Sự kiện hot
13 năm trước

Hà tĩnh: Họp chợ trên quốc lộ 1A, Đùa giỡn với “tử thần”

Dantin - Chợ Cầu Phủ, thuộc phường Đại Nài, tp.Hà Tĩnh. Nằm bên cạnh quốc lộ 1A. Vì chợ họp thường xuyên gây ùn tắc gây nguy cơ mất ATGT nên QLTT đô thị đặt biển cấm họp chợ, để xe cộ, vật dụng trên vỉa hè lòng lề đường…

Dantin - Chợ Cầu Phủ, thuộc phường Đại Nài, tp.Hà Tĩnh. Nằm bên cạnh quốc lộ 1A. Vì chợ họp thường xuyên gây ùn tắc gây nguy cơ mất ATGT nên QLTT đô thị đặt biển cấm họp chợ, để xe cộ, vật dụng trên vỉa hè lòng lề đường… Nhưng nhiều tháng nay, trước cổng chợ ngay dưới chân biến cấm người dân lại ngang thực hiện ngược lại hoàn toàn.


Chợ ngang nhiên họp giữa lòng đườn quốc lộ bất chấp nguy hiểm

Đường quốc lộ 1A, đi qua trung tâm thành phố Hà Tĩnh hằng ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện qua lại, nhưng ngay trước cổng chợ cầu phủ người dân ngang nhiên mở hàng chục gian hàng, bày bán trên lòng đường, chiếm ra một nửa làn đường một chiều, khiến cho phương tiện đi lại qua đây rất  khó khăn và nguy hiểm.


Xe cộ được trên đường gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông

Đặc biệt những lúc trời nhá nhem tối, hoặc gần trưa thì đoạn đường trở nên ùn trắc, hổn loạn nghiêm trọng vì tấp nập kẻ bán người mua, ngay trên lòng đường. Người, xe cộ, đông đúc, bóp còi inh ỏi giống như một cuộc bạo động.

Càng nguy hiểm hơn khi chợ được đóng ngay đầu Cầu Phủ tầm nhìn bị che khuất và hạn chế. Mỗi khi trời tối xe đi ngựơc chiều bật đèn pha thì không biết đường nào mà tránh. Anh Xuân Trinh (37 tuổi) lái xe khách bắc nam bất bình cho biết: “lúc nào chạy xe qua đây cũng phải giảm hết ga, do đường thì tắc, xe thì to, dân thì mải mua bán, bóp còi mãi mà họ cố mua cho xong, những lúc trời mưa hay trời tối thì tôi phải căng mắt ra mà nhìn, không lỡ va quệt một cái thì nguy hiểm lắm”


Mặc dù có biển báo cấm nhưng người dân thờ ơ như không thấy

Điều đáng nói là ngay trước cổng chợ, đội QLTT đô thị thành phố làm một cái biển to ghi “Cấm các loại phương tiện, vật dụng, hàng hoá, buôn bán trên lòng lề đường” 

Giải thích về vấn đề này chị Trần Thị Thương một người bán hàng cá trên đường cho biết: “Biết là nguy hiểm và vi phạm luật, nhưng trong chợ hết chổ rồi, nhà làm được ít cá ra đây ngồi đây bán” còn chị Nga một người dựng xe trên lòng đường thì phân bua :“biết là nguy hiểm và vi phạm luật, nhưng tôi vào mua tý là ra liền nên không gửi xe, mà chợ cũng không có chỗ gữi xe, phải vào nhà dân gửi ngại lắm”

Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan có liên quan, cần vào cuộc, giải quyết tình trạng trên để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

S.T - Thái Hòa

 

 

 

Từ khóa: