Sự kiện hot
14 năm trước

Đặt các boyband lên bàn cân “Cá tháng Tư”

Cùng xem các thành viên của ba nhóm nhạc: 365, M.Code và SMS nói gì về ngày Cá tháng Tư của họ nhé!

Cùng xem các thành viên của ba nhóm nhạc: 365, M.Code và SMS nói gì về ngày Cá tháng Tư của họ nhé!

Chúng tớ đã đặt một số câu hỏi "tra khảo" về độ nói dối của các chàng ca sĩ này trong ngày Cá tháng Tư và đã nhận được những câu trả lời cực kì bất ngờ.

Các thành viên trong nhóm đã từng bày trò gì cho nhau trong ngày Cá tháng Tư chưa?

Nhóm 365

Isaac: Cũng do bận rộn quá, nên 365 cũng quên mất ngày 1/4. Thực sự là chưa có dịp nào "bày trò hại nhau".

Jun: Đối với Jun ngày Cá tháng Tư chỉ là một ngày lễ của người Nhật thôi. Ở Việt Nam thì chưa được hưởng ứng lắm nên chưa thấy mọi người bày trò nhiều.

365 bận rộn nên thường xuyên quên mất ngày 1/4.

M.Code

Vì nhóm chỉ mới debut vào ngày 22/12 năm ngoái nên có thể nói đây là ngày Cá tháng Tư chung đầu tiên của cả nhóm. Nhưng mỗi người lại có đối tượng để bày trò ngày Cá tháng Tư riêng rồi, không ứng dụng với các thành viên đâu.

SMS

Vào ngày Cá tháng tư năm ngoái, tụi mình đã bày trò nói thầy thanh nhạc. Hôm đó không phải là ngày học nhưng nhóm đã gọi cho thầy và xin cho học trước với lý do là sợ trùng lịch diễn. Kết quả là thầy chờ cả buổi còn bốn anh em thì đi chơi. Lúc biết là trò đùa,  thầy cũng giận lắm nhưng vì bốn học trò đã làm vẻ mặt tội nghiệp nên không vấn đề gì.

Thời còn đi học, các thành viên đã bao giờ bị bạn cùng lớp lừa trong ngày này chưa?

M.Code

Tux: Tux nhớ nhất là 1/4 năm 2008. Lúc đó, Tux đang ngồi học thì thầy giáo thể dục tất tả chạy lên lớp và thông báo rằng Tux không được chọn vào đội tuyển điền kinh thi đấu Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Mình gần như sụp đổ ngay lúc ấy.  Nhưng đến buổi chiều, Tux lại nhìn thấy tên mình đứng đầu danh sách đội tuyển đi thi đấu. Hóa ra thầy đã  lừa Tux để dành cho mình sự bất ngờ.
   
Chan: Kỉ niệm của Chan khá giống với Tux. Hội cạ cứng của Chan thông báo tin sốc là mình bị loại khỏi danh sách thi Tiếng hát tuổi hồng năm 2009 của trường. Chan đã rất shock nên chỉ biết im lặng và buồn bã. Một lúc sau cả bọn phì cười và đồng thanh nói to rằng: “Lý do Chan bị loại ra khỏi danh sách là vì cậu quá đáng yêu, ngốc nghếch và hát rất hay...”. Có lẽ chính trò đùa đáng yêu ấy đã giúp Chan giành được giải Nhất toàn tỉnh Gia Lai năm đó.

Mỗi thành viên của M.Code đều có những kỉ niệm đáng nhớ về 1/4.

Gin: Gin chưa bao giờ bị ăn một con cá nào trong ngày 1/4 cả. Gin chỉ là người thả cá mà thôi. Hôm đó trong giờ học Hóa, Gin đã vào đứng ở căn tin trường nói với các bạn rằng tiết học hôm nay chúng ta được nghỉ vì thấy giáo bị ốm. Cả lớp nhốn nháo lên và rốt cuộc cũng có gần chục con cá bị cắn câu. Hậu quả của trò đùa này là mình phải lên ngồi "uống trà" với cả thầy giám thị.

Eddie: Eddie bị mẹ mình cho ăn cá đau thật là đau trong ngày nói dối năm mình học lớp 7. Mẹ nói với mình là phải chuyển công tác đi một tỉnh xa để làm việc trong vòng một năm và mai phải đi rồi.Vừa nghe Eddie đã khóc bù lu bù loa, nhất quyết không cho mẹ đi. Được một lát mẹ cười to: "Con bị dính cá rồi nha!". Eddie lúc đó vừa quê vừa mắc cười nên còn khóc to hơn và cuối cùng thì mẹ phải đền bù bằng cách tối hôm đó dẫn mình đi mua chiếc xe đua. Vậy là Cá tháng Tư mà Eddie cũng còn lời quá các bạn ha!

Jay: Jay thì bị cậu bạn thân cho chạy lên chạy xuống cầu thang 5 tầng tận bốn năm lần, vì mình tưởng cậu ấy đang ở dưới sân chờ. Đó là ngày Cá tháng Tư mệt nhất trong cuộc đời của Jay đấy!

SMS

Hoàng Luân: Năm lớp 11, Luân cảm nắng một cô bạn cùng lớp. Mình mời bạn ấy đi xem phim và được nhận lời ngay. Luân mừng lắm và chuẩn bị kỹ cho ngày hẹn. Tới ngày hẹn thì mới vỡ lẽ là trò đùa ngày Cá tháng Tư của bạn ấy. Nhưng thật vui là sau vố lừa ấy thì cô nàng nhận lời thật
 
Thiện Minh: Minh nhớ nhất là ngày Cá tháng Tư năm lớp 10, đang trên đường đến lớp thì nhận được điện thoại của nhóm bạn thân báo là được nghỉ 2 tiết học đầu. Thế là mình chạy đi chơi game. Đến giờ vào lớp thì bị mời vào phòng giám thị vì cái tội đi trễ.




Hoàng Nguyên: Mặc dù là người chuyên cầm đầu các trò quậy phá trong lớp nhưng Nguyên vẫn bị một quả lừa Cá tháng Tư. Hôm đó là ngày trực nhật của Nguyên nên mình đã dậy từ rất sớm. Cô bạn thân nhắn tin báo là cả nhóm bạn đã quét lớp cho Nguyên, thế nên mình cứ đủng đỉnh đi. Vào lớp thì hỡi ôi lớp chưa ai dọn mà giờ học đã đến thế là mình bị cô chủ nhiệm la cho một trận vì  tội quên trực nhật.

Trung Tín: Tín nhớ lần đang học chuẩn bị cho bài thi kiểm tra ngày mai, thì tụi bạn đến rủ đi chơi. Lúc đầu, nhất quyết không đi, nhưng tụi nó nói là mai sẽ không kiểm tra nên mình đã nhận lời mà không nhớ hôm ấy là ngày Cá tháng Tư. Kết quả là, bài kiểm tra ngày hôm sau của Tín thấp hơn mong đợi rất nhiều.

365

Jun: Jun nhớ ngày trước Jun đi học thì ngày này hoàn toàn không ai để ý luôn ấy.

Isaac: Bị thường xuyên, cũng tại cái tính hay quên không nhớ gì đến ngày này nên thường bị mấy vố đau điếng chỉ vì Cá tháng Tư. Hận nhất là có lần nhận được một tin nhắn hẹn đi chơi. Đến khi chạy tới chỗ hẹn thì không có ai, Isaac còn ngây thơ gọi điện hỏi sao chưa tới thì được bảo là chờ đi, vẫn ngồi chờ tới 30 phút sau tức gọi lần nữa thì mới biết mình bị lừa.

Tronie: Tronie thì chưa bị bao giờ

Trong khi Issac thường xuyên bị lừa thì Tronie lại hay đi dụ người khác.

Will: Còn mình cũng có bị nhưng mấy vụ nhỏ nhỏ, vui vui thôi nên không để ý lắm

S.T: Đến ngày này thì S.T luôn đề phòng mọi lời nói, không tin ai cả nên chưa từng bị lừa dù rằng bị bọn xấu "hãm hại" rất nhiều nhưng đều không thành công.

Ai là thành viên dễ bị "dụ" nhất nhóm? Và ai là người hay "cầm đầu" các trò quậy phá của nhóm?

365

S.T: Mình nghĩ là Isaac dễ bị dụ nhất tuy rằng bản tính không mấy "thật thà"... Còn Jun là trùm "nói xạo" nhưng không ai tin. Hìhì!

Jun: Đối với Jun ai cũng dễ dụ vìJun là người chuyên đi dụ. Cả công ty cũng bị Jun lừa một cú rất đau luôn.

Will: Hoàn toàn đồng ý với S.T. Mà thật ra Will cũng hay dụ người nhưng kém Jun, hehe.

Isaac: Cầm đầu quậy phá thì không ai dám đâu. Nhưng nói xạo nhất là Jun. Cho nên bây giờ Jun có nói cái gì thì mọi người chỉ tin 50% thôi.

SMS

Hoàng Nguyên: Trò chuyện nãy giờ chắc các bạn cũng nhận ra được tính cách từng người rồi. Người mà dễ dụ nhất trong nhóm chính là leader Hoàng Luân. Luân luôn bị các thành viên khác bày trò chọc phá nhưng cậu ấy vẫn mắc bẫy liên tục. Và người đầu têu các trò dụ Luân chính là mình đấy.

SMS luôn đoàn kết nhờ khả năng hòa giải của anh cả Hoàng Nguyên.

M.Code

Gin: Chan là thành viên dễ bị dụ nhất nhóm. Vì bản tính vốn hiền lành, ngố ngố nên thường là tâm điểm của các trò "lừa đảo". Người cầm đầu những trò quậy phá đáng yêu này không phải là ai khác ngoài Tux , Eddie và Gin rồi! Mỗi khi đánh lừa được Chan chuyện gì đấy, thấy mặt Chan ngơ ngác cả nhóm lại được một trận cười hả hê! Thật tội nghiệp anh chàng.

1/4 năm nay các thành viên đã có kế hoạch "thả cá" gì chưa?

365

Isaac: Isaac ít khi hại người lắm . Nhưng phải coi tình hình xem có ai lơ mơ trước mặt mình không, có thì chắc cũng phải làm một vố để xả stress.

Jun: Đang suy nghĩ rất đắn đo đây. Có thể cả năm đứa sẽ làm một vố thật kinh thiên động địa thể hiện tình đoàn kết chăng!

S.T: Chưa nghĩ ra nhưng nếu có nghĩ ra cũng không nói sẽ mất vui.

Will: Chắc là có đấy, bật mí cho Dantin sau nha. Sẽ rất thú vị!

Tronie: Đang có kế hoạch rồi. Hehe

M.Code

Tux: 1/4 năm nay các thành viên đã có kế hoạch thả cá của mình và mục tiêu chính là anh quản lý của nhóm. Hôm nay,  nhóm có lịch thu âm ca khúc mới. Cả nhóm đã thống nhất với nhau sẽ đồng loạt gọi điện báo off không lí do với anh quản lý và sẽ âm thầm tự sang phòng thu để thu âm ca khúc đó.

Biết chắc kết quả là ngay tối cả nhóm sẽ nhận được thư khiển trách từ anh quản lý, nhưng không sao sau đó tụi mình sẽ gửi demo ca khúc vừa thu cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ bật cười vì biết mình đã bị lừa. Suỵt! Cái này là bí mật của M.Code các bạn nhé.

M.Code dự định sẽ “thả cá” anh quản lí trong ngày Cá tháng Tư năm nay.

SMS

Hoàng Luân: Tháng này, nhóm sẽ cho ra mắt version mới nên các thành viên đã có kế hoạch "thả cá" cho các bạn ấy rồi. Nhưng bây giờ cho nhóm được giữ bí mật nhé và mong rằng màn "chào sân" lần này sẽ thật hoành tráng và ấn tượng. Các bạn hãy ủng hộ version mới của SMS và các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của nhóm nhé. Cám ơn các bạn!

Tuấn Phong

Từ khóa: