Sự kiện hot
11 năm trước

Hà Nội: Xe SH về lại với chủ sau gần 1 năm “mất tích”

Bị mất chiếc xe máy Honda SH gần 1 năm nay, chủ nhân được lực lượng 141, Công an Hà Nội gọi đến nhận lại xe trong sự bất ngờ.


Chủ nhân chiếc xe rất vui mừng trước việc tìm thấy chiếc xe SH. Ảnh: ND

Sự việc trên xảy ra vào buổi chiều ngày 20/8, tổ công tác Y8/141 Công an TP Hà Nội do Trung tá Phùng Văn Minh chỉ huy, khi đang làm nhiệm tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy).

Vào thời điểm trên, trinh sát phát hiện một người trung niên điều khiển xe Honda SH mang biển kiểm soát (BKS) 29L1 - 126.26 có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên đã nhanh chóng yêu cầu dừng xe để tiến hành kiểm tra hành chính.

Khác với các trường hợp vi phạm, khi bị tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, người đàn ông này đã tuân thủ theo đúng chỉ dẫn, dắt xe vào vị trí chốt và nhanh chóng xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan, để chứng minh nguồn gốc của xe.


Biển số rất đẹp được gắn cho chiếc xe nhưng là giả. Ảnh: ND

Nhưng với nhiều năm kinh nghiệm, khi nhìn vào chiếc biển kiểm soát của chiếc xe, Trung tá Phùng Văn Minh nhận định chiếc xe có dấu hiệu bị làm giả nên yêu cầu các trinh sát xác minh nhanh chiếc BKS trên.

Đúng như nhận định, khi tiến hành xác minh, tổ công tác phát hiện BKS đang gắn trên xe là giả. Tiến hành xác minh số khung, số máy tổ công tác đã tìm ra được BKS chính xác của chiếc xe là 30L2 - 9432, và người đứng tên đăng ký là của anh Đào Ngọc Long (SN 1985, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Đấu tranh nhanh tại chốt, người điều khiển xe được làm rõ là Đoàn Xuân Thủy (SN 1974, trú tại xã Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). Anh Thủy khai nhận mua chiếc xe trên của một người bạn với giá 50 triệu đồng.

Qua rà soát, tổ công tác đã nắm bắt được chủ nhân chiếc xe bị mất đã có đơn trình báo lên công an và để lại địa chỉ liên lạc nên ngay sau đó chủ nhân chiếc xe đã được mời ra tại chốt để xác nhận chiếc xe của mình.

Ngay khi có mặt tại chốt, anh Long xác nhận chiếc xe trên chính là xe của mình bị mất từ cuối năm 2013. Nhìn thấy xe, anh Long vui như “nhặt được vàng”, và gửi lời cảm ơn chân thành đến các chiến sĩ trong tổ công tác 141, đã tìm lại tài sản giúp anh.

Hiện chiếc xe và người vi phạm đã được bàn giao về Công an phường Mai Dịch tiếp tục đấu tranh làm rõ.

ND
theo Thanh tra

Từ khóa: