Sự kiện hot
12 năm trước

Hoa mận bừng nở trên “cao nguyên trắng"

Sau những ngày rét đậm kéo dài, nắng xuân mới bừng lên làm cho vùng núi cao huyện Bắc Hà (Lào Cai) như lộng lẫy hơn bởi vẻ đẹp tinh khôi ngút ngàn hoa mận trắng ẩn hiện bên những sườn non xanh.

Sau những ngày rét đậm kéo dài, nắng xuân mới bừng lên làm cho vùng núi cao huyện Bắc Hà (Lào Cai) như lộng lẫy hơn bởi vẻ đẹp tinh khôi ngút ngàn hoa mận trắng ẩn hiện bên những sườn non xanh.

Trong vườn cổ tích

Vùng núi cao hơn 1.500m Bắc Hà vốn được mệnh danh là “cao nguyên trắng” bởi đây là vùng trồng nhiều nhất cây mận tam hoa, loài cây ăn quả ôn đới có nguồn gốc từ nước ngoài được người Lào Cai lai tạo thành công với giống mận chua địa phương có hoa đẹp, sai quả thành giống mận mới mang tên mận tam hoa có  quả đẹp hơn, vị ngon ngọt hơn.

Cùng với hoa mận hậu địa phương (nở muộn hơn một chút), hoa mận tam hoa nở dịp đầu xuân mới đã tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo “Mùa xuân khám phá cao nguyên trắng Bắc Hà”, một trong những tour du lịch thu hút khá đông du khách khi lên thăm các chợ phiên vùng cao kết hợp chiêm ngưỡng những vườn mận tam hoa đang nở tuyệt đẹp ở Bản Phố, Tà Chải, Na Hối, Nậm Mòn, Lầu Thí Ngài, Cốc Ly…

Năm nay mận tam hoa Bắc Hà nở đúng dịp lễ tình yêu nên càng thu hút đông du khách trẻ từ các thành phố miền xuôi lên tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Mời bạn đọc cùng xem chùm ảnh vẻ đẹp kỳ thú của đất và người vùng cao Bắc Hà với ngút ngàn hoa mận tam hoa trắng tinh khôi mà chúng tôi vừa có dịp ghi lại:

Phạm Ngọc Băng
Theo Tuoi tre

Từ khóa: