Sự kiện hot
13 năm trước

Giáp Tết cờ bạc bịp móc túi người dân hàng tỷ đồng

Dantin - Một đôi vợ chồng mới cưới sau khi móc sạch trong túi 5 triệu đồng phải “cầm” một chiếc đồng hồ, hai chiếc điện thoại cho nhà cái bạc để chơi tiếp. Ván cuối cùng, nhà cái “tạo cơ hội” cho con bạc “gỡ” lại bằng tỷ lệ 9 phần ăn, 1 phần thua. Nhưng lại thua. Họ ra về, vợ thì khóc lóc, chồng thì hoang mang tột độ!

Dantin - Một đôi vợ chồng mới cưới sau khi móc sạch trong túi 5 triệu đồng phải “cầm” một chiếc đồng hồ, hai chiếc điện thoại cho nhà cái bạc để chơi tiếp. Ván cuối cùng, nhà cái “tạo cơ hội” cho con bạc “gỡ” lại bằng tỷ lệ 9 phần ăn, 1 phần thua. Nhưng lại thua. Họ ra về, vợ thì khóc lóc, chồng thì hoang mang tột độ!

Đến độ lại lên, cứ vào dịp giáp Tết nhiều hội chợ xuân mở ra, đi kèm theo đó là những sòng cờ bạc bịp di động. Hội chợ đi đến đâu người dân bị cờ bạc bịp lừa đến đó và số tiền họ “nướng” vào canh bạc “ma trận” lên đến hàng tỷ đồ ng.

Tiền mất tật mang

Đi một vòng Hội chợ xuân Quý Tỵ ở thành phố Vinh (Nghệ An), bên cạnh các gian hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân dịp tết, thì còn có chi chít các “sòng” tổ chức những trò chơi ăn tiền như: Chiếc nón kì diệu; Bầu cua tôm cá, Ném vòng, Ném bóng bàn; Tôi nhanh tay bà con nhanh mắt… Nhìn bên ngoài, những trò này rất dễ chơi, dễ thắng, tỷ lệ may rủi năm ăn, năm thua nhưng thực sự bên trong đó là những trò cờ bạc bịp siêu tinh vi, rút ruột người dân hàng tỷ đồng,

Trò đỏ đen núp bóng “vui chơi có thưởng”

Dạo một vòng quanh các sòng bài, đi đến đâu cũng được các chủ “sởi” mời gọi rất hồ hởi, nhiệt tình bằng những câu “sốc” gợi mở sự tò mò, hứng thú như “Nào nhanh tay nào, năm ăn, năm thua đê, một trăm ăn năm trăm, hai trăm ăn một triệu, dễ chơi dễ trúng, kiếm tiền triệu dễ như trở bàn tay đây…” Bên cạnh đó, “tập đoàn cò mồi” gồm ba bốn tên chèo kéo khách bằng cách “ném” tiền vào liên tục từ tiền chục đến tiền trăm, rồi tiền triệu, mười lần đánh thì có đến tám, chín lần trúng, thu về tiền triệu. Thấy ngon ăn nhiều người dân lao vào chơi và chỉ ra về khi trong túi không còn một đồng lẻ, trên người không còn điện thoại, đồng hồ hay đồ trang sức…

Sòng nào cũng đông ngịt người, từ trung niên, thanh niên, đến các em học sinh thi nhau “ra” tiền để cầu sự may mắn kiếm số lớn gấp bội. Mới đầu nhà cái liên tục thua, người chơi liên tục thắng và bắt đầu “say bạc”, cắm đầu cắm cổ vào tìm ô để đặt. Biết “gà” đã vào “chuồng”, nhà cái hô tăng mức tiền cược và tiền thưởng và chỉ trong ba bốn ván người chơi đã hết sạch cả tiền tiền lời lẫn tiền gốc, đưa đồng hồ, điện thoại, đồ trang sức ra cắm cho chính nhà cái với giá rẻ mạt để tiếp tục cuộc chơi

Có mặt trước sòng trò chơi “Chiếc nón kì diệu” với một chiếc vòng tròn hình chiếc nón có bánh quay trên đó có các ô 100k, 200k, 500k, 1tr, ngoài ra còn có các ô như mất lượt, thêm lượt, may mắn, ô trắng …vv người chơi bỏ ô nào nếu vào trúng ô đó thì tiền lời sẽ gấp đôi, vào ô khác thì mất tiền gốc. Mục sở thị một đôi vợ chồng mới cưới, sau khi đánh hết 5 triệu đồng tiền mặt, phải “cầm” một chiếc đồng hồ và hai chiếc điện thoại để chơi tiếp và lại thua! Vợ chồng anh được nhà cái tạo cơ hội. “Bây giờ anh bỏ vào một triệu, quay vào tất cả các các ô đều ăn, trừ ô mất, nếu không vào ô mất lượt thì anh được lấy tất cả tiền, điện thoại, đồng hồ về, còn nếu mất lượt thì tại số anh tối nay đen” Nghe dễ “gỡ” người vợ tháo một chiếc vòng vàng đeo ở tai ra “cầm” thì nhà cái chỉ nhận cho 700.000 đ nên phải tháo 2 chiếc được 1 triệu 4 trăm nghìn và nhà cái thối lại cho bốn trăm. Nhà cái cho quay thử ba bốn lần đều không vào ô mất lượt. Đến lần quay thật người chồng quay thật mạnh, nhắm mắt không dám nhìn, nhưng khi mở mắt ra không tin nổi vào mắt mình khi chiếc kim chỉ vào ô mất lượt. Nhà cái cho quay lại thêm một lần nữa, chiếc kim vẫn chỉ vào cái ô mất lượt “tử thần” đó. Nhẵn túi, sạch đồ, hai vợ chồng dắt nhau về, vợ thì khóc lóc, chồng thì hoang mang tột độ, không biết vì sao “thử” thì thắng và “thật” lại thua?.

Còn những em học sinh xin tiền bố mẹ hoặc “cầm” xe đạp, thi nhau “nướng” vào các trò như ném vòng, trò bầu cua tôm cá, cuối cùng đều mất sạch cả tiền lẫn xe. Một số người dân khác thì chơi trò “Tôi nhanh tay bà con nhanh mắt” tưởng dễ ăn, nào ngờ cũng đều rơi vào thảm cảnh như vậy.

Cỗ máy hút tiền tinh vi

Theo điều tra của phóng viên Đời sống &Tiêu Dùng, tất cả các trò chơi trên đều được cài con chíp điện tử rất tinh vi. Nếu không quan sát kỹ sẽ khó có thế nhận biết được. Như trò “Chiếc nón kì diệu”, bên trong chiếc nón có cài một thiết bị điện tử, mỗi ô trên chiếc nón tương ứng với một nút trên thiết bị điều khiển. Khi người chơi vừa quay xong thì người nhà cái đóng giả người xem đứng chen lấn bên ngoài sẽ ấn nút, chiếc nón sẽ quay từ từ chậm lại và dừng ngay ô người điều khiến mong muốn. Trong trò “Bầu, cua, tôm, cá”, mỗi mặt của con xúc xắc được gắn một miếng nam châm điện mỏng dính, rất khó phát hiện. Bên trong quả xúc xắc có một viên pin và một thiết bị điện tử siêu nhỏ. Bên dưới mặt bàn đổ xúc xắc có gắn một cục nam châm to. Khi nhà cái lắc xúc xắc có người đứng bên ngoài sẽ điều khiến kích hoạt miếng nam châm nào sẽ hút, với miếng nam châm đặt bên dưới chiếc bàn, mặt nào lên trên, nhà cái muốn về con nào là xúc xắc về con nấy, trăm phát trăm trúng.

Còn trong trò “Tôi nhanh tay, bà con nhanh mắt”, một người tên Tuấn (dân trong nghề) cho biết: Nhà cái đã lót một miếng nam châm móng bên trong nắp chai, được che chắn rất kỹ và khéo léo. Ngoài ra, bàn tay nhà cái còn dính đầy bột nam châm. Chính nhờ chiêu trò bẩn này mà người chơi không bao giờ thắng được.

Có lần ngồi nói chuyện với mấy người bạn đồng hương, Tuấn thốt lên: “Sao có lắm người dại dột cả tin thế! “Ăn” thế quái nào được bọn kia, mất tiền bao nhiêu lần rồi mà không khôn lên được, tưởng ăn không được của chúng nó chắc? Chúng nó đi từ trong nam ra ngoài bắc quanh năm suốt tháng làm trò cờ bạc bịp lấy tiền của thiên hạ. Giờ mình lấy của chúng nó mà dễ à, về nói anh em nhà bay đừng có bao giờ đụng vào mấy trò này tiền mất tật oan đó…”

Hội chợ đi đến đâu thì đều người dân thi nhau cống tiền cho các tay cờ bạc bịp đến đó, các “cỗ máy hút tiền” hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm. Chỉ thấy các “cò” mồi chèo kéo khách, nhà cái thu tiền nhiều vô kể, người dân thì lao vào “cỗ máy hút tiền” như con thiêu thân. Còn bóng dáng của cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương thì không thấy đâu.

Bài và ảnh Hồ Sỹ

Từ khóa: