Sự kiện hot
10 năm trước

Đi lễ đầu năm

ĐS&TD - Người ta đi lễ đầu năm để cầu năm mới nước mạnh - dân an, cầu cho mọi người mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc và cuộc đời này bớt đi oan trái, trong đó có gia đình mình và chính mình.

Không thể không đi

Từ xa xưa, việc tới đền phủ, chùa chiền làm lễ đầu năm đã trở thành một nét đẹp sinh hoạt văn hóa của cư dân, cộng đồng. Nếu nói đó chỉ là phong tục, tập quán thì e rằng chưa thỏa đáng, phàm những gì trở thành đức tin của đa số cư dân thì đều có những nguyên nhân sâu xa.

Còn nhớ thời trẻ, đêm giao thừa tôi cùng lũ bạn đi hái lộc ở chùa. Riêng bản thân tôi vẫn tin giao thừa là giờ phút giao hòa giữa âm và dương chứ không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao từ cái cũ sang cái mới. Khi ấy, tôi đi xin cái sinh khí của trời đất cầu mong gột rửa bớt bụi bặm trong mình. Người ta bảo: “Hái được một cành lộc ở chùa là tươi tốt lắm đấy”. Chẳng hiểu, có phải vì vậy mà sớm Mùng 1 cảnh chùa cứ như sau một trận bão, bao nhiêu cây cối trơ trụi cả cành.

Bây giờ thì khác rồi, nhà chùa thường có rất nhiều hoa, cành, quả...ai muốn xin lộc thì tự đặt lễ mà xin, không được phá cây cối nữa. Xem ra, sự chuyển đổi này cũng phù hợp với mọi lẽ, mọi đường.

Nói sao hết các cảnh đi lễ chùa của người trần gian, thôi thì mỗi người mỗi vẻ, mỗi miền mỗi kiểu. Có phải ai cũng thấy được nét đẹp văn hóa ấy? đâu đó còn nặng mùi xôi thịt hơn là sự thơm thảo tâm người. Vốn có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Nếu coi đó là chân lý cũng phải, song cần biết thờ thế nào cho chuẩn, kiêng thế nào cho đúng, chứ cứ a dua theo trào lưu thì có khi mệt thân thể.

Đi lễ đầu năm hay bất cứ khi nào trong năm thì cũng vậy thôi, người đi lễ phải tự thấy tâm mình thanh thản khi mình đã tri ân, thành tâm kính dâng lên các bậc tiền nhân, thánh minh của dân tộc với ước nguyện hoàn thành chính đáng.

Nghĩ rằng đó cũng là đức tu, một cách tu hữu hiệu…

Huy Sương

Từ khóa: