Sự kiện hot
6 năm trước

Hà Nội: Công trình không phép ở phường Đức Giang có dấu hiệu được hợp thức hóa?

Tồn tại dưới danh nghĩa “trợ giúp người nghèo và xây nhà ở cho người có công”, nhưng thực tế công trình kiên cố 3 tầng 1 tum lại chưa hề có giấy phép xây dựng và xây dựng trên đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính quyền địa phương buông lỏng quản lý hay hợp thức hóa cho vi phạm?

Báo Đời sống và Tiêu dùng số 265 có bài viết: “Quận Long Biên: Công trình không phép ngang nhiên tồn tại ở phường Đức Giang” phản ánh về việc công trình của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bích (số nhà 104/486/14/10 tổ 17 phường Đức Giang) khi xây dựng đã lấn chiếm từ tầng 1 lên tầng 2 sang phần diện tích đất nhà hàng xóm. Mặt khác, dù công trình cao đến 3 tầng 1 tum và đang trong quá trình hoàn thiện nhưng lại chưa hề được cấp phép và lại xây dựng trên đất chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Trước sự việc trên, Ngô Phi Hùng – Tổ Thanh tra xây dựng phường Đức Giang cũng đã thừa nhận công trình trên là sai phạm nhưng “vì gia đình bà Bích và ông Hải là gia đình chính sách nên phường và quận hết sức tạo điều kiện!”.

Theo tìm hiểu, tại công văn số 08/BCĐ, ngày 13/4/2018 của UBND quận Long Biên về việc Trợ giúp người nghèo và xây, sửa nhà ở cho người có công, hộ nghèo năm 2018 nói rõ căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 11/4/2018 của BCĐ thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công và quản lý, sử dụng Qũy “Đền ơn đáp nghĩa”, BCĐ trợ giúp người nghèo quận. Để triển khai có hiệu quả công tác trợ giúp người nghèo và xây, sửa nhà cho Người có công, hộ nghèo năm 2018, hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên.

Nhưng thực tế, theo công văn số 08/BCĐ nói rõ về số lượng nhà xây, sửa trong quận và không có danh sách ghi kèm theo công văn, không có hộ gia đình nào tên gia đình nhà bà Nguyễn Thị Bích, mà chỉ có một danh sách kèm theo có 09 nhà trong quận Long Biên thì có gia đình ông Nguyễn Hữu Hải, sinh năm 1944, thương binh 4/4, được Hội chữ thập đỏ quận hỗ trợ cho việc xây, sửa nhà ở năm 2018 với mức kinh phí là 70 triệu đồng.

Vấn đề ở chỗ, nếu gia đình ông Hải bà Bích được hỗ trợ 70 triệu đồng như trên liệu có xây dựng được hẳn một công trình 03 tầng và 01 tum như vậy không? Và cứ “gia đình chính sách” thì xây dựng nhà không cần chứng minh quyền sử dụng đất và xây dựng công trình không phép?

Theo người dân địa phương, việc gia đình ông Hải bà Bích là gia đình chính sách, nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương là hết sức ý nghĩa, tuy nhiên việc hỗ trợ, quan tâm cũng phải chịu sự quy định của pháp luật, nếu không sẽ tạo ra tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến chính sách “đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Với sự việc trên, rất cần sự vào cuộc của UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Long Biên, các cơ quan có chức năng xem xét việc UBND phường Đức Giang “tiền trảm hậu tấu” cho công trình thi công xây dựng mà không giấy phép xây dựng, sau đó lại biện minh rằng “đây là công trình có chính sách của phường”?.

Thạch Bàn
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: