Sự kiện hot
13 năm trước

Đau lòng vì cái chết oan: Bệnh nhân tâm thần giết chết nữ điều dưỡng ở Hà Nội

Dantin - Khi chị Xuân vừa bước vào phòng thì bất ngờ Việt lao đến khống chế, kẹp cổ chị rồi kéo vào trong. Chị Xuân chưa kịp phản ứng thì Việt đã rút trong người ra một con dao nhọn và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị cho đến chị gục hẳn. Chị Xuân được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị đã tử vong.

Dantin - Khi chị Xuân vừa bước vào phòng thì bất ngờ Việt lao đến khống chế, kẹp cổ chị rồi kéo vào trong. Chị Xuân chưa kịp phản ứng thì Việt đã rút trong người ra một con dao nhọn và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị cho đến chị gục hẳn. Chị Xuân được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị đã tử vong. 

Vụ án xảy ra vào khoảng 13h ngày 5/1/2013, chị Phạm Thị Xuân (SN 1983), điều dưỡng viên tại Khu điều dưỡng tâm thần Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội đến phòng điều trị của bệnh nhân Đỗ Văn Việt (SN 1973, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) để thực hiện nhiệm vụ thăm khám cho bệnh nhân.

Hung thủ từng giết chết bố đẻ

Sau khi giết hại chị Xuân, trong cơn điên loạn, Việt tiếp tục cầm dao tấn công một cán bộ đang trực tại khu điều dưỡng, nhưng vị cán bộ này đã kịp chạy thoát thân. Sau đó đối tượng Việt “bắt cóc” một bệnh nhân lôi vào phòng ở, đóng cửa và cố thủ trong phòng. Đến tận sáng 6/1, khi lực lượng CA huyện Ba Vì có mặt, Việt mới chịu buông dao và bị CA khống chế.

Ông Nguyễn Văn Xứng, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng tâm thần Hà Nội cho biết: Đỗ Văn Việt được người nhà đưa vào Khu điều dưỡng Thụy An từ năm 2009. Theo bệnh án thì Việt bị chứng động kinh, không kiểm soát được hành vi khi bị kích động. Tuy nhiên, ngoại trừ những lúc phát bệnh, trong sinh hoạt hàng ngày, Việt là một bệnh nhân rất hiền lành, dễ bảo. Suốt 3 năm điều trị tại khu điều dưỡng có sức khỏe và trạng thái tinh thần khá tốt, ít khi bị kích động mạnh, chưa bao giờ gây gổ đánh nhau với bất kỳ ai. Ông Xứng cho biết thêm: “Vào buổi sáng ngày 5/1 cũng có một điều dưỡng viên vào chăm sóc cho Việt, thấy anh ta tỏ ra rất bình thường, không hề có dấu hiệu phát bệnh. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao khi chị Xuân vào, Việt lại đột ngột lên cơn”,

Khu điều dưỡng tâm thần Thụy An.

Về nhân thân của nạn nhân, ông Xứng cho hay: Chị Xuân làm việc tại khu điều dưỡng từ năm 2002, là một người tận tụy, rất có trách nhiệm trong công việc và được mọi người yêu mến. “Không giống như các bác sĩ bình thường khác, những cán bộ, bác sĩ nhân viên, làm công tác điều trị chăm sóc bệnh nhân tâm thần luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Do đó, ngoài vấn đề chuyên môn, chúng tôi còn phải trang bị cho anh chị em thêm nhiều kiến thức để ứng phó trong những tình huống bất ngờ xảy ra”, ông Xứng nói.

Ngày 6/1, CA huyện Ba Vì đã bắt tạm giam Đỗ Văn Việt để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin từ phía người nhà Đỗ Văn Việt báo cho Trung Tâm điều dưỡng Tâm thần Hà Nội thì trước khi đưa đi điều trị, Việt đã từng hai lần gây trọng án giết người. Một trong số hai nạn nhân chính là bố đẻ của Việt, người còn lại là hàng xóm sống cạnh nhà hắn.

Cái chết oan uổng - nỗi đau tột cùng

Chúng tôi tìm đến nhà chị Xuân đúng vào lúc mặt trời đứng bóng. Thời điểm giữa trưa của một ngày đông giá rét miền Bắc trời âm u đầy mây càng khiến cho không gian trở nên ảm đạm. Đã gần một tháng kể từ ngày xảy ra sự việc nhưng nhà chị Xuân vẫn không ngớt người đến hỏi thăm, chia sẻ nỗi đau với gia đình. Cả xã Thụy An hầu như ai cũng biết đến chị Xuân. Họ biết vì cái nết hiền lành, chăm chỉ của chị và cũng bởi cái công việc đặc biệt của người cán bộ điều dưỡng bệnh nhân tâm thần nữa. Vì thế, khi hay tin về cái chết của chị Xuân, mọi người ai cũng đau xót, cảm thương.

Rót xong chén trà mời khách rồi lặng im khá lâu để nén xúc động, anh Nguyễn Văn Hùng (chồng chị Xuân) mới cất giọng trò chuyện với chúng tôi. “Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2005. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Gần chục năm chung sống với nhau, về vật chất thì vẫn còn thiếu thốn nhưng tình cảm vợ chồng đúng là êm ấm và hạnh phúc. Tôi cũng tự nhủ rằng, hai vợ chồng hòa thuận, bảo nhau làm ăn, chăm sóc con cái thành người, chỉ cần như thế là đủ rồi. Nào ngờ...”.

Lời kể của anh Hùng bị ngắt quãng bởi cơn xúc động đột ngột. Hình ảnh người vợ khắp người đẫm máu trong giờ phút lâm chung cứ ám ảnh anh mãi, mà có lẽ sẽ còn ám ảnh đến suốt cuộc đời. “Hôm đó là thứ bảy, tôi được nghỉ ở nhà, còn vợ tôi vẫn phải đi trực. Buổi trưa ăn cơm xong sớm, cả nhà tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hai đứa nhỏ còn hát cho bố mẹ nghe nữa. Đến khoảng gần 1 giờ trưa thì vợ tôi đi làm. Nửa tiếng sau, tôi nhận được điện thoại báo lên cơ quan vợ có việc gấp. Vừa ra tới đầu làng thì đã gặp chiếc xe cấp cứu chở vợ tôi chạy qua tôi bám theo ngay. Khi đến bệnh viện đã thấy cô ấy đang thoi thóp trong chiếc chăn đẫm máu. Hai tiếng sau thì bác sĩ thông báo vợ tôi không qua khỏi... ”, anh Hùng kể, đôi mắt dơm dớm rồi hai dòng nước mắt lăn trên gò má hốc hác.

Nạn nhân Phạm Thị Xuân

Dù vô cùng đau đớn trước cái chết oan uổng của vợ, nhưng khi biết hung thủ là một người bị bệnh tâm thần, anh Hùng cũng chẳng biết làm gì ngoài tiếng thở dài. “Người ta như thế thì biết trách móc thế nào được chứ. Đành đổ lỗi cho số phận không may mắn thôi. Ngay từ lúc mới cưới, tôi biết công việc của vợ là vất vả và tiềm ẩn nhiều rủi ro rồi, nhưng chẳng ngờ lại có ngày vợ tôi bị chết oan uổng thế này”

Vợ chồng anh Hùng có hai cô con gái là Nguyễn Bảo Ngân (6 tuổi) và Nguyễn Bảo Anh (3 tuổi). Anh Hùng cho biết: Hôm chị Xuân mất, cháu Ngân khóc suốt mấy ngày liền, ai dỗ cũng không chịu nín, rồi bỏ sang ở nhà ông bà, cũng không chịu đi học. Còn cháu Bảo Anh thì quá bé, không ý thức được sự việc nên vẫn ngây thơ cười đùa, nhưng buổi tối ngủ thiếu hơi ấm của mẹ cháu lại quấy khóc. “Con bé thi thoảng lại đến trước bàn thờ của mẹ nói ú ớ “mẹ không về nữa đâu”, đó là câu mà người lớn chúng tôi “giải thích” cho cháu, để cháu không đòi mẹ. Những lúc nhìn con như thế, lòng tôi đau như cắt. Chúng còn quá bé đã phải thiếu tình thương của mẹ, chẳng biết lớn lên sẽ thế nào đây?”, anh Hùng xúc động.

Những bệnh nhân bị mắc chứng bệnh tâm thần cần tách ra khỏi cộng đồng đưa đi điều trị là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, qua cái chết thương tâm của chị Phạm Thị Xuân, đã đến lúc Bộ Y tế, nhất là lãnh đạo các Trung tâm điều dưỡng tâm thần phải quyết liệt hơn nữa trong các biện pháp đối với bệnh nhân tâm thần để đảm bảo an toàn cho tính mạng của cán bộ, bác sĩ, nhân viên làm việc tại Trung tâm. Đặc biệt cần phải đề ra và thực hiện các biện pháp cụ thể, trang bị các công cụ thích hợp để bảo vệ họ khi tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần.

Trao đổi với PV Đời sống & Tiêu dùng, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết: Sau sự việc đáng tiếc của điều dưỡng viên Phạm Thị Xuân, Sở đã có hỗ trợ cho gia đình nạn nhân và chỉ đạo các phòng ban lập kế hoạch cụ thể để bảo vệ những cán bộ, bác sỹ tại các bệnh viện tâm thần trên địa bàn thuộc quản lý của Sở.

Hòa Thắng – Quỳnh Trang

Từ khóa: