Sự kiện hot
13 năm trước

Hãy để Cazorla tự do hơn!

Tiền vệ người Tây Ban Nha nhanh chóng thể hiện vai trò dẫn dắt lối chơi khi được bố trí ở vị trí trái tim trong sơ đồ chiến thuật của Wenger.

Tiền vệ người Tây Ban Nha nhanh chóng thể hiện vai trò dẫn dắt lối chơi khi được bố trí ở vị trí trái tim trong sơ đồ chiến thuật của Wenger.

Nhưng bây giờ, anh cũng đang có dấu hiệu sa lầy từ chính vị trí được xem là "đắc địa" nhất cho một nhạc trưởng.

Không phải Podolski, hay Giroud, tân binh gây ấn tượng nhất của Arsenal ở giai đoạn đầu mùa chính là Santi Cazorla. Cầu thủ nhỏ con người Tây Ban Nha đã mang đến chất kỹ thuật, sự sáng tạo và khiến các đợt tấn công của Arsenal giàu tính đột biến hơn hẳn nhờ những đường chuyền chết người cũng như những pha dâng cao hợp lý. Chính vì sự thích nghi quá nhanh chóng này nên Wenger đưa anh vào vị trí hộ công, với ý đồ rõ ràng trong việc thay thế Fabregas để trở thành thủ lĩnh lối chơi.

Toan tính của Wenger thật ra chẳng có gì khó hiểu, nhưng việc cứng nhắc trong áp dụng nó đã khiến đội bóng của ông phải trả giá. Nên nhớ, xuất phát điểm của Cazorla là một cầu thủ chạy cánh, và anh đã từng chơi rất thành công ở vị trí ấy trong cả màu áo Malaga và ĐT Tây Ban Nha. Thậm chí, ý đồ ban đầu của Wenger khi mua Cazorla cũng là để thay thế Walcott, người được rất nhiều ông lớn tiếp xúc trong mùa hè vừa qua, và ngay cả bây giờ cũng vậy. Thế nhưng, vì Cazorla hòa nhập quá nhanh, và Walcott vẫn tỏa sáng ở vị trí chạy cánh phải, nên vị trí hộ công mặc nhiên được gán cho "số 19".

Một cầu thủ đóng vai trò cầu nối giữa tuyến giữa và hàng tiền đạo chắc chắn sẽ cần sự tự do trong di chuyển, không gian, và kể cả hoán đổi vị trí, nhưng Cazorla thì không. Trận đấu với Everton là một minh chứng. Đội chủ sân Goodison Park đã rất thành công trong việc chia cắt Cazorla với những vệ tinh xung quanh bằng việc theo kèm anh rất riết ở trung lộ. Điều đáng nói ở trận đó là Wenger lại bố trí Ramsey, một tiền vệ trung tâm, đá ở bên cánh trái. Kết quả của sự bố trí ấy là những hướng tấn công bên trái của Arsenal thiếu hẳn sự linh hoạt và sáng tạo. Cazorla, người có thể đá tốt ở cả hai cánh thì vẫn chết dí ở trung lộ bởi sự cầu toàn của Wenger. Có lẽ Cazorla rất thèm được như đồng hương David Silva, người được bố trí đá cánh phải Man City, nhưng có thể bó vào trong chơi như một hộ công bất cứ lúc nào.

Giải pháp nào cho Wenger khi ông vẫn muốn tận dụng Walcott (dù hiện tại anh đang chấn thương), nhưng lại có thể giải phóng Cazorla? Trận đấu với Olympiakos giữa tuần qua có thể là một lời gợi mở. Sau một thời gian dài ngồi ghế dự bị, Rosicky đã chơi rất ấn tượng ở vị trí nhạc trưởng. Không chỉ ghi một bàn, "số 7" còn là trung tâm của những đợt tấn công. Tiếc rằng, những cá nhân xung quanh anh quá tệ, và Wenger cũng chẳng thiết thắng, nên Arsenal đã ra về với thất bại 1-2.

Bố trí cả Rosicky và Cazorla trên hàng tấn công có thể sẽ là một giải pháp không tồi cho Arsenal ở thời điểm hiện tại. Chỉ có điều chẳng rõ lão tướng người Czech có thể duy trì phong độ như trận đấu với Olympiakos hay không, khi mà anh đã phải nghỉ suốt từ EURO 2012 và mới trở lại cuối tuần trước, trong trận tiếp Swansea.

T.C
theo Thể thao & Văn hóa

Từ khóa: