Trong trận đấu giữa M.U và Man City diễn ra trên sân Old Trafford đêm 8.4, ống kính máy quay đã bắt gặp sự xuất hiện của ông Roy Hodgson, HLV trưởng đội tuyển Anh.
Trong trận đấu giữa M.U và Man City diễn ra trên sân Old Trafford đêm 8.4, ống kính máy quay đã bắt gặp sự xuất hiện của ông Roy Hodgson, HLV trưởng đội tuyển Anh.
Đây cũng là điều dễ hiểu, khi trận đấu này quy tụ rất nhiều cầu thủ quốc gia, qua đó giúp ông giải bài toán của Tam Sư tại vòng loại World Cup 2014. Tuy nhiên có vẻ như kết quả thu được từ trận đấu này lại không như mong đợi.
Trong trận derby đêm qua, M.U mang tới 6 cầu thủ trong đội tuyển quốc gia, đặc biệt có sự góp mặt của bộ đôi trung vệ được đánh giá là thi đấu ổn định nhất thời điểm hiện tại, đó là Rio Ferdinand và Phil Jones. Ngoài ra còn có Tom Cleverley trên băng ghế dự bị. Về phần Man City, họ cũng tung ra sân 3 cái tên là thủ thành Joe Hart cùng bộ đôi tiền vệ James Milner và Gareth Barry, trong khi Joleon Lescott phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Nastasic.
Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh và sôi nổi ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là màn trình diễn thiếu thuyết phục của các cầu thủ đến từ xứ sở Sương Mù. Rất nhiều đường chuyền được tung ra, nhưng người xem lại có cảm giác hai đội đang “tặng bóng” cho nhau thì đúng hơn. Đây có lẽ là trận đấu tồi nhất của Carrick trong mùa giải năm nay khi anh chuyền hỏng khá nhiều và gần như mất hút ở tuyến giữa. Hai tiền vệ của Man City cũng thi đấu không thật sự nổi bật. Điểm sáng duy nhất có lẽ là cú sút xa mở tỉ số trận đấu của Milner.

Jones là người hiếm hoi chơi tốt ở derby Manchester. Ảnh: Getty
Trên hàng công, sự kết hợp giữa Wayne Rooney và Danny Welbeck không đem lại hiệu quả trong những đợt lên bóng của M.U. Gã Shrek sau quãng thời gian chấn thương dường như vẫn chưa thể lấy lại được phong độ cao nhất, khi những đường chuyền mang tính quyết định của anh đều thiếu đi sự chuẩn xác cần thiết. Welbeck thi đấu khá nỗ lực, tuy nhiên sự liên kết giữa anh và van Persie là khá rời rạc và không mang đến nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Joe Hart. Điều mà Tam Sư cần là khả năng cầm bóng, những pha phối hợp một chạm có ý đồ, chứ không phải là những đợt tấn công chớp nhoáng nhưng lại thiếu chính xác như vậy.
Cả hàng công lẫn tuyến giữa đều thi đấu dưới phong độ, nhưng hàng phòng ngự thì cũng chẳng khá hơn là bao. Công bằng mà nói, Phil Jones đã có một trận đấu không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là khá thành công, cho đến khi cú bứt tốc thần sầu của Aguero đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của Quỷ đỏ để ghi bàn ấn thắng định tỉ số trận đấu. Rio Ferdinand đã chứng tỏ phong độ ổn định của mình ở những vòng đấu vừa qua, nhưng trước pha bóng cần đến tốc độ như trong tình huống tiền đạo người Argentina ghi bàn thì gánh nặng tuổi tác của anh mới bộc lộ ra một cách rõ ràng nhất.
Khi các nhân tố của "Tam Sư" thi đấu dưới phong độ, họ vẫn khiến cho người xem phải chú ý, nhưng đó lại là những pha vào bóng quyết liệt quá mức, thậm chí còn có phần ác ý. Đặc biệt có thể kể đến chiếc thẻ vàng của Rooney sau pha đạp bóng bằng cả hai chân với Milner. Những phút cuối trận còn diễn ra nóng hơn bao giờ hết, khi Rio Ferdinand và Aguero xảy ra va chạm với nhau.
Rất khó cho bất kì một HLV đội tuyển quốc gia nào có thể cải thiện phong độ các cầu thủ trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy. Chưa kể đến vấn đề lực lượng đang là bài toán nan giải đối với cựu chiến lược gia của West Brom, đặc biệt là ở hàng thủ. John Terry đã tuyên bố rút khỏi đội tuyển quốc gia, Ferdinand cũng từ chối vì lý do sức khỏe. Cái tên khả dĩ nhất hiện tại có lẽ là Phil Jones, khi mà cả Lescott lẫn Smalling đều chưa thể khiến người hâm mộ cảm thấy yên tâm. Việc Rooney sa sút phong độ cũng sẽ góp phần không nhỏ ảnh hưởng đến khả năng ghi bàn của đội tuyển Anh.
"Tam Sư" đang ở thế bất lợi trong cuộc đua giành vé trực tiếp đến Brazil khi vẫn đang xếp thứ hai sau Montenegro, mà dù cho có suất tham dự đi nữa thì cũng rất khó để họ có thể tiến xa tại World Cup 2014, nếu các cầu thủ cứ tiếp tục trình diễn một bộ mặt thiếu sức sống như thế này. Trận derby đêm qua đã đem lại nụ cười cho Man City, nhưng ai cứu được Roy Hodgson đây?
Đặng Hoàng
theo TT&VH