ĐS&TD - Mới đây, cơ quan CSĐT công an huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) vừa chuyển hồ sơ lên Viện Kiểm sát nhân dân huyện để truy tố đối tượng Huỳnh Duy Khanh (SN 1991, ngụ ấp Tân Hưng, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) vì hành vì cố ý gây thương tích đối với hàng xóm chỉ vì một con gà bị giết chết…

Đường vào ấp Tân Hưng nơi xảy ra sự việc.
“Chiến hữu” ẩu đả vì… một con gà
Tuy sự việc xảy ra đã được một thời gian, nhưng đến nay người dân tại ấp Tân Hưng, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, (tỉnh Đồng Tháp) vẫn chưa hết xôn xao bàn tán vềt vụ việc của hai gia đình trong ấp. Họ là hàng xóm thân thiết lâu năm, hai mái nhà lại cặp sát với nhau như thể họ hàng ruột thịt. Thế nhưng, chỉ vì người hàng xóm vô ý làm chết con gà mà Huỳnh Duy Khanh (SN 1991) ấm ức mãi trong lòng, rồi cuộc nói chuyện giữa hai bên không thành, họ nhảy vào ẩu đả cho tới khi bị thương tích thì mới thôi.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung, (tỉnh Đồng Tháp) đang hoàn tất hồ sơ để chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân huyện, đề nghị truy tố đối tượng Huỳnh Duy Khanh về hành vi cố ý gây thương tích.
Được biết, khoảng 16h chiều ngày 3/9/2014 sau khi đi thăm ruộng về nhà, Khanh đã say xưa vì vừa rượu với những "ông bợm" hàng xóm. Đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi lấy sức, thì Khanh nghe vợ kể con gà nhà mình bị chị Nguyễn Kim Hảo (SN 1990, hàng xóm) đập chết. Nghe vợ kể, Khanh cũng rất ấm ức liền chạy sang nhà Hảo hỏi xác con gà, do trong người đang nóng giận, nên Hảo cộc lốc trả lời Khanh là đã ném con gà xuống sông.
Vì tình làng nghĩa xóm lâu năm nên Khanh không chấp chuyện nhỏ nhặt, mà lặng lẽ bỏ về và tiếp tục đi tìm xác con gà. Đến khúc sông Hảo ném xác gà, Khanh gặp anh trai mình là Huỳnh Duy Khương (SN 1987) . Ấm ức chẳng nói nên lời, nay gặp được anh trai Khanh liền bộc bạch nổi uất hận của mình.
Thấy chuyện bất bình của em, Khương bảo Khanh phải về nhà hỏi cho rõ ràng mọi chuyện để sau này có thể sống vui vẻ với hàng xóm, không buồn phiền hay gây mất lòng về nhau. Tuy nhiên, hai anh em Khanh chưa kịp về đến nhà thì đã nghe loáng thoáng tiếng chửi nhau của chị Nguyễn Thị Mỹ Lan (vợ Khanh), đang cự cãi quyết liệt với chị Hảo.
Đúng lúc này, từ trong nhà Lê Văn Nam (chồng Hảo), chạy ra cầm theo khúc nhôm to hù dọa muốn nhào đến đánh nhau. Do có sẵn men rượu trong người, nên Khanh cùng Khương gây hấn, cầm khúc cây đánh Nam, hai bên cứ thế mà đánh nhau. Thế nhưng, mâu thuẫn không chỉ dừng lại ở đó, mà nó vượt tầm đỉnh điểm khi Nam bước qua sân nhà Khanh dùng khúc nhôm dặm thật mạnh xuống đất như để cảnh cáo.
“Cả hai gia đình họ, khi đó dùng cái hàng rào làm ranh giới phân định. Đứng đối mặt, cả đôi bên dùng những lời lẽ thô tục để "nói chuyện" với nhau. Bỗng chốc Khương bất ngờ chạy vào nhà cầm cây gậy to chạy qua sân nhà Nam. Thấy anh mình như vậy, Khanh cũng chạy theo tiếp sức cho Khương bằng một khúc cây to. Sức đông thế mạnh, vợ chồng Nam bị đánh tơi bời. May mắn khi xảy ra sự việc có một số người dân phát hiện, nên đã can ngăn hai vợ chồng Nam được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không sao. Hàng xóm xung quanh thấy vậy đã chủ động báo tin cho cơ quan địa phương biết chuyện”, bà Nguyễn Thị Thúy Vy một hàng xóm kể chuyện với PV.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT công an huyện Lai Vung đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, và tiến hành tạm giữ đối tượng Huỳnh Duy Khanh về hành cố ý gây thương tích. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Lật mặt sau trận hỗn chiến
Sau trận hỗn chiến đó, vợ chồng Nam nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên chưa ảnh hưởng nguy kịch tới tính mạng. Kết quả từ bệnh viện cho biết, Nam bị thương tích 13%, còn Hảo bị thương tích 12% vĩnh viễn. Được biết, ở địa phương giữa hai gia đình hàng xóm này cũng chẳng thuộc loại khá giả gì. Gia đình anh Nam thì thuộc hộ nghèo suốt mấy năm nay, gia đình Khanh thuộc hộ cận nghèo.
Chuyện hai gia đình bỗng nhiên xảy ra cự cãi, đánh đập rồi cạch mặt nhau khiến nhiều người dân xung quanh khá bất ngờ. Bởi lẽ, thường ngày họ vẫn chứng kiến hình ảnh cặp kè thân mật của Nam và Khanh. Hai gia đình họ xem nhau như người thân trong nhà với nhau, mỗi lúc thiếu thốn vật gì đều sang nhà cạnh bên để lấy về dùng.
Dẫu biết là vậy, mỗi khi rảnh rỗi không có việc làm cả hai người đàn ông trụ cột hàng xóm cũng tìm đến với nhau qua bàn nhậu. Nhưng thấy gia đình mình đang lâm vào cảnh khó khăn, cơm ăn bữa đói bữa no mà chồng của mình thường xuyên bỏ việc đi nhậu khiến chị Hảo vô cùng ấm ức. Truy tìm nguyên nhân việc chồng mình trở nên “sa lầy” vào rượu, chị Hảo biết được mọi chuyện sâu sa chính là việc chồng mình thường xuyên được Khanh rủ đi nhậu với mình.
“Ban đầu thì còn những lời xã giao, nhưng ít thời gian sau thì Hảo bỗng nhiên cộc cằn, tỏ vẻ khó chịu với Khanh. Chính vì vậy, chuyện đàn gà chạy sang nhà chị bư bới, “phóng uế” khiến Lan tức càng thêm tức. Việc Hảo ra tay đập chết con gà, chỉ là hành động tức nước vỡ bờ mà thôi”, một người hàng xóm của gia đình Nam cho biết.
Trước sự việc này, chị Hảo cho biết: “Thật sự tôi cũng hầm hừ khó chịu với Khanh, vì thường xuyên rủ chồng tôi đi nhậu. Nhưng những gì Khanh đi nói với mọi người là hoàn toàn sai sự thật, vợ chồng tôi không hề có ý khiêu khích, chọc tức gì với gia đình anh ta cả. Chuyện là vì thường ngày đàn gà của nhà bên ấy cứ sang nhà tôi bới phá, rồi “phóng uế” khiến nhiều lần tôi rất bực mình, góp ý với vợ chồng đó nhưng cũng không được”.
Theo nhiều người dân địa phương cho biết, dù thường xuyên nói chuyện, qua lại với nhau nhưng giữa hai gia đình chưa bao giờ có được sự tin tưởng, thân thiết. Thường ngày, cả hai đều tâng bốc khen nhau, nhưng khi thiếu vắng một trong hai thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. “Nhìn chúng nó vậy thôi chứ thực ra có nhiều điểm xấu mà ai cũng không thích, ngoài mặt thì thương mến nhau, hiểu nhau nhưng trong lòng lại ghét nhau vô cùng. Không phải vì chuyện con gà, mà còn nhiều chuyện thường ngày hai gia đình cũng đối nghịch, phân bì với nhau”, bà Trần Thị Xuân hàng xóm nói.
Chính quyền địa phương đã hòa giải nhiều lần
Trao đổi với PV, ông Phạm Thanh Hiền trưởng ấp Tân Hưng, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tiến hành nhiều lần hòa giải nhưng đôi bên nhất quyết không chịu. Ở địa phương, Khanh là một người nổi tiếng hiền lành, thương yêu vợ con nhưng lại thường xuyên rượu chè bỏ bê công việc của mình nên hàng xóm cũng không ai quý mến cho lắm”. |
Ánh Dương