Dantin- Nhiều đường hầm dành cho người đi bộ trên đường phố Hà Nội biến thành hố rác, hố nước nuôi bọ gậy, hay nơi để đồ cho các hộ dân.

Đường hầm tiền tỉ trở thành hố nuôi bọ gậy
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc trên địa bàn, TP Hà Nội đã đầu tư nguồn kinh phí không nhỏ để xây dựng cầu vượt, hầm bộ hành cho người đi bộ. Tuy nhiên trên thực tế, khi đưa vào sử dụng, nhiều cầu vượt, hầm đường bộ vẫn chưa phát huy hiệu quả như mong muốn, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân.
Đi dọc tuyến đường Phạm Hùng, đường 32 Cầu Diễn, Khuất Duy Tiến,.. có thể nhìn thấy rõ những hầm đường bộ hiện đại được xây dựng để giúp người đi bộ qua đường an toàn. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà các đường hầm gần cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia và một ở ngay đầu đường Khuất Duy Tiến cửa hầm đường bộ thì bị khóa. Cũng ngay đường 32 đoạn Cầu Diễn hầm đường bộ lại biến thành hố nước nuôi bọ gậy, nơi để vật liệu xây dựng và còn là hố tập kết rác thải.

Đường hầm dành cho người đi bộ biến thành nơi để xe rác.

Rác thải đủ loại được tập kết bên trong đường hầm làm mùi hôi thối bốc lên

Không được sử dụng bị người dân bên đường biến thành nơi bán hàng

Nơi được làm khang trang thì lại biến biển quảng cáo, rao vặt
Thanh Lương