(ĐS&TD) - Được cấp phép khám bệnh nhưng phòng khám đa khoa Hoành Sơn kiêm luôn cả bán thuốc tây và pha chế thuốc bán cho khách hàng.

Phòng khám tư nhân ngang nhiên bán và pha chế thuốc.
Không đau khám cũng ra bệnh !
Nhận thông tin phản ánh từ người bệnh, ngày 4/11, trong vai một bệnh nhân phóng viên báo Đời sống & Tiêu dùng đến phòng khám đa khoa Hoành Sơn (tiểu khu 3, Khu phố Hưng Hòa, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh) khám bệnh và tìm hiểu thông tin.
Nhập vai một bệnh nhân đau đầu, nhức mũi vào phòng khám đa khoa Hoành Sơn khám bệnh, tại đây PV được bác sĩ Đặng Thị Hoa Lữ, chuyên khoa cấp I khám sơ bộ và một y tá đo huyết áp, lệ phí khám nộp 190 nghìn đồng để chụp X- Quang (Blobdeau-Hirtz) và nội soi răng hàm mặt.

Hồ sơ khám bệnh và thuốc do phòng khám Hoành Sơn bán.
Bệnh nhân- PV không có nhu cầu chụp X-Quang nhưng cán bộ phòng khám vẫn đưa vào chụp X-Quang, không những thế “bệnh nhân” chỉ phản ánh triệu chứng nhức mũi nhưng bác sĩ Nguyễn Gia Tuấn vẫn nội soi cả tai lẫn họng.
Điều đặc biệt, bệnh nhân chỉ đau ở mũi còn các bộ phận khác bình thường nhưng bác sĩ Nguyễn Gia Tuấn vẫn chẩn đoán “Viêm Amydanl, viêm họng, viêm mũi, viêm ống tai ngoài bên phải”.
Tuy không đau hay có triệu chứng của bệnh và không yêu cầu nội soi tai và cổ họng nhưng vào đây bác sỹ vẫn khám và “bắt” cho ra bệnh viêm họng, viêm ống tai ngoài bên phải.
Phải chăng là bắt bệnh để thực hiện hành vi khác là “móc túi” bệnh nhân bằng cách bán thuốc kháng sinh.
Phòng khám kiêm phòng dược và pha chế thuốc
Sau khi có kết quả chụp X-Quang và nội soi tai mũi họng, “bệnh nhân” được đưa trở lại phòng của bác sĩ Đặng Thị Hoa Lữ, bác sĩ Lữ đọc bệnh và lên đơn thuốc cho “bệnh nhân” gồm: zinnar 500mg, &choytrotrypsin, cetiri zib 10mg, và một chai nước súc miệng ở đây pha chế.

Hóa đơn thu tiền bán thuốc tại phòng khám đa khoa Hoành Sơn.
Sau đó, nhân viên phòng khám hỏi “có mang tiền mua thuốc đó không”? PV bảo có nhưng mua ít thôi vì không có nhiều tiền. Ngay sau đó, đơn thuốc được tính 328 nghìn đồng và đưa một số lượng thuốc như trong hóa đơn. Điều đáng nói ngoài số thuốc trên thì chai nước súc miệng với giá 35 nghìn đồng bác sĩ Lữ nói “ở đây tự pha chế từ 3 loại thuốc, về súc miệng hàng ngày chứ không được uống”. Khi hỏi nhân viên phòng khám này về chai nước súc miệng được pha chế từ những loại thuốc nào thì nhân viên đưa thuốc cho “bệnh nhân” nói được pha chế từ 4 loại thuốc nhưng không chỉ ra được thành phần của thuốc là gì (!?).

Ngay tại phòng khám mà người thì nói được pha từ 3 loại thuốc, người thì nói được pha chế từ 4 loại thuốc đã chứng tỏ được sự khuất tất ở đây.
Hơn nữa, theo quan sát của phóng viên thì ở đây không có phòng dược hay quầy thuốc tây, mà chỉ thấy có tủ kính ở phòng tiếp khách nhưng không trình bày cái gì bên trong tủ.
“Đã khám bệnh cấm bán thuốc”
Ngày 7/11, PV mang tất cả hồ sơ khám bệnh, thuốc và hóa đơn thuốc đến một hiệu thuốc tây tại TP. Hà Tĩnh hỏi về những vấn đề này. Tại đây, dược sĩ trưởng quầy thuốc (yêu cầu PV dấu tên) cho biết: Theo như hóa đơn thanh toán thì số thuốc này bán giá cao hơn nhiều ở các hiệu thuốc khác. Đồng thời dược sĩ cũng chỉ rõ “Phòng khám thì không được bán thuốc và không được phép pha chế thuốc. Quầy pha chế thuốc bắt buộc phải có dược sĩ đại học đứng tên và có phòng pha chế riêng. Hơn nữa, chai nước súc miệng bán là sai, không nhãn mác, không hạn sử dụng, không thành phần, không hướng dẫn sử dụng”.

Nhân viên phòng khám đưa chai nước súc miệng cho phóng viên (ảnh cắt từ video clip).
Chiều 7/11, Chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Văn Luân, Trưởng phòng Y tế huyện Kỳ Anh hỏi về vấn đề phòng khám được bán thuốc hay không? Ông Luân khẳng định: Không có, trong quy định không có bán thuốc. Tủ thuốc trình bày hoành tráng, đẹp đẽ (trưởng phòng khám-PV) không hiểu hay cố tình không hiểu thì không biết.
Ông Luân phân tích: “Trong luật khám chữa bệnh, đã khám bệnh là cấm bán thuốc, đã dẹp rồi. Không được pha chế, nếu pha chế là phải đăng ký, bản quyền, công bố tiêu chuẩn chất lượng. Quầy thuốc đã được dẹp rồi, nếu có bán thì để anh xuống kiểm tra đột xuất”.
Trưởng phòng Y tế huyện Kỳ Anh cho biết thêm: Phòng khám mới hoạt động mà bị đình chỉ hai lần là cũng được rồi, một lần chưa có giấy phép hoạt động, lần thứ hai không cho bán quầy thuốc. Không có quyền thẩm định quầy nào vừa khám bệnh vừa bán thuốc chữa bệnh.
Mặc dù quy định là vậy nhưng tại phòng khám này không những bán thuốc và còn pha chế thuốc bán cho bệnh nhân. Điều này rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý để người bệnh được yên tâm hơn.
Trí Thức – Diễm Phước