Sự kiện hot
11 năm trước

Hành trình giải cứu 12 công nhân bị sập hầm

(ĐS&TD) - Bất ngờ, sợ hãi, hy vọng, lo lắng, nín thở ngẹn ngào để rồi vỡ òa trong hạnh phúc... đó là những cảm xúc hỗn độn trong 82 giờ từ khi 12 công nhân Công ty CP Sông Đà 505 bị nạn trong hầm thủy điện Đạ Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) và được giải cứu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi thư khen ngợi lực lượng cứu hộ và động viên các nạn nhân.


Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực gặp nạn chiều 19/12

12 người mắc kẹt trong hầm

Lúc 7h ngày 16/12, tại công trường thủy điện Đạ Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) khiến 12 người bị mắc kẹt, trong đó có một phụ nữ. Phần lớn họ đến từ Nghệ An, Nam Định và Hà Nam.

Hầm Đạ Dâng là 712m, nạn nhân bị sập tại vị trí 560 m. Công trình thủy điện Đạ Dâng gồm 2 nhà máy điện liên hoàn: nhà máy Đạ Dâng đặt trên sông Đạ Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương) và nhà máy Đạ Chomo trên suối Đạ Chomo (nhánh của sông Đạ Dâng, tại xã Phi Tô, Lâm Hà). Mỗi ngày có 3 kíp trực, mỗi kíp trực có 12 người, làm việc trong 8 giờ. Các công nhân đang đào đường hầm để đưa ống dẫn nước vào khu vực thủy điện thì xảy ra tai nạn.

11h cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn do đại tá Hoàng Công Thạo (Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng) chỉ huy triển khai phương án dùng ống sắt có đường kính 60 cm đưa vào đường hầm để thông khí và cung cấp sữa, cháo. Những mũi này đi sâu vào khoảng 15 mét thì bị gãy vì vướng đá.

Ông Đoàn Văn Việt (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) và Bùi Văn Sơn (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) sớm có mặt tại hiện trường.

Một cán bộ công ty Sông Đà 505 cho biết, dù công tác cứu nạn thực hiện khẩn trương nhưng việc sử dụng máy móc không thuận lợi. Vì địa chất ở đây không ổn định, nếu làm không cẩn thận thì hàng chục nghìn tấn đất đá sẽ đổ xuống chôn vùi các nạn nhân.

Tới 19h45, một mũi khoan dài 35 m đã được khoan xuyên dọc theo đường hầm. Ngay sau khi khoan thành công, lực lượng cứu hộ nghe tiếng người, tiếng động từ trong hầm. Ôxy gấp rút được bơm vào để các công nhân có khí thở. Tới đêm, khi nhiệt độ xuống thấp, lực lượng cứu hộ phải bơm nước gừng và sữa, cháo vào thông qua ống có đường kính 6 cm để công nhân uống giữ thân nhiệt.

Nín thở chờ cứu hộ

Sáng 17/12, khu vực sập hầm xuất hiện mưa, trời lạnh gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

8h, hơn 29 chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 7) sau 6 giờ hành quân đã có mặt tại hiện trường để tham gia giải cứu các nạn nhân. Các chiến sĩ công binh được lệnh vào miệng hầm để đào từ cửa chính. Đại tá Hoàng Công Thạo bắt đầu chỉ huy đưa một nhóm cứu hộ vào sâu trong hầm.

Liền sau đó, Bộ Tư lệnh Công binh đã điều động cả trăm chiến sĩ mang theo nhiều thiết bị như máy khoan, máy xúc, máy phát điện từ Cam Ranh (Khánh Hòa) vào công trình thủy điện hỗ trợ công tác cứu hộ.

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam điều động hàng chục thợ lò tinh nhuệ có kinh nghiệm xử lý các sự cố trong hầm mỏ thuộc Trung tâm cứu hộ mỏ từ Quảng Ninh và 13 chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm trong cấp cứu mỏ từ Hà Nội vào Lâm Đồng để tiếp ứng cứu nạn sập hầm.

Cảnh sát PCCC TP HCM cử 45 cán bộ chiến sĩ giúp Lâm Đồng ứng phó với sự cố. Những phương tiện, thiết bị cứu hộ tốt nhất đã được huy động đến hiện trường. Máy khoan chuyên dụng được điều từ Hà Nội vào.

11h30 ngày 17/12, các kỹ sư đề xuất khoan đường ống đường kính 60 cm để các công nhân chui ra ngoài. Đại diện công ty Sông Đà 505 cho biết sẽ đưa ống phi 100 mm nhằm chuyển quần áo vào cho 12 công nhân ủ ấm.

Có mặt tại hiện trường, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhìn nhận đây là vụ sập hầm đặc biệt nghiêm trọng. Do đó phải cùng lúc làm 2 phương án khoan xuyên ngang núi và khoan nhồi từ đỉnh xuống để thông khí và tiếp tế lương thực.

Bô trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng thì cho hay lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp với hàng chục thợ lò tinh nhuệ, kinh nghiệm của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã được huy động vào hiện trường. 13 chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm trong cấp cứu mỏ từ Hà Nội cũng vào Lâm Đồng.

Đến ngày 18/12, nhiệt độ tại khu vực có lúc xuống 15 độ C. Nước trong hầm bắt đầu dâng cao khiến sức khỏe các nạn nhân suy yếu. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đến hiện trường, chỉ đạo phương án cứu nạn.

Lúc này, các lực lượng của tỉnh Lâm Đồng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Công binh, Công an TP HCM, Công an Lâm Đồng, đội cứu hộ cứu nạn thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam… đều đã tham gia. Tuy vậy các phương án không triển khai nhanh được do địa chất của khu vực rất yếu.

Các lực lượng chức năng đã mở các mũi khoan từ cửa hạ lưu để rút nước; mũi khoan từ đỉnh hầm để tiếp tế lương thực. Tuy nhiên, tới 17h15, mũi từ trên đỉnh đồi khoan được 40 m thì gặp tảng đá, đã bị gãy nên tìm điểm khoan mới.

Trong khi đó, nước trong hầm có lúc dâng cao tới hơn 1 m, các công nhân phải đứng lên máy xúc để tránh. Vì vậy lực lượng cứu hộ tập trung phương án khoan để rút nước trong hầm.

23h30 cùng ngày ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất liên lạc với 12 công nhân bằng thư đưa vào trong hầm qua một sợi dây. Việc liên lạc trước đó thông qua một ống thép, dài hàng chục mét xuyên qua lớp đất đá đổ sập nên gặp nhiều khó khăn.

Lạnh, sợ hãi, không biết bao giờ thì được cứu, sức khỏe suy giảm... là những điều mà nạn nhân đang trải qua. Vì vậy, ngoài việc đưa thức ăn vào trong hầm, lực lượng cứu hộ còn tìm cách trò chuyện để trấn an tinh thần.

Đến 23h47 ngày 18/12, đường hầm vòng bên trái của lực lượng công binh đào được khoảng 4 m, còn đường hầm vòng bên phải của thợ mỏ được gần 8m. Các chiến sĩ công binh đã nghe được tiếng các nạn nhân hét vọng ra qua các khe hở từ vị trí sập (các khe hở này do sắt thép gia cố đường hầm tạo ra).

Chiều cùng ngày, 15 người thân của các công nhân lặn lội cả ngàn km đến hiện trường mong ngóng từng phút. Ở quê nhà, người thân các nạn nhân ngất xỉu khi biết tin.

Hạnh phúc vỡ òa

Tính đến ngày 19/12, để tiếp sức cho các nạn nhân, mỗi ngày lượng cháo đưa vào 12 công nhân tổng cộng 120 lít và chia làm 6 lần. 9h, lúc này, tại hiện trường có 700 người tham gia cứu nạn.

Bộ Quốc phòng đã điều 2 lữ đoàn cùng 1 tiểu đoàn Công binh vào hỗ trợ. Đây là tiểu đoàn Công binh nhiều lần diễn tập cứu hộ cứu nạn với quân đội các nước, đồng thời cũng trực tiếp thực hiện những công trình quốc phòng có độ phức tạp cao.

Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy dự báo do nhiều ngày chỉ uống sữa, cháo nên sức khỏe của 12 công nhân suy giảm. 50 túi dung dịch nhiều dinh dưỡng được đưa vào, tuy nhiên chỉ chuyển được 8 túi.

Tới 11h40 ngày 19/12, ngách cứu nạn bên phải được các thợ mỏ đào được 15 m, dự báo còn 15 m là tiếp cận được các nạn nhân. 13h, nhiều người nhà và đồng hương của các công nhân vào trong đường hầm nói chuyện động viên các công nhân thông qua ống dẫn.

14h nhà chức trách cho biết mũi khoan từ hạ lưu đã rút hết nước trong hầm, các công nhân có thể đi lại được. Theo tính toán của các chuyên gia, với tốc độ đào ngách hầm là 8 mét/ngày, thì đến khuya 19, sáng 20/12 thì tiếp cận được nạn nhân.

16h39 ngày 19/12, khi mọi người đều chuẩn bị tâm lý việc cứu hộ còn mất nhiều thời gian, thì tất cả các nạn nhân được giải cứu an toàn khi ngách của lực lượng công binh vào sâu được 14 mét thì phát hiện các nạn nhân.

Hiện các nạn nhân đang được chăm sóc tại các bệnh viên trong tình trạng sức khỏe tốt.

Thủ tướng khen ngợi lực lượng cứu hộ

Mặc dù đang có chuyến công tác tại Thái Lan, khi nhận được tin cứu hộ thành công 12 công nhân bị kẹt trong hầm thủy điện Đa Dâng (Lâm Đồng), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất vui mừng và đã có thư khen ngợi lực lượng cứu hộ ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Bangkok chiều 19/12.

“Trong 4 ngày vừa qua (từ ngày 16 đến 19/12/2014), công tác cứu nạn đối với 12 công nhân bị mắc kẹt trong sự cố sập hầm dẫn nước công trình thủy điện Đa Dâng (trên địa bàn Xã Lát, Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao; Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, các ban, ngành tỉnh Lâm Đồng, các lực lượng quân đội, công an, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà và các lực lượng cứu nạn khác đã hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, triển khai kịp thời các phương án ứng cứu và đã đạt được kết quả hết sức tốt đẹp. Chiều ngày 19/12/2014, toàn bộ 12 người bị mắc kẹt trong đường hầm bị sập đã được các lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn, với tình trạng sức khỏe tốt. Đây là kết quả rất đỗi vui mừng, đáp ứng mong đợi của người thân, đồng bào cả nước những ngày qua đã quan tâm theo dõi, sẻ chia, ủng hộ.

Tôi nhiệt liệt biểu dương Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng; Y tế tỉnh Lâm Đồng; Điện lực tỉnh Lâm Đồng; UBND Huyện Lạc Dương; UBND Xã Lát; Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương, Y tế; Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Công binh (Bộ Quốc phòng); Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công an); Cán bộ, chiến sỹ Quân khu 7, Lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam; Tổng công ty Sông Đà; Y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) và các cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng của các ngành tham gia công tác cứu nạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy truyền thống cao đẹp với tinh thần thương người như thể thương thân.

Tôi đề nghị Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng động viên, thăm hỏi các công nhân bị nạn; đồng thời chỉ đạo các Y, Bác sỹ tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế để khám, cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho các công nhân bị nạn, hỗ trợ gia đình có khó khăn sớm ổn định trở lại” – Trích thư khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Minh Minh (T.H)

Từ khóa: