Sự kiện hot
4 năm trước

Cuộc thi thiết kế lì xì hạt giống lần thứ 2 - Tết 2020: Gieo may mắn đầu năm mới

Cuộc thi thiết kế lì xì hạt giống lần thứ 2 - Tết 2020: Gieo may mắn đầu năm mới

à Đào Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thông tin, Truyền thông cơ sở - Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông, đánh giá cao thông điệp và sự lan tỏa của Cuộc thi thiết kế Lì xì hạt giống

Cuộc thi khuyến khích mọi người cùng tiết kiệm hạt giống sau mỗi lần ăn hoa quả, viết lời chúc thật hay và tự tay làm những phong bao thật đẹp đựng hạt giống rồi gửi tặng cho người thân vào dịp đầu năm mới.

Khi thành công, mỗi năm Lì xì Hạt giống sẽ giúp hàng tỷ hạt giống được gieo, hàng triệu cây được trồng và hàng triệu người được truyền cảm hứng để trở thành người yêu thiên nhiên và tử tế hơn.

Sự kiện sẽ là một Ngày hội gieo trồng, giúp người tham gia hiểu hơn về giá trị của hạt giống và Lì xì Hạt giống, thực hành văn hóa gieo may mắn và cho đi. Một điểm nhấn rất thú vị của sự kiện này là Phiên chợ Trao. Trong phiên chợ này, mọi người có thể dùng những hạt giống mà mình đã tiết kiệm và những món quà nhỏ để trao tặng cho bạn bè, người thân hoặc một người mà bạn không quen. Bởi vì hạt giống của may mắn bắt đầu từ sự cho đi một cách vô tư.

Cuộc thi Thiết kế Lì xì Hạt giống lần 2 – Tết 2020 có sự tham gia của 102 trường học và tổ chức giáo dục; 20 tỉnh thành và hải đảo; có 17 đơn vị tài trợ và đồng hành. Khi Cuộc thi kết thúc có 167 sự kiện làm Lì xì Hạt giống đã được thực hiện; 1600 bài dự thi vào vòng chung khảo.

Về giải thưởng, khi tổ chức cuộc thi này, Ban tổ chức đã hướng tới một cuộc thi không có giải nhất. Mà chiến thắng sẽ thuộc về tất cả chúng ta, những người đã có lòng dũng cảm trong việc cùng nhau thay đổi một thói quen.

Giải thưởng của cuộc thi là sách, là quà bánh, là những khóa học nghệ thuật hay là những chuyến đi nghỉ cuối tuần ở ngoại ô. Đó là những tình cảm chân thành và giản dị từ Ban tổ chức và các nhà tài trợ gửi tới những thí sinh tham gia, khuyến khích mọi người cùng làm một điều nhỏ bé và xinh đẹp cho chính mình, cho gia đình mình và cho trái đất này.

à Đào Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thông tin, Truyền thông cơ sở - Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông, đánh giá cao thông điệp và sự lan tỏa của Cuộc thi thiết kế Lì xì hạt giống

Mặc dù vậy, ban tổ chức cũng đã làm việc rất công tâm để tìm ra những bài thi có nhiều sự chăm chút và nắn nót hơn, để tuyên dương, đó là:
- Mầm non Bừng sáng: Lì xì có phong cách sáng tạo, ấn tượng nhất dành cho học sinh cấp mầm non.
- Bông Hoa Hạnh phúc: Lì xì có phong cách sáng tạo, ấn tượng nhất dành cho học sinh cấp tiểu học, trung học trở lên
- Trái cây ngọt ngào: Lì xì có những lời chúc hay

Mỗi hạt giống lại mang trong đó một ý nghĩa thật đẹp. Con có thể tặng cho ông hạt đu đủ để mong ông luôn nhiều sức khỏe, tặng cho bố hạt dưa hấu tượng trưng cho may mắn, tặng cho mẹ hạt gạo tượng trưng cho no đủ, tặng cho anh chị hạt đậu tượng trưng cho học hành đỗ đạt. Con cũng có thể tặng bao hạt giống ý nghĩa khác cho những vị khách đến nhà.

Hay như là những lời chúc của bé Hoàng Ngọc Diệp (Trung tâm Nghệ thuật Iris): “Tớ chúc Giang đáng yêu như con chuột đồng, chúc cậu tươi tắn như mầm lúa. Và tớ chúc cậu luôn mạnh khỏe và xinh đẹp. Chúc tết 2020 cậu luôn may mắn. Happy new year”; Lời chúc từ bạn Đoàn Hồng Mai (11P1 - Trường Marie Curie): “Một sự sống bắt đầu từ một hạt giống. Mỗi năm mới bắt đầu từ một cái Tết sum vầy cùng gia đình. Tết đến là một khởi đầu mới, vậy tại sao không bắt đầu năm nay bằng cách ươm mầm một hạt giống hạnh phúc? Hạt giống lớn lên là khi ta có thể chia sẻ yêu thương cho nhiều người hơn”.

Cuộc thi Thiết kế Lì xì hạt giống năm nay cũng đã được lan tỏa tới những nơi thật đặc biệt. Một trong số đó là các học sinh trên Quần đảo Trường Sa. Gieo đã nhận được một bức thư từ thầy giáo Bành Hữu Tình - giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Trường Sa: “Mỗi hạt giống gieo xuống là mỗi mầm non tâm hồn sẽ nảy nở, mai này vươn lên thành những mầm xanh - chủ nhân tương lai của đất nước. Cảm ơn Gieo đã mang những điều tuyệt vời ấy đến Trường Sa - Nơi đầu sóng ngọn gió”.

PV

Từ khóa: