Sự kiện hot
13 năm trước

Đâm chết anh rể khiến cháu mồ côi

Dantin - Anh Trần Trung Hiếu (SN 1983) kết hôn với chị Trần Hà Minh Nguyệt. Năm 2010 họ đón đứa con đầu lòng ra đời. Sau đó, do vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên chị Nguyệt đưa con trai về nhà cha mẹ ruột ( Q.8, TP.HCM).

Dantin - Anh Trần Trung Hiếu (SN 1983) kết hôn với chị Trần Hà Minh Nguyệt. Năm 2010 họ đón đứa con đầu lòng ra đời. Sau đó, do vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên chị Nguyệt đưa con trai về nhà cha mẹ ruột ( Q.8, TP.HCM).  Lúc này anh Hiếu vẫn hàng ngày đến thăm con, nhưng anh và chị Nguyệt thường xảy ra xích mích và mâu thuẫn này còn lan sang với bà Ngô Thị Hồng (mẹ chị Nguyệt) và Trần Minh Việt (em ruột chị Nguyệt). Anh Hiếu đã trực tiếp hoặc nhờ bạn ghi hình và đưa lên mạng Internet cảnh anh đến thăm con và bị gia đình vợ cũ ngăn cản. Đoạn clip này đã khiến nhiều người xem xúc động.

Bị cáo Việt được áp giải đưa về trại giam

Theo kết luận điều tra của cơ quan công an thì nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn phát sinh là khi đến thăm con, anh Hiếu không chào hỏi ai khiến những người trong gia đình Nguyệt cho rằng anh Hiếu thiếu tôn trọng cha, mẹ vợ (Trong một lần đến thăm con vào tháng 10/2011, do anh Hiếu và bà Ngô Thị Hồng (mẹ đẻ chị Nguyệt) xảy ra mâu thuẫn trầm trọng, khiến giữa anh Hiếu và Trần Minh Việt (em trai chị Nguyệt) xảy ra xô xát. Việt dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu anh Hiếu. Do chấn thương không nặng, anh Hiếu không yêu cầu xử lý hình sự nhưng sau đó viết nhiều bài trên mạng internet với nội dung bà Hồng cho người hành hung con rể. Anh Hiếu còn gửi thư nặc danh đến cơ quan bà Hồng để tố cáo tư cách đảng viên của bà… Cứ như thế, mâu thuẫn giữa anh Hiếu và gia đình vợ không được hóa giải mà ngày càng thêm chồng chất.

Mẹ anh Hiếu vẫn khóc ngất sau phiên tòa

Theo ông Trần Minh Hòa, cha ruột anh Hiếu, mặc dù bị ngăn cản, nhưng vì thương, nhớ con và lo ngại cháu K. bị gia đình vợ nhồi nhét những tư tưởng xấu, nên anh Hiếu vẫn thường xuyên đi thăm con. Mỗi lần như thế, anh Hiếu đều mang theo máy ghi âm ghi lại sự việc để đề phòng bị vu oan là đến gây rối.

Ngày 4.12.2011, khoảng 19 giờ anh Hiếu đến thăm cháu K. Việt ngồi trong nhà đọc các thư nặc danh do bà Hồng mang từ công ty về. Bức xúc trước những lời lẽ trong thư, nên trước khi anh Hiếu về, Việt nói chuyện và yêu cầu anh Hiếu phải xin lỗi bà Hồng. Trong khi nói chuyện, anh Hiếu có mở cốp xe lấy ra một ổ khóa có buộc dây và một khoan tay hình chữ T bỏ vào túi quần. Khi xảy ra cãi vã, anh Hiếu lấy cái khoan tay từ trong túi quần ra, đứng lên tiến về phía Việt. Theo kết luận điều tra của cơ quan công an và cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, lúc này nghĩ là anh Hiếu sẽ tấn công mình, Việt cúi xuống nhặt con dao Thái Lan trên thềm nhà, đâm anh Hiếu. Theo nhân chứng (bạn anh Hiếu đi cùng và quay phim cảnh cha con anh Hiếu chơi với nhau ngày hôm đó), kể lại với PV Đời sống & Tiêu dùng bên hành lang phiên tòa, thì chỉ thấy Việt đâm anh Hiếu chứ không thấy cảnh cúi xuống nhặt dao như kết luận điều tra hay cáo trạng. Dù đã được đi cấp cứu kịp thời, nhưng sau đó anh Hiếu tử vong, còn Hiếu thì ra đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND TP.HCM xét xử ngày 17/12/2012 Trần Minh Việt tỏ ra ăn năn, nhiều lần gạt nước mắt. Ngay cả khi được nói lời sau cùng, bị cáo không xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, mà chỉ bộc bạch: “Đối với cháu K., tôi thương cháu như con. Tôi thực sự ăn năn khi đã khiến cho cháu vĩnh viễn mất đi cha của mình, phải mồ côi”. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

Bài và ảnh: Từ Quán

 

 

 

 

Từ khóa: