Sự kiện hot
13 năm trước

Cuốn nhật ký “quyết tử” của người cựu tù Phú Quốc

Dantin - Tôi gặp ông Vũ Văn Kim ở xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong một buổi chiều cuối xuân. Ông là người đã may mắn trở về từ “ địa ngục trần gian” Phú Quốc . Chính tay ông đã dùng con dao sắc nhọn rạch bụng mình để phản đối Mỹ, Ngụy trong “địa ngục trần gian” Phú Quốc.

Dantin - Tôi gặp ông Vũ Văn Kim ở xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong một buổi chiều cuối xuân. Ông là người đã may mắn trở về từ “ địa ngục trần gian” Phú Quốc . Chính tay ông đã dùng con dao sắc nhọn rạch bụng mình để phản đối Mỹ, Ngụy trong “địa ngục trần gian” Phú Quốc.

Năm 1965,vừa tròn 18 tuổi, chàng trai Vũ Văn Kim xung phong nhập ngũ và lên đường vào Nam chiến đấu. Một năm sau, anh bị địch bắt trong một trận tập kích vào sân bay Quy Nhơn (Bình Định).

Quyết tử để được sống

Không lâu sau, Vũ Văn Kim bị giải đi nhà lao Phú Quốc bắt đầu một cuộc “thử lửa” mới và những đòn “cân não” của kẻ thù.Ông Kim nhớ lại: Đó là vào tháng 3 năm 1971, khi ông đang bí mật đào hầm. Căn hầm này được ông đào ngay hàng rào thép gai, nơi địch thường xuyên tuần tra canh gác cẩn mật “con ruồi cũng không thể bay qua”.Địch lại chiếu đèn pha sáng như ban ngày, ngỗng và chó béc giê cũng được “vận động” đi canh gác. 

Ông Vũ Văn Kim

Căn hầm vừa đào được 5 ngày thì bị địch phát hiện. Ông Kim còn nhớ như in: “Lúc đó khoảng 12 giờ đêm, một tên sĩ quan ngụy ngồi chễm chệ trên nóc hầm, gọi: “Tên Kim mau đầu thú, ra khỏi hầm nếu không sẽ bị bắn bỏ”. Ông bị địch tra tấn đến chết ngất, người mềm oặt, rồi bị ném vào chuồng cọp. Đồng đội ông Kim kể lại: Trong lúc ông bị bắt, địch đã “chơi đòn cân não” với ta. Chúng viết từ số 1 đến số 12 và gọi tất cả anh em tù binh ra nói rằng: “Thằng Kim đã khai tất cả 12 người, nếu ai tự giác đứng ra nhận tội thì sẽ được khoan hồng…” rồi tất cả các mũi súng của quân cảnh hướng về phía anh em tù binh… Thế nhưng mọi tình huống đã nằm trong dự tính của ta nên sau một ngày giam nắng chúng buộc phải thả tù binh về trại, chỉ có ba người trong tổ đào hầm cùng ông là phải đứng ra chịu trách nhiệm. Sau những trận đòn dã man nhưng không khai thác được gì, chúng buộc phải thả ông về trại để tiếp tục theo dõi.

Gần 10 năm ở nhà tù Phú Quốc với ông Kim là “cuộc chiến” quyết liệt. Thời gian này tự tay ông đã đào tất cả 5 căn hầm bí mật, trong đó căn hầm dài nhất là 24 mét. Để làm được việc này ông phải nếm trải không biết bao nhiêu trận đòn dã man của kẻ thù. Bị tra tấn nhiều quá thành thử ông rút được kinh nghiệm giả chết hiệu quả. Ông kể: “Lúc đó tôi chỉ nặng 30 kg, khi bị địch tra tấn, tôi phải lấy hết sức mà nín thở, chúng chỉ đá vài ba cái là đã lăn ra “chết ngất”, như vậy vừa bảo toàn được tính mạng, để tiếp tục đào hầm và đấu tranh với kẻ thù. Về sau kinh nghiệm này trở thành bài học cho nhiều người áp dụng khi bị địch tra tấn”.

Cuốn nhật ký “quyết tử”

Tuổi đã cao, trí nhớ không con được như xưa nên ông Vũ Văn Kim phải dựa vào cuốn sổ nhỏ, trong đó ông ghi lại tất cả thời gian và sự kiện trong 10 bị tù đày. Trong những câu chuyện mà ông kể cho chúng tôi nghe có câu chuyện về “nhiệm vụ quyết tử”. Lúc đó trong nhà lao, hoạt động của ông và các chiến sĩ cách mạng bị lộ một cách đáng ngờ. Bại lộ sau một lần đào hầm, ông đặt ra câu hỏi: Tại sao viên sĩ quan ngụy kia lại biết được tên của mình? Sau những lần bị tra tấn, ông trở lại trại giam, bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra bí mật và phát hiện tên phản bội kia chính là một đồng đội của ông.

Cuốn sổ ghi lại những kỉ niệm trong tù Phú Quốc của ông Kim.

Tổ chức quyết định thi hành án giết tên phản bội đó và giao cho ông Kim thực hiện. Sau sự kiện này ông bị địch khép cho tội “cố ý giết người vô tội” và tống vào nhà lao quân sự Cần Thơ. Trước khi đi, ông được chi bộ kết nạp Đảng, ông nhớ mãi những lời giản dị, chân tình của đồng chí thay mặt chi bộ: “Từ giờ phút này đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù đi đến đâu, dù đồng chí đến phương trời nào khi gặp tổ chức đồng chí hãy nói rằng mình là Đảng viên”.

Ông nhớ lại những lần đấu tranh với địch ở Tòa án binh: “Phiên tòa thứ nhất chúng kết tôi vào tội cố sát và đưa ra mức án tử hình”. Ông tự đấu tranh với địch, đồng đội trong nhà lao cũng hết mình ủng hộ, buộc địch phải mở phiên tòa phúc thẩm và kết án 21 năm tù. Không đồng ý với mức này, ông tiếp tục đấu tranh buộc địch phải mờ phiên tòa thứ ba, lần này mức án của ông là 10 năm tù và bị đày biệt xứ ra Côn Đảo. Địch nhốt ông vào trại giam đặc biệt, bốn bên phòng giam là những lớp thép gai dày đặc, thậm chí không lọt được cổ tay, chỗ ở và chỗ vệ sinh là một, suốt ngày tra tấn, ăn uống thiếu thốn, ốm đau bệnh tật... Ông Kim kể lại:Để chống lại âm mưu giết hại tù binh của địch, một cuộc tuyệt thực và kế hoạch quyết tử được vạch ra. Cuộc tuyệt thực được tiến hành từ ngày 27 tháng 2 năm 1974. Qua 5 ngày ta tuyệt thực, địch vẫn không chịu giải quyết. Ngay lập tức kế hoạch quyết tử được Chi bộ nhà lao cho phép tiến hành. Ông Kim cho biết: Kế hoạch này sẽ được tiến hành theo hai bước, bước thứ nhất sẽ rạch bụng tự sát, mặt khác cũng là để theo dõi động thái của kẻ địch, nếu chúng vẫn không chịu giải quyết thì chuyển sang bước thứ hai, những người làm nhiệm vụ quyết tử sẽ tự mổ bụng và rút ruột mình ra trước mặt kẻ thù để phản đối.

Dấu ấn còn lại của “nhiệm vụ quyết tử”.

Sau 5 ngày tuyệt thực, mặc dù sức đã rất yếu nhưng ông Kim vẫn gượng dậy thực hiện nhiệm vụ. Trước khi quyết tử, ông còn hô to: “Hiệp định Pari đã được ký kết hơn 1 năm, nhưng đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn chẳng những không thi hành hiệp định Pari trao trả chúng tôi về với Chính phủ Cách mạng, mà còn giết dần giết mòn anh em chúng tôi. Chúng tôi cực lực lên án đế quốc Mỹ và nhà cầm quyền Sài Gòn”. Nói xong ông cầm dao rạch bụng mình một nhát nhưng thấy máu chảy ra không nhiều nên ông rạch nhiều nhát nữa. Ngay sau khi sự kiện này xảy ra , địch đã phải thực hiện các yêu sách của tù binh, còn ông Kim được đồng đội cứu sống. Một ngày sau (ngày 7 tháng 3 năm 1974) địch buộc phải trao trả tù binh về với Cách mạng.

Lễ tưởng niệm 4.000 liệt sĩ đã hy sinh tại di tích Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam - Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa diễn ra vào ngày 15/3/2013.

Buổi họp mặt có sự tham dự của hơn 1.500 cựu tù binh Phú Quốc. Họ gặp lại nhau tại nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, không khỏi bùi ngùi, xúc động ôn lại những kỷ niệm đấu tranh khi còn ở trong tù và cũng lặng lòng, rơi nước mắt khi nhớ lại những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây, gửi trọn tuổi thanh xuân vào đất mẹ.

Dịp này, Sở VH-TT&DL tỉnh Kiên Giang cùng với Ban Quản lý di tích Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam - Phú Quốc tổ chức khánh thành công trình phục dựng khu trại giam B2, gồm các hạng mục: Nhà giam tù nhân, cổng, hàng rào, nhà vệ sinh, “chuồng cọp”, nhà bếp, chòi canh, đường nội bộ và tượng sáp tái hiện cảnh đàn áp tù binh, cổng tiểu đoàn quân cảnh 78 và ban chỉ huy trại giam. Dự án do UBND tỉnh Kiên Giang làm chủ dự án được khởi công từ năm 2008.

Hồ Giám 

Từ khóa: