Sự kiện hot
13 năm trước

Đột nhập “công trường” tàn sát vườn Quốc gia Vũ Quang

Dantin - Thời gian qua tại Hà Tĩnh thắt chặt bảo vệ rừng nhưng tại vườn quốc gia Vũ Quang vẫn xảy ra nhiều vụ khai thác vận chuyển gỗ trái. PV đã đột nhập vùng lõi vườn Quốc gia Vũ Quang xem lâm tặc triệt phá rừng và chiêu thức vận chuyển gỗ ra khỏi rừng.

Dantin - Thời gian qua tại Hà Tĩnh thắt chặt bảo vệ rừng nhưng tại vườn quốc gia Vũ Quang vẫn xảy ra nhiều vụ khai thác vận chuyển gỗ trái. PV đã đột nhập vùng lõi vườn Quốc gia Vũ Quang xem lâm tặc triệt phá rừng và chiêu thức vận chuyển gỗ ra khỏi rừng.

Đột nhập

Thông qua người em trai ở huyện Vũ Quang PV được giới thiệu cho một người dân bản địa thường tên là Hạo Nam, Nam thường xuyên vào vùng lõi Quốc gia Vũ Quang để lấy mật ong nên rất thông thạo đường đi nước bước trong này và những “địa chỉ” khai thác gỗ lớn ở đây, Hạo Nam đã dẫn đường PV vào “thánh địa” vùng lõi vườn quốc gia.

Nhờ mối thân tình với em trai nên mấy ngày liền cậu em tên Hạo Nam rất nhiệt tình đưa PV đi qua nhiều cánh rừng thuộc vùng Vũ Quang xem lâm tặc khai thác gỗ.

PV từ TP. Hà Tĩnh đi về trung tâm thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (cạnh trụ sở của vườn Quốc gia Vũ Quang) từ chiều hôm trước để nghỉ ở nhà em trai. Đêm miền núi thật yên tỉnh nhưng do thay đổi lâu ngày mới lên đây nên rất khó ngủ, hơn một giờ sáng nghe tiếng xe máy chạy nặng nề ngoài đường quan (gần vườn Quốc gia Vũ Quang). Lật mình hỏi em thì nó bảo xe máy kéo gỗ đấy anh ạ, đêm nào cũng thế có mấy chiếc xe máy gắn thêm xe kéo phía sau chở gỗ từ vườn Quốc gia ra hoặc chở gỗ từ Hòa Hải (huyện Hương Khê) cũng thuộc vườn Quốc gia về xuôi.

Bốn giờ rưỡi sáng hôm sau từ cậu em gọi dậy nấu cơm đùm đi rừng cùng bạn, Hơn năm giờ sáng chúng tôi lên đường “đột nhập” vào rừng bằng xe máy. Đến hơn 6 giờ sáng thì đến cửa rừng. Dấu xe máy lại trong bụi cây chúng tôi bắt đầu đi bộ nhiều giờ đồng hồ, qua hết con suối này sang con suối khác, trèo qua rất nhiều dốc cao, cứ đi một đoạn lại thấy một cây gỗ lớn bị đốn hạ, kéo theo đó là hàng loạt cây khác đỗ theo, gỗ mới đốn cũng có gốc gỗ đốn hạ lâu rồi đường kính gốc cây hơn 1 mét. Ngoài ra nhiều thân cây gỗ đã được đánh dấu, Hạo Nam nói “cây gỗ nào đã được lâm tặc đánh dấu thì người khác không được khai thác, nếu đặt cưa xăng cưa đốn hạ xuống thì người đánh dấu trên thân cây là người lấy cây gỗ đó”.

“Công trường” khai thác gỗ vùng lõi vườn Quốc gia Vũ Quang

Sau nhiều giờ đồng hồ băng rừng lội suối thì chúng tôi cũng đến được “công trường” khai thác gỗ giữa đại ngàn Vũ Quang. Gỗ rừng bị khai thác tràn lan một cách vô tội vạ, gần như những cây gỗ lớn có giá trị cao đã “có chủ” vì được đánh dấu bằng những ký hiệu.

Chúng tôi vào một cánh rừng thuộc vùng lõi mà Hạo Nam cho rằng đây mới là một phần nhỏ rừng bị đốn hạ trong thời gian gần đây.

Tại đây thấy một nhóm lâm tặc đang dùng cưa xăng cắt cưa gỗ gốc và xẽ gỗ ra thành từng khúc, từng phiến (bê) gỗ vuông vắn. Những cây gỗ được lâm tặc đốn hạ đường kính gốc cây rất lớn thường thì từ một mét trở lên lâm tặc mới lấy.  Chúng tôi chứng kiếm lâm tặc đốn hạ gỗ rất điêu luyện và xẻ gỗ rất sọi nghề bởi một lúc 2 người dùng 2 chiếc cưa xăng đi dọc 2 bên thân gỗ cùng xẻ gỗ, lưỡi cưa dài khoảng một mét cứ réo rắt xẻ sâu vào từng thớ gỗ thẳng tắp như cưa máy ở xưởng cưa.

Ngoài ra ở một khu vực khác thuộc sự quản lý của trạm Sao la (trạm bảo vệ rừng của vườn Quốc gia Vũ Quang tại xã Hương Quang), một nhóm lâm tặc đang đốn hạ một cây gỗ lớn. Sau đó dùng cưa xăng cưa gỗ thành từng bê gỗ vuông vắn.

Tan hoang vườn quốc gia Vũ Quang

Hạo Nam nói với chúng tôi: “Gỗ ở đây lâm tặc thường khai thác là gỗ trín, táu, de và bộp, gội đỏ. Mỗi cây gỗ để “đạt chuẩn” khai thác của lâm tặc nơi đây thường là những cây gỗ rất lớn, đường kính gốc cây thường trên 1 mét và phải xẻ được khoảng 4 đến 6 phiến gỗ, tùy thuộc vào cây cao hay thấp, mỗi phiến gỗ tầm 5 tức (nữa khối gỗ) để được một chuyến trâu kéo kéo không thì phí, tức mỗi cây gỗ khai thách thường đạt 2 đến 3 khối gỗ thành khí hoặc lớn hơn nữa lâm tặc mới khái thác”.

Vừa đi rừng Nam vừa kể với chúng tôi, mỗi chuyến đi rừng như thế một tốp lâm tặc 4 người làm hết 3 ngày, ngày đầu cốt gỗ, ngày thứa 2 cưa thành các phiến gỗ nghỉ một ngày, ngày sau kéo về. Ví như cây gội đỏ này khoảng 2 khối gỗ (4 phiến gỗ) đưa ra ngoài vườn Quốc gia thì bán được hơn 20 triệu đồng, còn trong vườn thì khoảng 14 triệu đồng. Mỗi chuyến như thế, trừ chi phí, đồ ăn uống, công và tiền “luật lá” thì mỗi người người được khoảng 2 triệu đồng.

Gốc cây gội đỏ này có đường kính hơn 1,2 mét. Thân cây xẻ ra được hơn 2 khối gỗ nếu vận chuyển ra khỏi rừng có thể bán hàng chục triệu đồng. Ảnh: Trí Thức.

Tại một cánh rừng khác trong vùng lõi vườn quốc chúng tôi thấy 2 gốc cây gỗ lớn mới được đốn hạ cách đây không lâu, vẫn còn mụn cưa, lá trên đọt cây chưa khô hết. Hạo Nam cho hay “đây là cây gỗ táu, mỗi cây được khoảng 6 bê (phiến) gỗ, tương đương 3 khối gỗ thành khí, gỗ táu nên ra khỏi rừng bán được giá lắm, tuy nhiên táu nặng nên đưa ra khỏi rừng khá vất vả”.

Trong 2 cây gỗ này một cây đã lấy hết gỗ, cây còn lại lâm tặc mới chỉ cắt lấy 2 bê gỗ, còn lại chưa cưa ra thành khí mà vẫn để nguyên trên thân cây chưa kịp cưa xuống, số gỗ còn lại tại cây này ước tính còn khoảng 2 khối gỗ thành khí.

Cây táu này còn khoảng 2 khối gỗ lâm tặc chưa kịp xẻ thành khí và vận chuyển ra khỏi rừng. Ảnh: Trí Thức.

Đường kính thân cây gỗ táu này rộng hơn 80cm, còn gốc cây rộng 1 mét, . Ảnh: Trí Thức.

Một cánh rừng khác, mấy cây gỗ bộp lớn bị đốn hạ tạo ra một một vùng rộng các cây khác cũng bị đập gãy đổ, nơi đây còn lại một bê gỗ đã cưa thành khí và rất nhiều bìa gỗ thải ra năm trắng một góc rừng. Cái gốc lớn nằm trên cao chúng tôi đo đường kính cũng trên 1,2m.

Càng đi sâu vào rừng thì càng thấy nhiều gỗ bị đốn hạ, có cây bị đốn hạ từ lâu cũng có những cây bìa gỗ còn tươi và cũng có cây gỗ cũ bị kiểm lâm đánh dấu bằng sơn.

Nhờ sự dẫn đường của Hạo Nam mà chúng tôi có mấy ngày liền vào rừng chứng kiến cảnh lâm tặc tàn sát rừng quốc gia Vũ Quang, bài báo này không thể kể xiết sự tàn phá ở đây. Không những vùng lõi bị tàn phá mà ngay cả vùng đệm vườn Quốc gia PV cũng ghi lại được những hình ảnh tàn khốc về nạn phá rừng nơi đây.

Một điều khiến dư luận không khỏi lưu tâm là: Thời gian gần đây Hà Tĩnh đang mạnh tay xử lý về việc phá rừng, cụ thể là khởi tố hàng chục đối tượng có cả bảo vệ rừng, kiểm lâm viên và lâm tặc trong vụ phá rừng xảy tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Hơn nữa gia đoạn này Hà Tĩnh đang thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW IV, nhưng vườn Quốc gia Vũ Quang có một ban bệ cồng kềnh, có hẳn một hạt kiểm lâm và có nhiều trạm bảo vệ rừng nhưng rừng vẫn ngày đêm bị tàn phá và gỗ được đưa ra khỏi rừng đêm đêm.

Kỳ tới chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc đường đi của gỗ ra khỏi rừng Quốc gia và Kiểm lâm viên làm luật với lâm tặc như thế nào.

Vườn quốc gia Vũ Quang còn gọi với tên Vườn quốc gia Vụ Quang, là một vườn quốc gia nằm ở phía Tây tỉnh Hà Tĩnh, nơi có nhiều loài sinh vật đặc hữu chỉ có ở Việt Nam, hội tụ nhiều loài gỗ quý và động vật quý hiếm. Được thành lập theo quyết định số 102/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 30 tháng 7 năm 2002. Tổng diện tích: 55.028,9 ha, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 38.800,0 ha, phân khu phục hồi sinh thái: 16.184,9 ha, phân khu hành chính dịch vụ: 44,0 ha).

Trí Thức

Từ khóa: