Sự kiện hot
13 năm trước

Hạ sát cô giáo mầm non rồi trốn về nhà bạn gái mới quen

Mạnh và Hà yêu nhau được chục năm nay, nhưng sau những ngày công tác tại Hà Nội, Hà chủ động chia tay và không được Mạnh chấp nhận. "Ăn không được thì đạp đổ", ngày 3/7 Mạnh ra tay sát hại người yêu rồi về nhà một người bạn gái mới quen để lấn trốn. Đến ngày 7/7, y chính thức bị CA bắt giữ tại Tuyên Quang và di lý về Hà Nội.

Mạnh và Hà yêu nhau được chục năm nay, nhưng sau những ngày công tác tại Hà Nội, Hà chủ động chia tay và không được Mạnh chấp nhận. "Ăn không được thì đạp đổ", ngày 3/7 Mạnh ra tay sát hại người yêu rồi về nhà một người bạn gái mới quen để lấn trốn. Đến ngày 7/7, y chính thức bị CA bắt giữ tại Tuyên Quang và di lý về Hà Nội.

Thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an Hà Nội) cho biết, 8h30 sáng 7/7, hung thủ sát hại cô giáo mầm non Dương Thị Hà (SN 1985, ở Lạng Sơn) là Dương Văn Mạnh (SN 1985 ở Lạng Sơn) đã được di lý từ Tuyên Quang về Hà Nội.

Theo ông Phạm Ngọc Anh, để bắt được hung thủ, cả chục cảnh sát đã phải vào cuộc và Mạnh đã bị khởi tố về hành vi giết người. "Vào rạng sáng ngày hôm nay (7/7) khoảng lúc 2h, các trinh sát Phòng PC52 chúng tôi đã phối hợp với Công an huyện Sơn Dương bất ngờ ấp vào căn nhà tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang và bắt giữa Mạnh khi anh ta đang ngủ. Hung khí giết người của anh ta cũng được tìm thấy ở thân xe máy." - Một trinh sát trẻ tham gia bắt giữ Mạnh nói.

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Dương Văn Mạnh tại cơ quan điều tra

 Trước đó, Mạnh và chị Hà (giáo viên một trường mầm non ở khu đô thị Đến Lừ, quận Hoàng Mai) yêu nhau cả chục năm nay. Tuy nhiên, sau những tháng ngày công tác ở Hà Nội, cuối năm 2010, chị Hà đã chủ động chia tay nhưng không được Mạnh chấp nhận. Anh ta từng tuyên bố với chị Hà: "Tôi không ăn được sẽ đạp đổ”.

 Cuối tháng 6/2011, ngày sinh nhật chị Hà, Mạnh có mặt tại phòng trọ của chị Hà (ở tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) để chúc mừng và gửi nhờ xe máy tại phòng chị rồi hẹn hôm sau sẽ quay lại lấy. Chiều tối ngày 2/7, Mạnh quay lại phòng chị Hà để lấy xe và ngủ lại đây một đêm. Đến sáng 3/7 thì giữa chị Hà và Mạnh xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc tức giận, Mạnh đã đâm chị Hà nhiều nhát dao vào vùng ngực, đầu và mặt khiến chị tử vong ngay sau đấy. 
Hung khí gây án của Mạnh
Hung khí gây án của Mạnh

Sau đó, Mạnh đã nhảy lên xe máy của mình phóng về hướng Thái Nguyên rồi vòng về một nhà bạn gái mới quen ở Tuyên Quang để ẩn nấp. 

Tại cơ quan công an, bước đầu, Mạnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mạnh khai rằng, chị Hà đã phản bội tình yêu của Mạnh. Trước khi chia tay, chị Hà còn xúc phạm danh dự của Mạnh. 

Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

Duyên Duyên - N. Việt

theo Phunutoday.vn

Từ khóa: