Sự kiện hot
12 năm trước

Điều tra cái chết trôi sông của cô gái bán chè

Sáng sớm người dân Hậu Giang phát hiện xác cô gái trôi trên sông Ngã Bảy. Theo người yêu nạn nhân thì cô gái bị “người lạ” bắt đi vào đêm qua khi hai người đang tâm sự.

Sáng sớm người dân Hậu Giang phát hiện xác cô gái trôi trên sông Ngã Bảy. Theo người yêu nạn nhân thì cô gái bị “người lạ” bắt đi vào đêm qua khi hai người đang tâm sự.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Hậu Giang điều tra nguyên nhân cũng như truy tìm thủ phạm gây ra cái chết của một cô gái ở khu vực 1, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang).

Nạn nhân là Lê Thúy Quỳnh, 19 tuổi, được người dân địa phương phát hiện trôi dưới sông ven Quốc lộ 1A về hướng Sóc Trăng, cách chợ Ngã Bảy non 1km.


Người dân Ngã Bảy rất quan tâm tới vụ việc. Ảnh: Diễm Hằng

Theo trình báo của gia đình nạn nhân thì chiều 21/2, Quỳnh đi chơi với bạn trai. Tuy nhiên suốt đêm qua người nhà không thấy Quỳnh về nhà giúp gia đình nấu chè bán nên đổ xô tìm kiếm.

Lúc vớt xác nạn nhân, người yêu Quỳnh nhanh chóng có mặt. Anh này nói với mọi người rằng tối hôm qua hai người chọn điểm vắng gần cầu vượt (cách hiện trường vớt xác khoảng 300m) để trò chuyện.

Tuy nhiên, một lúc sau có tốp thanh niên lạ mặt xông vào đánh anh bầm dập rồi đẩy Quỳnh lên xe chở đi nhưng do cô gái chống cự dữ dội nên bị “quẳng” xuống sông.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đỗ Văn Mãnh (Trưởng Công an thị xã Ngã Bảy) cho biết chỉ mới xác định được nguyên nhân cô gái chết là do ngạt thở còn ai gây ra thì cơ quan điều tra đang khoanh vùng đối tượng tình nghi nên chưa thể tiết lộ.

Diễm Hằng
Theo VTC

Từ khóa: