Sự kiện hot
10 năm trước

Hà Nam: Cô gái nhảy cầu tự tử vì bị cấm yêu trai nghiện?

Sau khi nhắn tin xin lỗi gia đình, Lại Thị N (SN 1993, trú tại thôn Bạc Bến, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đã lên cầu Đọ Xá (TP Phủ Lý) gieo mình xuống sông tự tử. Cái chết của chị N khiến nhiều người dân thương cảm và cho rằng nguyên nhân là do cô yêu một thanh niên nghiện ngập ở địa phương nhưng không đến được với người này...


Cầu Đọ Xá, nơi N gieo mình xuống sông Đáy tự tử. Ảnh: Thắng Hải

Tin nhắn cuối cùng


Rất nhiều người dân địa phương tỏ ra thương xót trước hành động dại dột của thiếu nữ này. Theo đó, sáng ngày 6/5, chị N đã nhắn tin xin lỗi gia đình rồi lao xuống dòng sông tự tử. Nguyên nhân vụ việc đau lòng, theo một số người là do chị N có quan hệ tình cảm với một nam thanh niên nghiện ngập ở địa phương. Khi gia đình phát hiện, không đồng tình, thiếu nữ này đã tìm cách quyên sinh để chứng tỏ tình yêu của mình. “Ở địa phương, cháu N khá ngoan ngoãn, hiền lành, thậm chí là rất nhút nhát. Không ngờ trong giây phút thiếu suy nghĩ, cháu đã hành động dại dột như vậy”, chị Lan (hàng xóm) chia sẻ.


Ngôi nhà của N nằm nép mình dưới triền đê sông Đáy, khuất sau những tán cây rậm rạp. Căn nhà nhỏ từ sau biến cố lớn cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Chị gái N tiếp chuyện chúng tôi với gương mặt thất thần và nỗi buồn nặng trĩu. Theo lời chị gái của N, khoảng 7 giờ ngày 6/5, sau khi ăn sáng cùng gia đình, chị N xin phép bố mẹ đi làm tại công ty may trên TP Phủ Lý. Khoảng 8h30 phút cùng ngày, bà Đinh Thị V (SN 1967, mẹ chị N) bất ngờ nhận được tin nhắn từ số máy của con gái với nội dung: “Con là người con bất hiếu, nếu con không về được thì mẹ lên cầu Đọ Xá tìm xác con”. Hoảng hốt, không hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ chị N đã cùng những người thân tức tốc lên khu vực cầu Đọ Xá để tìm. Khi tới nơi, mọi người không thấy N đâu, gọi điện vào số máy của N cũng không thể liên lạc được. Tiến hành tìm kiếm xung quanh, gia đình bà V phát hiện đôi dép của N bỏ lại trên thành cầu.


Hỏi thêm những người dân xung quanh, bà V nhận được thông tin, ít phút trước họ thấy có một cô gái trẻ đứng ở thành cầu Đọ Xá rất lâu. Sau đó, cô gái này có dùng điện thoại gọi điện, nhắn tin cho ai đó rồi bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống sông. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên khi mọi người chạy tới đã không kịp ứng cứu.


Từ nội dung tin nhắn, những dấu vết tại hiện trường để lại, cùng những lời kể của người dân nơi đây, mọi người trong gia đình nạn nhân gần như ngã quỵ. Công tác tìm kiếm thi thể của N nhanh chóng được triển khai, nhưng phải đến 12h ngày 7/5 gia đình mới tìm thấy thi thể của N bị trôi dạt cách chân cầu khoảng 100m. Sự việc được người dân cấp báo lên Công an TP Phủ Lý. Sau khi khám nghiệm hiện trường, CQĐT phát hiện không có dấu hiệu án mạng, cộng thêm với việc gia đình đề nghị không khám nghiệm tử thi nên thi thể của N đã được bàn giao cho người thân mang về an táng.


Chỉ khuyên nhủ chứ không ngăn cấm


Theo lời chị gái, N là con thứ hai trong gia đình gồm 3 chị em. Sau khi học hết cấp hai, N đi làm công nhân tại một công ty may trên TP Phủ Lý. “N là một người ít nói, ít giao du với bạn bè, chỉ thường tâm sự với tôi những chuyện trong công việc và cuộc sống. Khoảng thời gian gần đây tôi vào miền Nam học tập và vẫn thường tâm sự với N nhưng không thấy em gái kể những chuyện riêng tư”, chị gái N cho biết. Khi được hỏi có phải vì gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương nên chị N tự tử hay không, chị gái của N nhìn chăm chăm về phía bàn thờ đặt di ảnh người em gái xấu số và cho biết gia đình đã họp đi họp lại vẫn không thể nào hiểu được vì sao N lại hành động dại dột như thế.


Trước thông tin chị N tự tử vì bị gia đình cấm yêu một thanh niên nghiện ngập ở xã bên, bà Đinh Thị V cho rằng, đó chỉ là những lời đồn thổi thiếu căn cứ. Khi biết tin con gái có bạn trai, bà V chỉ khuyên con nên suy nghĩ kỹ càng, chọn người đàng hoàng, tử tế chứ có bao giờ ngăn cấm đâu. “Tôi thật không ngờ nó lại có những suy nghĩ dại dột như vậy, chúng tôi cũng chỉ khuyên con mình rằng yêu thì phải yêu người hiền lành tử tế có nghề nghiệp đàng hoàng. Buổi chiều hôm trước nó vẫn còn ra ruộng làm cỏ lạc cho tôi thế mà sáng hôm sau đã chết như vậy rồi”, bà V đau đớn.


Trao đổi với phóng viên, ông Đào Xuân Anh, Trưởng Công an xã Thanh Tân cho biết, vụ việc chị N nhảy cầu tự tử, gia đình không thông báo gì tới Ban Công an xã. Hơn nữa, sự việc xảy ra trên địa bàn khác nên Công an xã Thanh Tân cũng không nắm được rõ ràng. Bản thân N là một cô gái kín tiếng, chưa hề có bất cứ điều tiếng gì. Vụ việc trên thực sự là một cú sốc đối với gia đình N, còn đối với dư luận địa phương cũng hết sức bàng hoàng, sửng sốt.

 

Xuân Thắng – Xuân Hải
theo GĐ&XH

Từ khóa: