Sự kiện hot
13 năm trước

Ga Hà Nội: “Cò” vé tàu Tết mặc sức tung hoành

Dantin - Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Quý Tỵ nhưng thị trường vé chợ đen tại Ga Hà Nội đã “nóng” lên từng ngày. Nhiều người một phần vì ngại tốn thời gian, một phần vì không đăng ký mua được vé trên mạng nên đã tìm đến chợ đen, chấp nhận bỏ ra hàng trăm nghìn đồng để có được tấm vé tàu về quê ăn Tết.

Dantin - Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Quý Tỵ nhưng thị trường vé chợ đen tại Ga Hà Nội đã “nóng” lên từng ngày. Nhiều người một phần vì ngại tốn thời gian, một phần vì không đăng ký mua được vé trên mạng nên đã tìm đến chợ đen, chấp nhận bỏ ra hàng trăm nghìn đồng để có được tấm vé tàu về quê ăn Tết. Cũng có người vì trót tin tưởng vào “cò” mà phải “ăn quả đắng”.

7 giờ sáng, trong vai một hành khách đi mua vé tàu Tết, tôi có mặt tại ga Hà Nội. Vừa đỗ xe tôi đã được hàng chục “cò” đang tụ tập ngoài cổng (phía đường Lê Duẩn) chạy đến vồ vập, mời chào.

Thấy tôi có nhu cầu cần vé tàu về ga Sài Gòn ngày 28 Tết, một “cò” tên Thu đon đả: “Chị lấy chú em 200.000 đồng phí dịch vụ/vé, còn giá ghi trên vé thì không thay đổi, hôm nào lấy vé giao tiền. Nếu đồng ý thì phôtô cho chị cái chứng minh thư và tiền đặt cọc. Cứ ghi ngày giờ xuất phát, địa điểm đến, mấy hôm nữa chị alô chú đến lấy vé”.

Nghe tôi nói muốn mua 4 vé tàu cho cả gia đình về TP. Hồ Chí Minh ăn Tết, một “cò” khác tên là Hương “nổ” ngay: “Em cần bao nhiêu vé chị cũng có. Chị làm nghề này bao năm chưa thất hẹn với khách một lần. Em cứ để lại bản sao chứng minh thư, đặt cọc 200.000 đồng. Đến hẹn lấy vé về”.

Khi tôi đòi cho xem trước một vé, Hương bảo: “Chị vừa giao trả khách gần chục vé. Nếu không tin tưởng, chị đưa cho bản phô tô chứng minh của chị. Đến hẹn mà không có vé, chị đền gấp 5 lần tiền em đặt cọc”.

Theo quan sát của phóng viên Đời sống & Tiêu dùng, trước cửa ga Hà Nội, sơ qua cũng phải có tới vài chục “cò”. Có “cò” vừa phe vé, vừa chạy xe ôm, có “cò” kiêm luôn bán hàng nước. Mỗi khi có khách đi qua, đám cò thi nhau chạy ra mời chào. Người lôi tay, kẻ kéo áo, nhiều khi các “cò” tranh khách còn chửi mắng nhau náo loạn cả sân ga. Không chỉ vậy, tôi còn tận mắt thấy cảnh đấu khẩu giữa “cò” với khách về chuyện vé thật, vé giả, vé sai ga đến v.v…

Chị Nguyễn Thị Hạnh, quê ở Đồng Nai than với tôi: Vì quá tin tưởng “cò” nên tôi chỉ lấy số điện thoại của hắn. Trước hôm hẹn giao vé một ngày, tôi gọi điện thì báo không có tín hiệu. Đến ga Hà Nội phục gần một ngày trời vẫn không thấy tăm hơi của hắn, tôi đành ngậm ngùi chịu mất gần 1 triệu đồng.

Được biết, số tiền dịch vụ kiếm được từ khách không phải tất cả đều rơi vào túi “cò” vì họ phải ăn chia một số tiền nhất định với nguồn cung cấp vé. Chính vì thế, “cò” càng hét giá cao thì càng ăn đậm. Thậm chí, chỉ phe vé 1 tháng, số tiền kiếm được bằng cả năm trời chạy xe ôm, bán nước.

Trao đổi với bà Phùng Lý Hà, Phó trưởng Ga Hà Nội thừa nhận, sau hơn một tuần tổ chức bán vé tàu Tết, đến thời điểm hiện tại vẫn có rất ít hành khách đến mua. Bình quân mỗi ngày Ga Hà Nội chỉ bán được 30 – 40 vé tàu Tết, con số này là tương đối thấp so với nhu cầu thực của hành khách đi lại trong dịp Tết.

Theo phía Ga Hà Nội cho biết đã thực hiện nhiều biện pháp xử lý tình trạng phe vé nhưng rất khó khăn, do thiếu về nhân lực, chế tài. Lực lượng bảo vệ nhà ga túc trực thường xuyên không cho các đối tượng cò mồi, phe vé vào khu vực sảnh để chèo kéo khách. Nhà ga cũng liên tục phát thông báo tới hành khách cảnh báo không mua vé ở bên ngoài cửa. Tuy nhiên, lực lượng này chỉ có thể đuổi được các đối tượng phe vé ra khỏi khu vực quầy bán vé của ga. Nếu các đối tượng bán vé hoạt động dưới lòng đường Lê Duẩn thì đành bó tay. Bởi địa phận này không thuộc quản lý của nhà ga.

Dư luận đang đặt câu hỏi: Lãnh đạo Ga Hà nội và các cơ quan chức năng bó tay trước nạn “cò” vé?

Bài và Ảnh: Anh Tài

Ảnh:

01+02: “Cò” vé vô tư chèo kéo khách ngay trước cửa ga Hà Nội.

03: Trong khi đó, khu vực bán vé bên trong ga lượng khách mua vé rất thưa thớt.

 

 

 

Box:

Giá vé tăng 5% so với Tết Nhâm Thìn

Được biết, Ga Hà Nội tổ chức bán vé tàu tết rộng rãi cho hành khách dưới nhiều hình thức tại các nhà ga, bán lưu động, qua tin nhắn SMS qua điện thoại. Nhân viên sẽ đưa vé đến tận nhà miễn phí trong phạm vi dưới 7km, thu phí dịch vụ đối với cự ly đưa vé từ 7km trở lên. Để điều tiết luồng hành khách, ngành đường sắt cũng sẽ điều chỉnh tăng giá vé tàu Thống Nhất đối với chiều đông khách tối đa là 3%, riêng trong thời gian cao điểm của Tết Quý Tỵ, giá vé sẽ được điều chỉnh tăng trung bình 5% so với Tết Nhâm Thìn 2012.

 

 

Từ khóa: