Chỉ một chút chậm trễ, Cristiano Ronaldo và 4 chiến hữu của mình đã phải nhận “hậu quả” trước trận đại chiến với Atletico.
Chỉ một chút chậm trễ, Cristiano Ronaldo và 4 chiến hữu của mình đã phải nhận “hậu quả” trước trận đại chiến với Atletico.
Trước trận derby thủ đô Madrid với Atletico, HLV Jose Mourinho đã yêu cầu các học trò đúng 20h45 (giờ địa phương) có mặt tại SVĐ Bernabeu trước khi di chuyển tới khách sạn Mirasierra Suites. Với một HLV nghiêm khắc và tôn trọng kỉ luật như Mourinho, đó dĩ nhiên là một lệnh giới mà bất cứ cầu thủ nào cũng không được phép chống đối.
Tuy nhiên, có 5 ngôi sao áo trắng đã tới trễ hơn giờ quy định, đó là Cristiano Ronaldo, Kaka, Pepe, Fabio Coentrao và Alvaro Arbeloa.

Tất nhiên, nhóm cầu thủ này đã rơi vào cảnh “tẽn tò” bởi đúng 20h45, chiến xa của Real đã xuất phát. Chiến lược gia người Bồ đã ra lệnh khởi hành bất chấp việc chưa triệu tập đủ quân số.
Ngay lập tức, Alvaro Arbeloa buộc phải sắm vai “tổ lái” đưa các chiến hữu đuổi theo chiếc xe của thầy trò Mourinho. Lí do được 5 cầu thủ này viện ra là tắc đường. Tuy nhiên, với một nhà cầm quân tôn trọng kỉ luật như Mourinho, ông sẽ không thể chấp nhận.

Arbeloa cùng đồng đội tức tốc đuổi theo Mourinho
Tình cảnh trớ trêu trên chưa tới mức khiến Cris Ronaldo và các đồng đội phải chịu án phạt của Mourinho. Nhưng đó sẽ là bài học với họ bởi chiến lược gia người Bồ chắc chắn không muốn trường hợp đó tái hiện một lần nữa…
Duy Quang
theo Bongdaso