ĐS&TD - Khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc với những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận “Di tích lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt” vào tháng 5/2012 cần phải bảo vệ nghiêm ngặt nhưng hiện nay đang bị xâm hại nghiêm trọng…

Hiện trạng công trình vi phạm
Công trình “khủng” thách thức chính quyền
Thời gian qua, người dân phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã bức xúc và gửi phản ánh đến các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí về việc một số người xây dựng công trình trái phép trên địa bàn khu di tích Côn Sơn, phá vỡ cảnh quan môi trường, xâm phạm nghiêm trọng vào khu di tích Quốc gia. Công trình này được mang tên là “Trung tâm khí công và dạy nghề nhân đạo”. Theo người dân, nhiều công trình nhà tạm, trụ cột kiên cố bằng bê tông, tượng đá, cột đá đã và đang được hoàn thiện. Điều đáng nói, công trình chỉ cách trụ sở Ban quản lý rừng khoảng 500m.
Tại thông báo bàn biện pháp giải quyết việc xây dựng công trình trái phép trên đất giao khoán trồng rừng thuộc vùng quy hoạch di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc số 57 ngày 22/7/2015, Phó Chủ tịch UBND thị xã Chí Linh – ông Nguyễn Phúc Thịnh khẳng định: “Việc Trung tâm xây dựng các công trình trên đất giao khoán trồng rừng là trái pháp luật; Yêu cầu Trung tâm phải tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép để trả lại hiện trạng đất như ban đầu xong trước ngày 15/8/2015”.
Tuy nhiên, đến ngày 19/8/2015 bằng quyết định số 415, UBND phường Cộng Hòa mới có quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với các công trình vi phạm.
Theo phản ánh của người dân tại phường Cộng Hòa thì công trình vi phạm thứ 2 này được triển khai từ tháng 3/2015. Công trình hiện nay đẫ rộng đến 0,5 đến 016 ha. Diện tích đất trồng cây giao khoán bị chặt phá thay vào đó là những nhà tạm lợp tôn mọc lên.
Dù có barie và bảo vệ gác cổng ngay trụ sở Ban quản lý rừng nhưng những xe chở vật liệu xây dựng vẫn “tàng hình” để đi qua. Đến nay sau rất nhiều những quyết định, những biên bản, những cuộc họp trên giấy tờ thì công trình vẫn ngang nhiên tồn tại. Không những vậy mà công trình còn đang được tiếp tục thi công, thách thức chính quyền và cơ quan chức năng…
Có hay không việc “bảo kê” cho vi phạm?

Tại các buổi làm việc với phóng viên, ông Bùi Đoàn Thể - Phó Giám đốc Ban quản lý rừng Hải Dương cho biết: “Công trình được phát hiện từ tháng 5/2015 khi họ bắt đầu cho chặt vải và vật liệu xây dựng được vận chuyển qua địa bàn khu dân cư Tiên Sơn chứ không chuyển qua trước mặt trụ sở Ban quản lý rừng”.
Trái ngược với lời vị Phó Giám đốc, người dân địa phương khẳng định “vật liệu xây dựng chủ yếu được chở bằng những xe nhỏ trọng tải thấp trở qua barie trước mặt trụ sở Ban quản lý rừng”.
Ông Nguyễn Quang Điểm – Phó Chủ tịch phường Cộng Hòa cũng khẳng định: “Ban đầu vật liệu xây dựng được chở qua khu vực Barie đi qua Ban quản lý rừng sau khi bị lập biên bản rồi họ mới chuyển qua khu dân cư Tiên Sơn…”
Về việc xử lý vi phạm, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng Hải Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định thu hồi số đất rừng vi phạm được giao khoán bằng quyết định số 14 ngày 17/8/2015 và quyết định thu hồi số 15 ngày 17/8/2015 của Ban quản lý rừng Hải Dương về việc thu hồi hợp đồng giao khoán cây ăn quả.
Trong khi một loạt biên bản như biên bản họp ngày 23/7/2015 về việc xây dựng công trình trái phép trên đất nhận khoán cây ăn quả, Thông báo số 05 ngày 27/7/2015 về việc khắc phục hậu quả do vi phạm hợp đồng giao nhận khoán, Thông báo số 06 ngày 06/8/2015 và Thông báo số 07 ngày 12/8/2015 của Ban quản lý rừng Hải Dương. Ngoài ra còn có rất nhiều quyết định, thông báo của UBND phường Cộng Hòa về việc xử phạt công trình vi phạm đều thể hiện “quyết tâm” của chính quyền về việc xử lý sai phạm thì trái lại, trên thực tế công trình “khủng” phá nát khu sinh thái Côn Sơn vẫn đang ngang nhiên được hoàn thiện!

Về trách nhiệm xử lý, ông Bùi Đoàn Thể cho rằng, “để tháo dỡ được công trình này cần phải có sự phối hợp của UBND phường Cộng Hòa và Phòng Quản lý đô thị thị xã Chí Linh. Phía Ban quản lý rừng thì đã ra biên bản và quyết định thu hồi”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Điểm – Phó Chủ tịch UBND phường Cộng Hòa thì khẳng định: “Trong cuộc họp ngày 17/7/2015, ông Bùi Đoàn Thể có tham gia và đã nhận rằng công trình trái phép này được phát hiện từ năm 2007”.
Như vậy là đã gần 8 năm trôi qua, một công trình “khủng” phá nát di tích quốc gia đã bị “qua mặt” được Ban quản lý rừng Hải Dương, và chỉ đến khi người dân phát hiện thì câu chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” kia mới bị phát hiện và bị lập biên bản xử lý.
Ai, cơ quan, tổ chức và cá nhân nào sẽ phải nhận trách nhiệm về vấn đề này? Có hay không việc Ban quản lý rừng Hải Dương “bảo kê” cho công trình “khủng” phá nát di tích quốc gia? - Đó là những băn khoăn mà dư luận Hải Dương đang hết sức thắc mắc, mong muốn chính quyền sớm vào cuộc làm rõ, xử lý.
Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về sự việc này.
Ngọc Huy - Công Minh