Trong khi kiểm tra hành chính, người vi phạm luôn miệng xin các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bỏ qua, vì trong cốp xe lỡ có 1 con dao nhọn dài khoảng... 60cm.
Trong khi kiểm tra hành chính, người vi phạm luôn miệng xin các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bỏ qua, vì trong cốp xe lỡ có 1 con dao nhọn dài khoảng... 60cm.

Vào khoảng hơn 15 giờ chiều ngày 30/5, tổ công tác 141/Y6 do Trung tá Đinh Công Thành chỉ huy, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt Kim Đồng - Giải Phóng thì phát hiện 1 nam thanh niên đi xe máy biển kiểm soát 98B1 - 469.74 có dấu hiệu vi phạm luật giao thông.
Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, đối tượng này có nhiều biểu hiện bất hợp tác. Người này tìm mọi lý do không cho tổ công tác kiểm tra giấy tờ tùy thân.
Trì hoãn mãi không được, người này "xuống nước" rồi luôn miệng xin: “Các anh tha cho em, em vừa từ quê ra”.
Trước những biểu hiện nghi vấn của đối tượng, tổ công tác kiên quyết khống chế đối tượng để tiến hành kiểm tra người và xe đối tượng. Qua kiểm tra, đã phát hiện trong cốp xe máy có 1 con dao nhọn dài khoảng 60cm.
Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Xuân Huyên (sinh năm 1977, trú tại số 50 đường Trần Đăng Tuyển, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Về nguồn gốc con dao, Huyên khai nhận vừa mới... nhặt được và đang trên đường đi giải quyết việc riêng thì bị tổ công tác phát hiện.
Nguyễn Xuân Huyên cùng con dao đã được bàn giao về Công an phường Giáp Bát lập hồ sơ xử lý.
theo Thanh tra