Sự kiện hot
13 năm trước

Đến 29/8, công ty Bình An hứa trả hết nợ nông dân

Để nông dân hết bao vây cổng nhà riêng lớn tiếng đòi nợ, Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Bình An hứa hai tuần nửa sẽ trả nợ người nuôi cá.

Để nông dân hết bao vây cổng nhà riêng lớn tiếng đòi nợ, Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Bình An hứa hai tuần nửa sẽ trả nợ người nuôi cá.

Chiều ngày 12/8, ông Trần Văn Trí, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) cho biết đã hứa với nông dân hai tuần nửa sẽ có tiền trả nợ. Nông dân cũng hứa với ông Trí tạm thời không “bao vây” cổng biệt thự của bà Diệu Hiền ở đường 30/4, TP Cần Thơ để lớn tiếng đòi nợ gây mất trật tự.

Do nhiều lần thất hứa với dân vì chưa đổi được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần này lãnh đạo Bianfishco đưa ra thời hạn cuối cùng vào ngày 29/8. “Nếu đến ngày này mà không có tiền trả dân thì tôi sẵn sàng giao cho người nuôi cá tiếp quản nhà máy thủy sản Bình An”, ông Trí quả quyết.


Nửa tháng nay trước nhà bà Diệu Hiền "náo nhiệt" như thế này.

Liên quan đến Ngân hàng Á Châu (ACB) chi nhánh Cần Thơ gửi công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ ngăn chặn cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Bianfishco vì bà Phạm Thị Diệu Hiền chưa giải chấp 8 triệu cổ phiếu, ông Trí cho biết những khoản nợ tại ACB không có liên quan gì đến cổ phiếu của vợ. Lý do là mẫu cổ phiếu thế chấp cho ACB trước đây không còn giá trị vì công ty đổi mẫu mới và tiền vay từ việc thế chấp 8 triệu cổ phiếu vào năm 2009 đã được trả hết.

“Hiện gia đình tôi còn nợ ACB Cần Thơ gần 24 tỷ đồng vì trước đây có thế chấp giấy tờ của căn biệt thự. Bianfishco nợ ACB Cần Thơ 61 tỷ đồng từ hợp đồng thế chấp nhà máy thủy sản Bình An chớ không dính líu gì đến cổ phiếu của vợ tôi”, ông Trí cho biết thêm.

Hiện bà Hiền tiếp tục xạ trị ở Mỹ, không thể về nước vào ngày 10/8 như kế hoạch ban đầu. Một tin vui đối với gia đình đại gia thủy sản là cô dâu Quỳnh Chi được rước về Cần Thơ bằng dàn siêu xe cách nay nữa năm đã sinh bé trai nặng 3,3kg tại Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn. Bé được đặt tên là Trần Gia Phúc đúng như suy nghĩ của bà Hiền trước khi đi Mỹ.

Võ Dũng
Theo Infonet

Từ khóa: