Sự kiện hot
12 năm trước

Giết vợ con rồi lao vào xe tự tử là vì bị 'cắm sừng'?

Cưới nhau về chưa được bao lâu, Sơn nghi ngờ vợ mình không chung thủy và cho rằng 'tác giả' của thai nhi trong bụng không phải là của mình. 2 vợ chồng quyết định li thân vì mâu thuẫn đó.

Cưới nhau về chưa được bao lâu, Sơn nghi ngờ vợ mình không chung thủy và cho rằng 'tác giả' của thai nhi trong bụng không phải là của mình. 2 vợ chồng quyết định li thân vì mâu thuẫn đó.

Đã mấy ngày trôi qua, nhưng vụ án mạng cả gia đình chết thảm vẫn còn làm xôn xao dư luận ở xã nghèo Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Cái chết thê thảm của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Bá Sơn (SN 1986) và Đặng Thị Hà (SN 1989) cùng con gái mới hơn 4 tháng tuổi vẫn còn gây sốc cho tất cả những người dân nơi đây. Họ vẫn chưa dám tin tại quê mình lại có vụ án mạng kinh hoàng như thế.

"Sững sờ" trước hung tin

Cơn mưa chiều nặng hạt khiến đường vào nhà nạn nạn nhân trở nên lầy lội và khó đi hơn, bầu không khí tang thương vẫn còn len lỏi, bao trùm lên ngôi làng nhỏ bé Ngọc Trà 2.

Ghé vào nhà nạn nhân, phía bên trong, chúng tôi thấy ba chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương đặt choán hết phần lớn diện tích của ngôi nhà. Cảnh tượng đó khiến những ai vào cũng thấy nhói lòng, khi chỉ mới vài hôm trước họ còn hạnh phúc ở bên nhau.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng bi thảm

Tiếp chúng tôi là anh Nguyễn Bá Thắng, anh trai của nạn nhân Sơn. Với vẻ mặt thất thần, anh Thắng nhớ lại: ''Đến giờ, tôi và gia đình vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra và nguyên nhân như thế nào. Cũng như mọi hôm, vợ chồng chú Sơn thường đưa cháu sang sân tôi chơi, thấy họ vẫn vui vẻ, nói cười với nhau và lại còn trêu cháu gái tôi là sau này cháu lớn lên sẽ làm cô giáo. Chú thím ấy ngồi bên tôi đến hơn 10h tối thì về nhà ngủ.

Đến hơn 1h sáng, tôi đang ngủ thì nghe Sơn gọi mẹ, tôi vội cùng mẹ chạy sang xem sự tình thế nào. Lúc đó tôi thấy nhà cửa vẫn bình thường, hai mẹ con thím Hà nằm trên giường, ở dưới xuất hiện vũng máu lớn. Sau khi phát hiện sự việc, tôi cố gọi mọi người lại cứu chữa nhưng không kịp".

Anh Thắng cho biết thêm, đêm hôm đó sau khi vợ chồng Sơn về, anh vẫn còn thức tận tới gần 12h mới đi ngủ và không thấy bất cứ một tiếng động nào đáng nghi từ nhà anh Sơn (hai nhà chỉ cách nhau chừng 20m).

"Giờ xảy ra sự việc này, tôi cũng không biết nguyên nhân do đâu vì trước đó chú thím ấy không có biểu hiện gì là tức giận nhau. Mặc dù Sơn có chơi bời, cá độ nhưng vẫn chưa đến mức phải làm như thế", anh Thắng khẳng định.

Anh Nguyễn Bá Thắng: Đến bây giờ cả đại gia đình tôi vẫn còn thấy sững sờ trước hung tin

Còn anh Nguyễn Bá Lợi, là anh trai thứ 2 của Sơn thì cho hay, sau khi có tiếng tri hô vọng ra từ nhà nạn nhân, anh vội chạy tới thì thấy Sơn một mình lao thẳng ra bờ mương theo hướng lên đường QL 1A. Anh liền lấy xe máy chạy theo, ra tới nơi thì Sơn đã  nằm sõng soài dưới vũng máu giữa đường. Chiếc xe va chạm là container màu xanh chạy hướng Bắc - Nam.

Khi được hỏi về nguyên nhân xảy ra sự việc đáng tiếc trên, người thân của gia đình nạn nhân đều rất bàng hoàng và sửng sốt, họ khẳng định không biết chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng Sơn và nguyên nhân do đâu mà lại dẫn đến cơ sự như vậy.

Ông Nguyễn Bá Loa (chú ruột nạn nhân Sơn) nhận xét: "Xưa nay, Sơn đâu có làm gì khiến chúng tôi phải lo lắng. Vụ việc như thế này khiến gia đình chúng tôi vô cùng bất ngờ".

Vợ chồng nạn nhân từng có thời gian sống ly thân

Qua cuộc trò chuyện với gia đình nạn nhân, chúng tôi biết được đôi vợ chồng trẻ này từng có thời gian mâu thuẫn với nhau gay gắt, thậm chí ly thân nhau. 

Cuối năm 2010, anh Sơn cưới chị Đặng Thị Hà, là người con gái cùng xóm sau 5 ngày quen biết nhau.

Anh Nguyễn Bá Lợi: "Tôi không tin là chú Sơn lại nhẫn tâm giết chết vợ con như thế".

"Sau khi chú ấy quyết định thưa chuyện với gia đình về việc cưới xin, gia đình cũng có ý muốn hai người tìm hiểu thêm thời gian nữa trước khi đến với nhau nhưng Sơn nhất định không chịu hoãn. Sơn  nói rằng, 'chúng con yêu nhau thật lòng, thì không sớm muộn cũng cưới thôi. Cưới giờ để tụi con còn có thời gian để chuẩn bị các dự định cho tương lại'", anh Thắng nhớ lại.

Một đám cưới rộn ràng được tổ chức trong niềm vui mừng của hai họ. Cưới về được mấy ngày, gia đình bà Vân quyết định để cho hai vợ chồng ra ở riêng tại ngôi nhà kế bên. Cuộc sống của họ diễn ra rất thuận lợi, cả hai vợ chồng đều có thu nhập ổn định, không khí gia đình luôn vui vẻ.

Bất ngờ, Sơn nghi ngờ chị Hà "ăn vụng" và "tác giả" của thai nhi không phải là của mình. Vài tháng sau khi cưới, vợ chồng anh Sơn ly thân, chị Hà theo về nhà mẹ đẻ sống, cái thai chị đang mang gia đình quyết định “bỏ”. Còn anh Sơn, từ ngày ly thân với vợ, anh tỏ ra chán chường với cuộc sống, thường xuyên uống rượu, cờ bạc khiến tinh thần suy sụp.

Long đong lận đận mãi rồi anh quyết định đi kiếm việc làm trong một xưởng chế biến cá ở Cảng Mom thuộc xã Quảng Nham kế bên xã mình.

Ổn định công việc một thời gian, trước sự động viên của hai bên gia đình, giữa năm 2011, anh Sơn và chị Hà quyết định quay về sống cùng với nhau dưới ngôi nhà chật chội cho tới ngày xảy ra án mạng. Sau khi quay lại, chị Hà mang thai và sinh được một bé gái, cháu bé ra đời đã giúp cho không khí gia đình trở nên vui vẻ hơn.

Anh Lợi bên bàn thờ của em trai

Một chi tiết nữa đáng chú ý được anh Nguyễn Bá Thắng cho biết, thời gian chồng đi làm ăn xa, chị Hà lại có biểu hiện có quan hệ không đoan chính.

"Mặc dù gia đình tôi chưa có bằng chứng nhưng do người dân đồn thổi ngày một nhiều hơn, chúng tôi không thể ngồi yên", anh Thắng cho biết.

Nói về người hàng xóm tốt bụng của mình, anh Nguyễn Văn Kỳ cho biết: "Chú Sơn chơi với tôi từ nhỏ, tôi hiểu chú ấy quá nhiều. Chắc chắn chú ấy không phải là người nhẫn tâm như vậy. Chuyện này thật sự khiến bà con làng xóm chúng tôi thấy rất sốc và đau buồn".

Duy Cảnh
Theo Infonet

Từ khóa: