Dantin - Trong khi hơn gần 600 học sinh Tiểu học phải chịu cảnh “chung chạ” với các “anh chị” THCS vì thiếu lớp học thì ngay chính địa phương này, một ngôi trường mới xây, khang trang, hiện đại lại “đắp chiếu” suốt hơn 3 năm qua.
Dantin - Trong khi hơn gần 600 học sinh Tiểu học phải chịu cảnh “chung chạ” với các “anh chị” THCS vì thiếu lớp học thì ngay chính địa phương này, một ngôi trường mới xây, khang trang, hiện đại lại “đắp chiếu” suốt hơn 3 năm qua. Sự lãng phí một cách kì lạ này chẳng phải ở đâu xa mà đang diễn ra ngạy tại xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội).

Từ xa, ngôi trường trông rất khang trang và hiện đại.
Thiếu lớp học, vẫn bỏ hoang ngôi trường hàng tỉ đồng
Ngôi trường bỏ hoang này được xây dựng trên địa phận làng Hoàng Xá, xã Lại Thượng. Quan sát từ xa, ngôi trường được xây bên trục đường chính để vào làng với mái ngói đỏ, sơn ve còn tươi màu mới, cao đẹp và bề thế chẳng thua bất kỳ một ngôi trường đạt chuẩn nào khác. Nhưng khi đến gần thì trường hiện ra chẳng khác gì một ngôi nhà để hoang hằng thập kỷ. Khoảng sân trường rộng hơn 200 m2 người dân chất đầy gỗ ngổn ngang, che lấp toàn bộ mặt sân không còn một lối đi để vào lớp. Vào bên trong, ngay sảnh chính và dọc hành lang phủ đầy rác thải, phân trâu, phân bò bốc mùi hôi thối. Một số cửa kính của các lớp học đã bị đập vỡ vụn, mảnh thủy tinh văng đầy mặt nền...
Bỏ hoang vì thi công dở dang

Người dân phải rào tạm như thế này để ngăn trâu bò vào phá trường.
Trường Tiểu học Hoàng Xá được khởi công xây dựng tháng vào 4/2009 trên khu đất thuộc khuôn viên chùa Hoàng Xá. Đây là dự án liên kết giữa Ban Quản lý dự án huyện Thạch Thất (chủ Đầu tư chính) và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thạch Thất (đơn vị phối hợp thuộc diện phân cấp đầu tư). Theo đó, chủ Đầu tư chính là Ban Quản lí dự án huyện Thạch Thất chịu trách nhiệm phần chính của công trình là dãy nhà lớp học (2 tầng, gồm 4 phòng học). Các công trình phụ như nhà vệ sinh, tường rào, sân chơi... sẽ do Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thạch Thất hoàn thiện sau đó.
Năm 2010, dãy lớp học được hoàn thành, chủ Đầu tư chính rút lui và bàn giao lại công trình cho địa phương. Tuy nhiên, khi UBND xã Lại Thượng tổ chức họp bàn giao công trình cho Ban Giám hiệu trường TH Lại Thượng quản lý và sử dụng thì ngay lập tức bị từ chối. Lý do BGH trường TH Lại Thượng đưa ra là công trình chưa hoàn thiện, không đảm bảo an toàn cũng như điều kiện dạy và học của giáo viên và các em học sinh. Trên thực tế thì vào thời điểm đó, khi tiến hành bàn giao cho trường TH Lại Thượng, công trình trường TH Hoàng Xá mới chỉ có dãy lớp học được hoàn thiện. Toàn bộ các công trình phụ như nhà vệ sinh, cổng chào, sân chơi, tường bao... đều không có. Thêm vào nữa, trường học được xây ngay cạnh một chiếc ao lớn (đây là ao nằm trong khuôn viên chùa Hoàng Xá – PV) lại không có tường bao, không đảm bảo an toàn cho học sinh (nhất là các em ở bậc Tiểu học). Do đó, khi Ban Giám hiệu trường TH Lại Thượng từ chối tiếp nhận, UBND xã Lại Thượng cũng đành phải gật đầu đồng ý.
Gần trường mà chẳng được đến trường
Trường xây mới không thể sử dụng, trong khi lượng học sinh Tiểu học trong địa bàn xã ngày càng tăng. Hiện toàn bộ gần 600 em học sinh trường Tiểu học Lại Thượng vẫn phải tiếp tục điệp khúc “dạy chung”, “học dồn”. Tức là học nhờ trong dãy trường lớp của trường THCS Lại Thượng. Hệ thống cơ sở vật chất của ngôi trường này vốn đã chật hẹp, nay lại phải “gánh” thêm thầy trò của trường Tiểu học nữa khiến điều kiện dạy và học của cả hai cấp học bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Hai cấp học áp dụng hai hình thức giáo dục hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng việc sử dụng một điểm trường trong khi khung giờ dạy học lại không giống nhau khiến cho mọi việc cứ rối tung cả lên. Tạm thời chúng tôi có thể cố gắng khắc phục nhưng về lâu dài, nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì hoàn toàn không ổn”, bà Chu Thị Bảy – Hiệu trưởng trường TH Lại Thượng phân trần.

Người dân làng Hoàng Xá bức xúc vì ngôi trường bỏ không hoang phí.
Trong những “nạn nhân” của cảnh học chung, khổ nhất phải kể đến phụ huynh và học sinh làng Hoàng Xá. Trong gần 600 học sinh Tiểu học của xã thì riêng làng Hoàng Xá chiếm tới gần 1/3. Khi công trình trường TH Hoàng Xá được khởi công vào năm 2009, tập thể phụ huynh học sinh ở làng này ai cũng mừng thầm bởi sắp “vĩnh biệt” cảnh tay xách nách mang, dắt díu nhau đi làng khác học nhờ. Nhưng cái điều họ mong ước ấy đã không đến. Hơn 3 năm sau khi dãy phòng học hoàn thành, giá trị sử dụng duy nhất của công trình này là... làm chuồng bò, chuồng gà và tập kết phế thải, vật liệu xây dựng. Cũng trong thời gian này, phụ huynh và học sinh tiểu học ở làng Hoàng Xã vẫn phải gồng mình vượt qua quãng đường hơn hai cây số, đến học nhờ nơi khác.
Anh Kim Văn Tuấn một người dân ở Làng Hoàng Xá cho biết: “Ở đây học sinh rất đông, đường xá đi lại vẫn còn xấu lắm nên chúng tôi rất lo ngại cho sự an toàn của các cháu mỗi khi đi học. Bình thường tôi vẫn đưa đón các cháu tận nơi, nhưng hôm nào bận cũng phải “đánh liều” cho cháu nó tự đi thôi. Lúc trường này bắt đầu xây, chúng tôi ai cũng mừng và trông đợi lắm. Giờ thì các anh nhìn thấy rồi đấy, trường người ta xây cho gà với bò ở chứ con em chúng tôi có được học ở đây đâu”. Cũng theo anh Tuấn, nếu được đưa vào sử dụng và khai thác hết tiềm năng thì dãy trường Tiểu học Hoàng Xá, với 4 phòng học (mỗi phòng có thể đảm bảo cho 40-50 học sinh) không chỉ đáp ứng nhu cầu trường lớp cho riêng làng Hoàng Xá mà hai làng lân cận là Ngụ Thộ và Phú Thụ cũng “được nhờ”. Tiếc là điều đó đã không thể xảy ra.
Đã nghe quá nhiều lời hứa
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Liên, Chủ tịch UBND xã Lại Thượng thừa nhận việc một công trình có số vốn đầu tư hàng tỉ đồng như công trình trường Tiểu học Hoàng Xá không thể đưa vào sử dụng và bị bỏ hoang suốt ba năm qua là một sự lãng phí rất lớn. Nhất là trong điều kiện thiếu trường lớp cho cấp Tiểu học mà địa phương này đang phải đối mặt. “Khi công trình được hoàn thành năm 2009, chúng tôi cũng cố gắng thuyết phục Ban giám hiệu trường Tiểu học Lại Thượng tiếp nhận và đưa vào sử dụng. Quan điểm của chúng tôi là cố gắng khắc phục dần dần những hạng mục công trình còn thiếu, nhưng trước tiên phải đưa công trình vào sử dụng để tránh lãng phí và hơn hết là tạm thời giải quyết tình trạng học ghép giữa trường Tiểu học và THCS. Thế nhưng phía nhà trường Tiểu học lại không đồng ý tiếp nhận. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành phải... bỏ hoang ngôi trường đó trong mấy năm qua. Chúng tôi cũng xót ruột, xót của lắm. Chỉ có điều thẩm quyền và năng lực của địa phương không cho phép chúng tôi giải quyết được bài toán này”, ông Liên cho hay.
Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới trong việc đưa vào sử dụng công trình trường TH Hoàng Xá, ông Liên cho biết: UBND xã Lại Thượng đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Thạch Thất và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thạch Thất xin ý kiến chỉ đạo. Theo thông tin mới nhất mà ông Liên nắm được, Phòng GD&ĐT huyện đã lên kế hoạch cải tạo và hoàn thiện các hạng mục công trình còn thiếu và hư hỏng tại trường TH Hoàng Xá ngay trong kỳ nghỉ hè năm học 2012-2013. Mục tiêu là đưa ngôi trường này vào sử dụng ngay trong năm học mới 2013-2014.
Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu được hơn một tháng. Một ngày cuối tháng 6/2013, tại làng Hoàng Xá, nơi có ngôi trường TH Hoàng Xá, trước mắt chúng tôi vẫn là cảnh hoang vu, rậm rạp và nhếch nhác của rác, của phế thải xây dựng, của những đống gỗ bỏ ngổn ngang khắp sân trường. Dưới tán cây si cạnh trường, những người dân làng Hoàng Xá có con đang học cấp Tiểu học vẫn đưa ánh nhìn nghi hoặc và tiếng thở dài ngao ngán về phía chúng tôi khi nghe chúng tôi thông báo kế hoạch cải tạo, hoàn thiện ngôi trường sắp diễn ra. “Suốt mấy năm rồi, chúng tôi đã nghe quá nhiều lời hứa hẹn và những kế hoạch được vẽ ra tươi đẹp lắm. Cuối cùng trường vẫn bỏ hoang và con em chúng tôi vẫn phải đi học nhờ nơi khác. Khi nào ngôi trường này chính thức đưa vào sử dụng, khi đấy chúng tôi mới dám tin là sự thật anh ạ”, anh Kim Văn Huỳnh nói.
Hòa Thắng - Sỹ Thành