Sự kiện hot
12 năm trước

Giúp bạn, bị bạn đâm chết

Dantin - Mâu thuẫn trên bàn rượu dẫn tới xích mích, Dương Đức Việt đã dùng dao đâm chết bạn. Câu chuyện thương tâm tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa khiến cho nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng.

Dantin - Mâu thuẫn trên bàn rượu dẫn tới xích mích, Dương Đức Việt đã dùng dao đâm chết bạn. Câu chuyện thương tâm tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa khiến cho nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng.


Quá bức xúc, gia đình nạn nhân đem quan tài đến nhà hung thủ.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng Dương Đức Việt (SN 1990) trú tại thôn Cao Nam, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trần Khắc Quang, SN 1989 bạn cùng thôn với Dương Đức Việt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, PV Đời sống & Tiêu dùng đã tìm đến nhà anh Trần Khắc Quang để tìm hiểu thêm về sự việc. Anh Quang là con thứ 5 trong một gia đình nông dân có 8 người con, bố mất sớm còn một mình người mẹ tần tảo nuôi anh em Quang khôn lớn. Các anh chị lớn đã lập gia đình còn Quang và các em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Theo lời kể của họ hàng làng xóm và bạn bè của Quang thì Quang là người hiền lành, chịu khó đang định xin việc làm ở quê để giúp đỡ mẹ nuôi các em ăn học.

Chuyện xảy ra sau đó khiến cả gia đình và làng xóm bàng hoàng và thương tiếc. Theo thông tin riêng của PV Đời sống & Tiêu dùng, lúc 19h ngày 25/10/2013, Quang và Việt cùng một số người bạn rủ nhau uống rượu tại quán ốc Tư Đình thôn Bắc Hải, xã Hải Thượng. Trước đó Quang và Việt không có mâu thuẫn gì với nhau. Trong lúc “ngà ngà hơi men”, Việt và Vương (một người trong nhóm bạn) ngồi nhắc tới “chuyện mâu thuẫn ngày xưa” nên xảy ra chuyện xích mích với nhau. Thấy vậy Quang đứng ra can ngăn và nhận sẽ gặp Việt để giải quyết thay cho bạn.

Ông Lê Thành Xuân, Phó công an xã Hải Thượng cho biết: “Sau khi xô xát tại quán xong, Việt đứng dậy ra về, còn Quang và mọi người vẫn ngồi uống tiếp. Một lát sau Việt gọi điện cho Quang hẹn gặp nhưng Quang không muốn ra gặp. Sau đó vài phút lại nhận được tin nhắn từ số của Việt với nội dung: “Mi (mày –PV) mà không ra gặp thì tao đâm chết”. Thấy vậy Quang không chịu nổi nên đã ra gặp Việt tại trường Mầm non Hải Thượng.

Vào khoảng 20h Quang ra gặp Việt. Khi vừa tới nơi thì Việt chạy lại phía Quang, 2 bên xô xát nhau. Việt lôi hung khí là một con dao ra ngoài chĩa về phía Quang. Thấy Việt thủ sẵn dao nên Quang đã bỏ chạy thì bị vấp ngã. Việt xô tới, dùng dao lê dài 40-60cm đã đâm sau lưng Quang xuyên qua gan và phổi làm Quang gục ngay tại chỗ. Thấy vậy Việt liền rút dao ra khỏi rồi bỏ chạy. Khi bạn bè của Quang tới trường mầm non, thấy Quang bị thương đang nằm bất tỉnh liền đưa Quang đi viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng và mất máu nhiều nên Quang đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Gia đình Quang quá suy sụp trước cái chết bất ngờ, đau đớn của đứa con ngoan. Vào 9h sáng ngày 26/10/2013 trên đường đưa nạn nhân từ ennhj bviện về, gia đình Quang đã mang thi thể nạn nhân qua nhà kẻ sát hại con mình. Đến nơi, thấy gia đình nhà Việt đi vắng khóa hết cửa cổng, gia đình nạn nhân đã phá cổng và mang quan tài đặt vào trước hiên nhà. Sự việc này đã gây sự hoang mang cho người dân nơi đây khi chứng kiến cảnh quan tài đặt tại nhà Việt.

Chiều cùng ngày công an xã cùng với công an đồn Nghi Sơn, CA huyện Tĩnh Gia, CA tỉnh Thanh Hóa về xem xét vụ việc mang quan tài tới đặt trước của nhà kẻ sát hại đồng thời khám ngiệm tử thi cho nạn nhân. Sau khi khám nghiệm, kết quả ban đầu cho thấy vết đâm từ con dao ngoại dài 14cm, rộng 9cm. Sau khi khám nghiệm xong công an đã động viên gia đình nạn nhân đưa thi thể đi mai táng. Được biết, kẻ sát nhân Dương Đức Việt đã ra đầu thú trước cơ quan công an.

Một nguồn tin khác của PV Đời sống & Tiêu dùng cho hay: Gia đình Dương Đức Việt đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 70 triệu đồng để lo mai táng trước. Hiện tại, CA huyện Tĩnh Gia và CA tỉnh Thanh Hóa vẫn đang điều tra làm rõ sự việc.

TL.H

Từ khóa: