Sự kiện hot
10 năm trước

Hà Nội: Chém chết người vì tự dưng bị chửi

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội cho biết vừa tạm giữ Phạm Tuấn Anh (29 tuổi, quê ở huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi “giết người”.


Đối tượng Tuấn Anh ra đầu thú sau ít ngày gây án. Ảnh: Đức Tôn

Theo khai nhận, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 10/7, Tuấn Anh đi xe máy từ nhà ở ngõ 176 phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đi mua xôi. Quay về tới đầu ngõ, Tuấn Anh gặp ông Nguyễn Văn Tốt (SN 1968, ngụ ở quận Hoàng Mai) và anh Phạm Thắng Quân (SN 1985, ngụ ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

Lúc này, ông Tốt và anh Quân vừa đi uống bia về. Ông Tốt đứng giữa ngõ 176, còn Quân đứng tiểu tiện cách đó 6 - 7 m. Khi Tuấn Anh đi qua thì bất ngờ ông Tốt chửi: “Nhìn cái Đ.M. mày à?” và lao vào đấm Tuấn Anh.

Tuấn Anh tăng ga bỏ chạy và về nhà lấy 1 thanh kiếm Nhật dài 1,2 m chạy ra đầu ngõ chửi lại và rút kiếm lao vào chém ông Tốt. 

Ông Tốt dùng chân đá thì bị Tuấn Anh chém 2 nhát vào đùi. Ông Tốt bỏ chạy ra đường Trương Định, đến trước cửa nhà số 167 thì ngã. Tuấn Anh liền chém thêm 3 - 4 nhát vào đầu, vào người ông Tốt, đạp vào bụng rồi chạy về nhà.

Sau đó, ông Tốt được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Thanh Nhàn nhưng đã tử vong sau đó do mất máu quá nhiều.

Gây án chém chết người xong, Tuấn Anh rửa tay, thay áo, phóng xe lên cầu Vĩnh Tuy phi tang áo dính máu cùng thanh kiếm. Sau đó, Tuấn Anh lang thang bỏ trốn nhiều nơi. Đến ngày 11/7 thì gọi điện cho vợ nói mình đã gây án. 

Ngày 13/7, Tuấn Anh được người nhà đưa đến Công an huyện Thường Tín đầu thú.

Đối tượng Tuấn Anh đã có 2 tiền án: Năm 2004, bị xử 54 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích. Năm 2013, bị xử 12 tháng tù giam tội gây rối trật tự công cộng.

Quang Đông
theo Thanh tra

Từ khóa: