Bước vào năm học mới, ngoài việc lo cơm áo, gạo, tiền, sinh viên các trường đại học còn nơm nớp về chuyện phòng trọ. Những vấn nạn như: Trộm cắp, mất vệ sinh, ồn ào, giá phòng trọ leo thang… họ luôn phải đối mặt.
Bước vào năm học mới, ngoài việc lo cơm áo, gạo, tiền, sinh viên các trường đại học còn nơm nớp về chuyện phòng trọ. Những vấn nạn như: Trộm cắp, mất vệ sinh, ồn ào, giá phòng trọ leo thang… họ luôn phải đối mặt.

Nhiều sinh viên phải sống trong những dãy nhà trọ tồi tàn, ẩm thấp. Ảnh: Mạnh Nghiệp
Xóm trọ mà Nguyễn Mạnh Đức, sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Xây dựng, thuê thuộc phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, có trên dưới 20 phòng. Do ở gần mương thoát nước của khu dân cư, nên ngày nắng cũng như ngày mưa, đường vào lúc nào nước cũng chảy lênh láng. Mỗi phòng trọ chưa đầy 7m2, xây theo kiểu 2 dãy đối mặt vào nhau, ở giữa là một hành lang rất nhỏ cộng với thường xuyên bị tận dụng làm chỗ phơi đồ, nấu nướng nên ẩm thấp, mất vệ sinh. "Do không có chút ánh sáng nào lọt được vào phòng nên ngày cũng như đêm, lúc nào cũng phải bật điện cho sáng", anh Đức nói.
Cùng chịu cảnh “sống trong bóng tối” như Đức, nhưng khu xóm trọ của Mai Anh (sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân) ở Trại Cá, quận Hoàng Mai còn “tệ hại” hơn. Khu vệ sinh và nhà tắm được "thiết kế" ngay lối đi lại nên lúc nào cũng ướt át. Chưa hết, do phòng trọ nằm thấp hơn mặt đường cộng với việc cống thoát nước thường xuyên bị tắc nên mỗi khi mưa to, nước tràn vào lênh láng... Điều đáng nói là, gần 2 chục phòng nhưng cả khu nhà trọ chỉ có 1 nhà vệ sinh chung luôn trong tình trạng "quá tải".
Nếu như trước đây, các khu nhà trọ ở Phùng Khoang, Triều Khúc, Định Công và Phú Đô có giá thuê dao động từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/phòng/tháng, thì nay đã tăng lên 1.500.000 - 2.000.000 đồng/phòng. Tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh, tiền rác thải… được tính riêng”, bạn Dương Thị Vân, sinh viên năm thứ 4 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết.

Chật chội, ướt át, mất vệ sinh là những điều dễ nhận thấy tại các xóm trọ dành cho sinh viên. Ảnh: Mạnh Nghiệp
Phòng trọ chất lượng kém là một chuyện, nhưng "vấn nạn" nữa thường phát sinh ở các dãy nhà trọ dành cho sinh viên là nạn "đạo chích" hoành hành.
Trịnh Hoàng Nam, sinh viên Đại học Công đoàn, kể: "Vừa đi học về, để chiếc ví và cái điện thoại di động trên bàn, rồi ra bể múc chậu nước vào rửa mặt, lúc vào đến nơi thì cả ví, cả điện thoại của mình đã "bốc hơi". Đứa bạn mình vừa mua bộ quần áo mới chưa kịp mặc, treo ở trên mắc trước cửa phòng, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, áo cũng đã "bay" mất...". Xóm trọ của Nam nằm ngay gần đường đi, lại không có cổng để khóa nên chuyện mất trộm mất cắp ở đây thường xuyên xảy ra.
Chưa kể, nhiều chủ nhà trọ còn lợi dụng lúc khan hiếm phòng để ép giá đối với sinh viên.
Bạn Đoàn Quốc Cường (quê Quảng Nam) do nhà ở xa nên ra Hà Nội nhập học muộn. Sau khi làm thủ tục nhập học tại Đại học Công nghiệp, 2 bố con tìm phòng trọ tại Nhổn, huyện Từ Liêm. Đây không phải là xóm trọ dành cho sinh viên mà toàn là người lao động tự do. "Phòng thì bé “như cái lỗ mũi” nhưng do biết mình không còn chỗ nào thuê nên chủ nhà hét giá "cắt cổ" 1.500.000 đồng/tháng/phòng cùng với yêu cầu phải đặt tiền trước 3 tháng", Cường nói.
Trong khi số phòng ký túc xá dành cho sinh viên thuê ở không đáp ứng đủ nhu cầu thì việc sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội phải thuê trọ ngoài là chuyện không thể tránh nổi. Nhưng, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, các sinh viên lại phải chịu thêm những hệ lụy khác liên quan đến nhà trọ thì đúng là còn quá nhiều điều chúng ta phải suy nghĩ.
Mạnh Nghiệp
theo Thanh tra