Anh Cường ngồi ủ rũ bên quan tài, mắt thẫn thờ nhìn vô định. Có lẽ anh vẫn không thể tin nổi vợ và con đã ra đi một cách đột ngột, để lại anh với một đứa con nhỏ đang nằm cấp cứu trong bệnh viện.
Anh Cường ngồi ủ rũ bên quan tài, mắt thẫn thờ nhìn vô định. Có lẽ anh vẫn không thể tin nổi vợ và con đã ra đi một cách đột ngột, để lại anh với một đứa con nhỏ đang nằm cấp cứu trong bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: ĐH.
Ngồi nhìn hai cái quan tài đặt giữa nhà nghi ngút khói hương, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1973, trú 184/4 Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn không tin trong đó là thi thể vợ con của mình. Nước mắt xót thương, đau đớn của người đàn ông này đã cạn…
Mấy ngày nay, không khí tang tóc bao trùm cả khu phố đường Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Ai cũng đau lòng, xót xa trước cảnh anh Nguyễn Văn Cường bỗng dưng mất cả vợ và con sau tai nạn kinh hoàng. Hàng trăm người dân, không ai bảo ai đến nhà anh Cường chia buồn, động viên và giúp anh lo chuyện hậu sự cho vợ con.
Anh Cường ngồi ủ rũ bên quan tài, mắt thẫn thờ nhìn vô định. Có lẽ anh vẫn không thể tin nổi vợ và con đã ra đi một cách đột ngột, để lại anh với một đứa con nhỏ đang nằm cấp cứu trong bệnh viện.
Anh Cường kể: Sáng hôm đó (ngày 25/8 - PV) khoảng hơn 9 giờ, thấy đứa con gái út là cháu Nguyễn Trâm Anh (9 tháng tuổi) bị sốt, vợ anh là chị Trần Thị Mỹ Lệ (SN 1981, quê Đắk Lắk) chở đi bệnh viện khám. Vì là ngày Chủ nhật nên bé lớn trong nhà là cháu Nguyễn Trần Thanh Trâm (SN 2002) cũng xin mẹ đi theo. Cả ba mẹ con chở nhau đi trên xe máy. Khi đi tới ngã ba Huế thì bất ngờ bị xe chở bê tông tông phải khiến bé Anh bị văng ra cách vài mét, chị Lệ và cháu Trâm cùng chiếc xe máy bị xe chở bê tông “nuốt” chửng dưới gầm.

Anh Cường một lúc nhận hai nỗi đau mất vợ và con. Ảnh: ĐH.
“Khi đó tôi đang ở nhà sửa xe máy, dọn dẹp nhà cửa, bất ngờ nghe bạn bè điện về báo là vợ con bị tai nạn. Tôi cố gắng chạy ra tới nơi, nhìn thấy cảnh vợ và bé Trâm bị xe chở bê tông đè lên lòng tôi như bị dao cắt. Tôi lả người đi không biết gì nữa, may mà mọi người kịp đưa bé Anh vào viện cấp cứu nên đã giữ được mạng sống”, anh Cường nghẹn ngào kể lại.
Nghe tin con gái và cháu bị nạn, người thân của chị Lệ từ Đắk Lắk tức tốc bắt xe về Đà Nẵng. Chứng kiến cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh không ai cầm được nướt mắt. Ông Trần Văn Biên (SN 1968, bác ruột chị Lệ) cho biết, khi nghe tin bị nạn, cha mẹ, anh em, chú bác… đều bàng hoàng. “Biết tin đau lòng này, ngay tức khắc chúng tôi bắt xe về Đà Nẵng, bố mẹ của Lệ khóc con không nói nên lời. Thảm thương cho hai mẹ con nó, mới hôm trước điện thoại lên Đắk Lắk khoe cháu Trâm học giỏi, chuẩn bị đi khai giảng năm học mới rồi còn đòi bác mua quà, nhưng bây giờ thì bác đã về đây mà cháu thì…”, ông Biên nghẹn lời.
Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Cường rất khó khăn. Anh Cường làm nghề sửa xe máy, chị Lệ làm nhân viên thẩm mỹ nên thu nhập cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Ngôi nhà cấp 4 cũ nằm sâu trong hẻm đường Nguyễn Như Hạnh của vợ chồng anh chị mưa thì dột, nắng thì nóng. Thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Cường, bà con khối phố đã lập một thùng quyên góp từ thiện đặt ở ngoài cổng để mọi người quyên góp tiền lo hậu sự cho hai mẹ con xấu số.
“Khi nghe tin hai mẹ con bị tai nạn tử vong, bà con ai cũng thương xót. Một gia đình nhỏ hạnh phúc, đầm ấm như thế mà bây giờ tan hoang, ly biệt. Chúng tôi ai cũng không cầm được nước mắt. Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều, mong góp phần nhỏ bé giúp gia đình anh Cường vượt qua nỗi đau…”, một người hàng xóm cho biết.
Được biết, hiện sức khỏe của bé Anh đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc ở khoa hồi sức cấp cứu.
Đức Hoàng
theo GĐ&XH