/2013. Khi đó, con trai ông Hiệp là anh Nguyễn Minh Hiển (35 tuổi) lên sửa mái nhà bị hỏng đã bị điện giật rơi xuống đất và tử vong. Nhắc đến sự việc, giọng ông Hiệp như nghẹn lại: “Lúc đó tôi đang ở trong nhà. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ ở nhà bên cạnh. Lúc chạy ra thì thấy thằng Hiển đang nằm bất động dưới đất, phần cổ bị cháy xém. Chúng tôi đưa nó đi bệnh viện cấp cứu nhưng nó đã không qua khỏi”.


Ông Hiệp bức xúc vì đường điện 35kv đe dọa cuộc sống gia đình suốt mấy chục năm qua.

Trên thực tế, bức xúc của gia đình ông Hiệp nói riêng và của những hộ dân sống tại thôn 3 nói chung không phải đến bây giờ mới có. Ông Chử Văn Tý, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc khi PV vừa nhắc đến cái chết của anh Hiển đã không giấu được sự bức xúc: “Bức xúc của bà con có từ hàng chục năm rồi. Trong các buổi họp, tiếp xúc cử tri ở huyện và xã hàng năm, chúng tôi đều có ý kiến nhưng mãi mà chẳng thấy có cơ quan nào đến giải quyết. Các anh nhìn chắc cũng hiểu rồi, giữa khu dân cư đông đúc như thế mà có đường điện chạy ngay trên đầu thì đúng là quá nguy hiểm. Còn để đường điện như thế ngày nào thì người dân còn phải sống trong nguy hiểm ngày đó”.

Ông Tý cũng cho biết: Đường dây điện đi qua nằm trong vùng thoát lũ từ năm 1971. Hồi đó, để ổn định cuộc sống người dân trước tình trạng lũ lụt, chính quyền địa phương và các cấp tỉnh, huyện đã thống nhất chọn nơi này làm nơi định cư cho những hộ dân trong làng bị lũ lụt đe dọa. Đến năm 1992, tất cả các hộ dân ở đây đều đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. “Về mặt thời gian thì khi xây dựng đường dây điện, khu dân cư đã có rồi. Đáng ra khi lắp đặt đường dây, ngành điện phải tính toán thật kỹ về hành lang an toàn lưới điện để đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân. Đằng này, suốt mấy năm qua đường dây bị bỏ quên, chẳng có ai tu sửa nên xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tới tính mạng bà con”, ông Tý nói.

Về phương án giải quyết mối hiểm họa điện giật cho người dân thôn 3, xã Vạn Phúc, ông Tý cho rằng, muốn tìm ra lời giải tối ưu, trước tiên, phía doanh nghiệp sử dụng điện, đơn vị cấp điện và các cấp địa phương bao gồm xã, huyện phải cùng ngồi lại với nhau, tính toán phương án “cách li” đường dây điện ra khỏi phạm vi ảnh hưởng tới đời sống người dân. “Các cuộc họp với huyện, chúng tôi đã đề ra phương án là, nếu doanh nghiệp sử dụng điện không đủ kinh phí để di dời, hoặc việc di dời phức tạp, tốn nhiều thời gian, công sức thì trước tiên có thể sử dụng biện pháp tình thế tạm thời là thay thế dây điện trần bằng dây có vỏ bọc. Tất nhiên đó không phải phương án tối ưu, nhưng dù sao cũng là cách làm dễ dàng và nhanh gọn nhất. Sớm được ngày nào thì người dân thôn 3, chúng tôi sẽ được yên tâm sống hơn ngày ấy. Bà con đã mệt mỏi lắm rồi”, ông Tý nói.

Không quyết tâm cũng không đầu tư

Trao đổi với PV, ông Đặng Quý Thắng, Giám đốc Công ty Điện lực Thường Tín cho biết: Đường điện trung thế 35KV chạy qua thôn 3, xã Vạn Phúc được Chi nhánh Điện lực Thường Tín (nay là Công ty Điện lực Thường Tín) đầu tư, xây dựng năm 1988 theo nguyện vọng, đề nghị của Nhà máy Đại tu & Đóng tàu số 2 (đóng tại thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín) sau đó thì chuyển giao cho Cty Xây dựng & Đóng tàu số 10 Thăng Long (hiện nay đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng số 10 Thăng Long tạm viết tắt là CTXD&ĐT TL - PV) quản lý và sử dụng. Năm 2006, do áp lực của người dân đòi lại đất quyết liệt, CTXD&ĐT TL được Chi nhánh Điện lực Thường Tín mời đến làm việc. Trong biên bản làm việc ngày 23/8/2006 có khẳng định tuyến đường dây 35KV nhánh 204 (tên gọi của đoạn đường dây đi qua thôn 3, xã Vạn Phúc) thuộc tài sản của Công ty Xây dựng & Đóng tàu số 10 Thăng Long; hiện trạng đường dây đang bị vi phạm khoảng cách an toàn do người dân xây dựng. Trong Biên bản cũng đề ra các giải pháp nhằm giảm vi phạm hành lang lưới điện gồm: Tăng cường phát quang hành lang đường điện; CTXD&ĐT TLcó trách nhiệm di chuyển đường dây 35kv theo hướng khác để đảm bảo an toàn cho người dân; Các cấp lãnh đạo địa phương và Chi nhánh điện lực Thường Tín phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để CTXD&ĐT TLthực hiện được hai nội dung trên.

Căn cứ vào Biên bản làm việc này, rất nhiều lần Chi nhánh điện lực Thường Tín đã gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu CTXD&ĐT TLthực hiện phương án cải tạo và di chuyển tuyến đường dây 35kv nhánh 204 ra ngoài khu dân cư nhưng doanh nghiệp này vẫn không chịu thực hiện. “Việc di dời đường dây điện không được thực hiện là vì CTXD&ĐT TLkhông quyết tâm làm và không chịu đầu tư kinh phí thực hiện”, ông Thắng nói.

Doanh nghiệp vô trách nhiệm?

Được biết, trong các văn bản thông báo của Công ty Điện lực Thường Tín gửi CTXD&ĐTTL có khẳng định: Nếu doanh nghiệp không thực hiện việc di dời đường dây và nếu doanh nghiệp để xảy ra tai nạn liên quan đến đường điện 35kv này, ngành điện sẽ đơn phương ngừng cung cấp điện. Tuy nhiên, đến nay, sau vụ tai nạn dẫn đến cái chết của anh Hiển đã gần 1 tháng, việc cắt điện vẫn chưa được thực hiện. Lý giải điều này, ông Thắng cho biết: Việc cắt điện rất khó thực hiện bởi trên địa bàn đang có rất nhiều nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động, nếu cắt điện sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của những nhà máy, xí nghiệp này.

Cũng theo ông Thắng, sau hôm xảy ra tai nạn chết người ngày 13/7/2013, Công ty Điện lực Thường Tín đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và thăm hỏi gia đình nạn nhân. Sau đó đơn vị có thông báo sự việc cho CTXD&ĐTTL nhưng thay vì thể hiện ý thức trách nhiệm một cách nghiêm túc đối với mất mát của người dân, doanh nghiệp này lại chỉ cử một cán bộ kỹ thuật xuống hiện trường. Anh này cũng chẳng có một động thái mang tính chất nghĩa cử hay ý thức trách nhiệm nào ngoài việc lượn lờ quanh quẩn tại hiện trường được một lúc thì đi đâu mất. “Ngày 17/7, chúng tôi đã có buổi làm việc với Công ty Xây dựng & Đóng tàu số 10 Thăng Long. Trong buổi làm việc, chúng tôi cho họ biết rằng việc duy tu, bảo dưỡng tuyến dây là trách nhiệm của họ nhưng do họ không làm nên họ phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn vừa xảy ra. Tuy nhiên họ lại cãi rằng tuyến dây là tài sản của Nhà nước nên họ không phải chịu trách nhiệm”, ông Thắng nói.

Nơi con trai ông Hiệp tử nạn vì điện.

Ngày 18/7/2013, Thanh tra huyện Thường Tín đã mời CTXD&ĐT TL lên làm việc cùng với các cấp chính quyền địa phương. Kết luận của Thanh tra khẳng định, đường dây 35kv (đoạn từ cột 14b đến cột 31) được xây dựng từ lâu, là tài sản của CTXD&ĐT TL nên trách nhiệm quản lý và vận hành đường dây thuộc về công ty. Cơ quan thanh tra kiến nghị Công ty này phải cùng phối hợp để di dời tuyến dây điện CTXD & ĐT TL ra khỏi khu dân cư, sau đó bàn giao lại cho nhà nước quản lý.

Hồ Giám

Từ khóa: