Chỉ vì xích mích trong tình cảm mà Trần Thị Thơ (học sinh lớp 10, trường THPT Phan Đình Phùng) bị một nhóm nữ sinh gọi đến khách sạn đánh hội đồng, phải nhập viện cấp cứu điêu trị.

Nữ sinh bị bạn gọi vào khách sạn đánh hội đồng đến đa chấn thương.
Lừa bạn vào khách sạn đánh hội đồng
Ngày 22/12, trong lúc Thơ đang nằm ngủ trưa trong nhà riêng ở khối phố Trung Quý, phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh, thì Lê Thị Bé (học sinh Trường THPT Thành Sen), Trần Thị Trang (học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đình Phùng) đến nhà gọi rồi đưa lên nhà nghỉ Lê Na (phường Văn Yên, TP. Hà Tĩnh) cách nhà chừng 4 km.
Đến nơi, hai em này đưa Thơ lên thẳng phòng 205 của nhà nghỉ rồi đóng cửa phòng lại. Tại đây, Bé và Trang gọi thêm Nguyễn Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Quỳnh Như đến rồi cả 4 người trên dùng tay, mũ bảo hiểm đánh hội đồng liên tục vào đầu, mặt của em Thơ khiến em Thơ bị bầm dập, thâm tím mặt mũi và chảy máu.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ đánh hội đồng nạn nhân, đến 16h40 cùng ngày, khi thấy Thơ người bê bết máu, mặt mày thâm tím nhiều chỗ, không còn sức kháng cự, nhóm bạn mới chịu dừng tay. Không những vậy, lúc đánh xong cả nhóm còn bắt Thơ đi vào phòng tắm lấy khăn lau sạch máu trên người và trên nền nhà lúc đó mới chở về.
Tuy nhiên, Bé chỉ chở Thơ đến trước chợ thành phố Hà Tĩnh rồi thả xuống bắt tự về. Trước lúc bỏ đi Bé còn dọa, nếu nói cho người nhà biết, thì lần sau bắt được sẽ đánh nặng gấp 10 lần còn nếu gia đình có hỏi vì sao bị thương thì nói là bị tai nạn.
Sau khi Bé bỏ đi, vì sợ gia đình biết chuyện, Thơ đã tìm đến nhà bạn gần đó để chườm vết thương. Nhưng thấy vết thương quá nặng, gia đình bạn đã báo cho bố mẹ của Thơ để đến đưa đi bệnh viện điều trị. Đến sáng 25/12, em Thơ được gia đình chuyển ra Hà Nội để điều trị dài ngày.
Triệu tập 4 học sinh đến lấy lời khai
Sáng 26/12, trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Hồng Cường, hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: ngày 24/12, Trường Phan Đình Phùng nhận được đơn thư của ông Trần Hậu Liêm, bố của em Trần Thị Thơ, học sinh lớp 10A8, Trường THPT Phan Đình Phùng trình lên Ban giám hiệu nhà trường về việc con gái ông bị một nhóm học sinh 2 trường THPT Thành Sen và Phan Đình Phùng gọi đến nhà nghỉ Lê Na đánh đến phải nhập viện.
Sau khi nhận đơn thư trình báo, nhà trường đã triệu tập Trần Thị Hà Trang lên làm việc, vì lúc đầu chỉ nghĩ một mình em này tham gia, nhưng sau quá trình đấu tranh, thì em khai thêm còn có em Nguyễn Thị Quỳnh Như và hai bạn ở trường THPT Thành Sen, chủ mưu là bạn Lê Thị Bé (lớp 12B trường THPT Thành Sen). Về phía nhà trường, sau khi cho các em viết bản tường trình và có xác nhận vi phạm rồi thì nhà trường sẽ xử lý. Nhưng hiện tại, nhà trường vẫn chưa lập hội đồng kỹ luật vì còn lời khai của em Trần Thị Thơ và chờ kết luận của công an, vì vụ việc này công an đang vào cuộc để điều tra nên lúc nào có kết luận nhà trường mới xử lý. Còn bây giờ, khi chưa có quyết định kỷ luật, hai em học sinh này vẫn đang đi học bình thường.

Đánh bạn đến trọng thương rồi chở đến cổng chợ thả.
Theo thầy Cường chia sẻ, thì nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên là do em Thơ và em Bé có xích mích với nhau về chuyện tình cảm. Còn thực ra, gia đình các em thì đều ở gần nhau, có em còn có quan hệ họ hàng nữa nên sự việc cũng khá là phức tạp.
Được biết, em Thơ cũng không phải là một học sinh ngoan của lớp, nhà trường cũng đã nhiều lần mời em lên để làm việc, còn khi liên lạc với gia đình của em cũng rất khó, vì gia đình không thể liên lạc được với bố mẹ. Trước khi sự việc xảy ra, thì nhà trường cũng đã gọi em Thơ lên để viết bản kiểm điểm vì việc bỏ học không có lý do.
Hiện tại, cơ quan công an P. Văn Yên, TP. Hà Tĩnh đã triệu tập 4 học sinh có liên quan trực tiếp trong vụ “đánh hội đồng” em Trần Thị Thơ bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu lên cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. 4 học sinh bị Công an P.Văn Yên triệu tập là Trần Thị Hà Trang, Nguyễn Thị Huỳnh Như (lớp 12D1, cùng là học sinh trường THPT Phan Đình Phùng) và Lê Thị Bé (lớp 12B), Nguyễn Thị Hà Phương (12C, cùng là học sinh trường THPT Thành Sen).
Ông Nguyễn Quang Trúc, Trưởng khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, lúc nhập viện, nạn nhân Thơ bị thương rất nặng. Qua tiến hành thăm khám cho thấy, Thơ bị choáng ở vùng đầu, mặt, tay, đầu sưng nề, thâm tím nhiều chỗ. Lúc nằm điều trị ở đây, Thơ còn bị nhắn tin hù dọa.
Ngày 25/12, căn cứ vào tình trạng sức khỏe và thể theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân, bệnh viện này đã làm thủ tục cho đưa nạn nhân Thơ ra bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội để tiếp tục chữa trị.
Diễm Phước – Thiên An