Dantin - Mùa lễ hội đầu xuân Quý Tỵ đang diễn ra cũng là lúc các dịch vụ ăn theo nở rộ, tha hồ “chặt chém” du khách. Ghi nhận của nhóm PV Đời sống &Tiêu dùng tại các lễ hội lớn như lễ hội Chùa Bái Đính (Ninh Bình), hội Chợ Viềng, lễ hội Khai ấn Đền Trần (Nam Định), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), hội Chùa Hương, hội Lim (Bắc Ninh)...
Dantin - Mùa lễ hội đầu xuân Quý Tỵ đang diễn ra cũng là lúc các dịch vụ ăn theo nở rộ, tha hồ “chặt chém” du khách. Ghi nhận của nhóm PV Đời sống &Tiêu dùng tại các lễ hội lớn như lễ hội Chùa Bái Đính (Ninh Bình), hội Chợ Viềng, lễ hội Khai ấn Đền Trần (Nam Định), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), hội Chùa Hương, hội Lim (Bắc Ninh)...
Dịch vụ ăn theo hốt bạc
Tại Phủ Giày (Nam Định) những ngày đầu xuân, ngay từ cổng chính, cảnh tượng chào mời, chèo kéo du khách từ gửi xe, đổi tiền lẻ, hàng ăn đến “dịch vụ” ăn xin… tràn ngập khiến nhiều du khách cảm thấy mệt nhoài. Không những thế, nhiều dịch vụ “ăn theo” tại đây thỏa sức đội giá so với ngày thường.
Kiếm bộn tiền nhất phải kể đến dịch vụ gửi xe. Với ngày thường, du khách chỉ phải trả 3.000 đ/lượt cho xe máy và 10.000 đ/ lượt cho xe ô tô nhưng những ngày lễ hội thì giá xe máy được đẩy lên tới 10.000/lượt, ô tô là 30.000đ /lượt, thậm chí có nơi đến 40-50.000đ/lượt.

Hội Lim ở Bắc Ninh vẫn còn hình ảnh liền anh liền chị hát quan họ xin tiền phản cảm.
Mặc dù từ trước khi diễn ra lễ hội, các cơ sở kinh doanh bãi gửi xe hầu hết đều cam kết và niêm yết giữ đúng giá theo quy định, nhưng với lý do bãi gửi có hạn mà nhu cầu lại đông nên họ cứ vô tư “chặt chém” và đặt ra giá gửi riêng. Nhiều du khách đành bấm bụng trả tiền.
Anh Trần Văn Nam (Ý Yên, Nam Định) than thở: “Đi lòng vòng mãi mà chẳng tìm thấy nơi nào giá rẻ hơn. Đành đành phải gửi chỗ này vậy. Mất 50 ngàn đồng cho một chiếc xe máy, đúng là mất tiền mà đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Dịch vụ đổi tiền lẻ năm nay vẫn giữ giá tương tự mọi năm: 100.000 tiền chẵn đổi 70.000 đến 80.000 đ tiền lẻ tùy mệnh giá lớn nhỏ. Dịch vụ này được cho là kiếm tiền nhanh và dễ nhất. Anh Nguyễn Hữu Vinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Năm nào gia đình mình cũng đi đền Trần và đền Phủ Giày để cầu may và thường đổi tiền lẻ ở đây cho tiện, vẫn biết giá đổi tại những nơi này là khá đắt nhưng cũng chẳng biết làm thế nào”.
Giá đồ ăn leo thang


Dịch vụ ăn theo tha hồ chặt chém khách hàng ở một loạt lễ hội lớn đầu năm.
Du khách đi lễ đầu năm còn bị “móc túi” trắng trợn với những dịch vụ ăn uống. Tại khu du lịch Chùa Bái Đính, một tô mì tôm thêm vài cọng rau có giá tới 30 – 35.000đ/bát. Nhiều điểm bán phở với giá trên trời : 50-55.000đ/bát. Các loại đồ ăn khác như trứng vịt luộc 10.000đ/quả, đồ uống như nước lọc 10 – 15.000/chai...
Hầu hết các loại thực phẩm, đồ ăn tại đây đều được đẩy giá lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba so với ngày thường. Chị Hoàng Thị Lan ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm: “Gia đình mình năm nào cũng về Bái Đính để du xuân và ngắm cảnh chùa. Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay mình chuẩn bị đồ ăn nhẹ, hoa quả và các loại đồ uống cần thiết từ ở nhà. Mặc dù hơi lỉnh kỉnh nhưng như vậy vẫn còn đỡ bực hơn là việc phải ngậm cục tức mỗi lần ăn uống tại đây”.
Trong khi đó tại hội Lim (Bắc Ninh), tình trạng “chặt chém” du khách cũng diễn ra phổ biến. Nhiều du khách vẫn phải “méo mặt” trả tiền khi gặp phải quán “chém đẹp”. Không những thế, tình trạng nhiều quán ăn xả rác bừa bãi làm cho cảnh hội Lim năm nay không khác một phiên chợ quê đích thực.
Cờ bạc, cái bang hoành hành
Đây được coi là vấn nạn lớn của lễ hội nước ta trong suốt nhiều năm qua. Tại tất cả các lễ hội lớn như hội Chùa Bái Đính (Ninh Bình), hội Chợ Viềng, Khai ấn Đền Trần (Nam Định), lễ hội Chùa Hương (Hà Nội)… đều không khó để tìm ra những “tập đoàn” “cái bang” từ già đến trẻ được phân chia ranh giới cụ thể đeo bám khách du lịch. Thậm chí có người còn trắng trợn chặn đầu du khách xin bằng được mới chịu buông tha.
Bà Trần Thị Huệ, Quản lý đền Phủ Giày cho biết: Những ngày đầu năm hàng vạn lượt khách hành hương khắp nơi tìm về hành lễ cầu sức khỏe và may mắn. Do năm nay ngày nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nên Ban quản lý đền phải bố trí thêm lực lượng và phối hợp với công an và lực lượng bảo vệ để đảm bảo không còn xảy ra hình ảnh xấu, đồng thời hướng dẫn khách hành hương hành lễ đúng theo phong tục tập quán để gìn giữ nét văn hóa tâm linh truyền thống. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, tình trạng ăn xin, chèo kéo khách của các cửa hàng kinh doanh hay nạn cờ bạc bịp, móc túi vẫn còn diễn ra.
Đặc biệt nạn cờ bạc diễn ra rất công khai giữa ban ngày trên con đường chính dẫn vào đền Phủ Giày mà tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng lực lượng bảo vệ hay công an địa phương làm nhiệm vụ.
Những “xới bạc” di động này thường xuyên có từ 3-4 cò mồi để dụ khách. Mỗi khi có nhóm khách nào đi qua, nhóm cò này lại hùa nhau thả và được tay cầm cái lừa vào cho ăn liên tục để mồi chài. Anh Nguyễn Vinh ở Thanh Liêm, Hà Nam, một nạn nhân của nhóm cờ bạc bịp này than thở: “Mấy ván đầu bọn chúng chủ động cho mình ăn, thậm chí có ván chúng cho mình còn ăn cả triệu bạc. Nhưng sau đó chẳng biết bằng cách nào mà mình thả cửa nào là chết cửa đó. Hơn 2 triệu đồng mang theo giờ thua hết cả”.
Nhóm PV Đời sống &Tiêu dùng