Lúc 7 giờ 50 phút ngày 20.11, chiếc xe Attila mang BKS 51X6-5779 do chị Lê Thị Thu (47 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) đang lưu thông trên đường Nguyễn Du (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) thì bỗng nhiên bốc cháy.
Lúc 7 giờ 50 phút ngày 20.11, chiếc xe Attila mang BKS 51X6-5779 do chị Lê Thị Thu (47 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) đang lưu thông trên đường Nguyễn Du (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) thì bỗng nhiên bốc cháy.
Theo chị Thu, khi xe đang chạy thì có dấu hiệu tắt máy, cùng lúc đó nhiều người đi đường vượt lên báo với chị biết là xe bốc khói từ phía sau. Dừng lại, chị mở cốp xe thì khói bốc lên nghi ngút.
Hệ thống điện bị cháy rụi
Một người bán nước giải khát bên đường vội dùng nước để chữa cháy nhưng khói vẫn bốc lên. Một tài xế taxi gần đó đã kịp thời dùng bình chữa cháy mi ni dập lửa. Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an P.Bến Thành đã có mặt để lập biên bản ghi nhận vụ việc.
Sau đó, chị Thu đem xe đến một tiệm bảo hành của hãng SYM gần đó để kiểm tra. Tại đây, việc kiểm tra xe cho thấy toàn bộ hệ thống điện đã bị cháy rụi, phần cốp xe bị cháy sém. Xe Attila được chị Thu mua vào tháng 7.2003 và vừa đổ xăng A92 tại một cây xăng gần ngã tư Bình Triệu (Q.Thủ Đức). Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Công Nguyên
theo TNO