Dantin - Vùng quê nghèo Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ngay từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đã nổi tiếng với các tệ nạn như ma túy và căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Dantin - Vùng quê nghèo Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ngay từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX đã nổi tiếng với các tệ nạn như ma túy và căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Từ khi câu lạc bộ Hoa sim tím do chị Nguyễn Thị Thành một người không may nhiễm HIV sáng lập đã đem lại luồng sinh khí mới cho những người đồng cảnh ngộ nơi này.

Chị Nguyễn Thị Thành và một bé bị nhiễm HIV/AIDS.
Phận đời trớ trêu
Chị Nguyễn Thị Thành sinh năm 1983 trong một gia đình có 3 anh chị em tại khu 3 xã Tiên Lương (Cẩm Khê – Phú Thọ). Là người có nhan sắc nên từ khi mới lớn chị đã trở thành “mục tiêu” theo đuổi của đám trai làng. Bên cạnh chị có rất nhiều “vệ tinh” bao quanh nhưng chị đã đem lòng yêu chàng trai Phạm Ngọc Sơn, người có khuôn mặt hiền từ và nụ cười làm mê lòng người. Họ đến với nhau trong hạnh phúc say đắm của tuổi trẻ trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu chàng trai cô gái nơi vùng quê ấy. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu: Cưới nhau từ đầu năm thì đến cuối năm anh Sơn qua đời vì… căn bệnh thế kỷ. Chị Thành ngậm ngùi kể “trước khi tiến tới xây dựng gia đình với tôi, anh Sơn đã có thời gian 2 năm cùng một số bạn bè đi làm tại Quảng Ninh với khát vọng sớm được đổi đời, thoát khỏi cảnh sống khó khăn. Những ngày đi làm xa nhà do công việc bấp bênh không đem lại thu nhập ổn định và cuộc sống xã hội đầy rẫy những phức tạp và cám dỗ nên trong giây phút yếu lòng anh đã nghe theo lời bạn xấu rủ rê tìm đến ma túy và nhiễm HIV lúc nào không hay biết”.
Chị Thành cho biết thêm: Sau khi chồng mất một thời gian sau chị đi khám tại trạm y tế huyện và biết mình bị nhiễm HIV. Nhận được hung tin, như sét đánh ngang tai chị không dám tin đấy là sự thật. Đã bao lần chị khóc bên mộ chồng và khóc cho cả sự đắng cay của cuộc đời, không chỉ vậy điều làm chị thấy tủi nhục hơn là cái nhìn miệt thị xa lánh của nhiều người. Buồn đau và tủi phận, nhiều lần chị muốn tìm đến cái chết nhưng suy nghĩ lại chị thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều điều đáng quý. “Ý nghĩ đó đã giúp tôi vượt qua mặc cảm của số phận để tìm lại ý nghĩa của cuộc đời”.
Gieo niềm hy vọng
Vượt lên nỗi đau của chính bản thân đã thôi thúc chị Thành sáng lập ra Câu lạc bộ Hoa sim tím. Ý tưởng về tên gọi câu lạc bộ được chị Thành giải thích một cách mộc mạc “Đây là tên loài hoa mọc giữa núi đồi, giữa phong ba bão táp nhưng vẫn tỏa sắc tươi thắm, màu tím hoa sim là màu của tình yêu, sự thủy chung son sắt, gợi sự mộc mạc giản dị của người dân quê”. Năm 2007 câu lạc bộ “Hoa sim tím” chính thức đi vào hoạt động dưới bàn tay chèo lái của chị Thành.
Qua tìm hiểu và giao lưu, chị đã kêu gọi được sự hỗ trợ thuốc men, cũng như việc khám sức khỏe theo định kỳ và cách phòng tránh HIV từ các tổ chức hỗ trợ. “Mỗi tháng câu lạc bộ họp một lần, vừa tuyên truyền cách phòng và điều trị với căn bệnh thế kỷ vừa giúp các hội viên phát triển kinh tế”, chị Thành nói. Với nguồn vốn huy động được từ các tổ chức đơn vị, cá nhân gần 50 triệu đồng, chị Thành đã tạo điều kiện cho các hội viên vay xoay vòng để phát triển kinh tế VACR..
CLB Hoa sim tím không chỉ giúp những người có hoàn cảnh mắc bệnh HIV/AIDS vượt qua khó khăn về vật chất mà còn là nơi động viên, giãi bày, chia sẻ giúp họ tìm được niềm vui trong cuộc sống, cải thiện tình trạng sức khỏe nhờ biết cách phòng tránh và được thường xuyên khám chữa bệnh. Tâm sự với chúng tôi, chị Thành vui vẻ cho biết “ Đến bây giờ mình mới cảm thấy cuộc đời thật sự còn nhiều ý nghĩa và mình cũng chỉ mong sao những tháng ngày còn lại sẽ đem hết sức mình để CLB Hoa sim tím hoạt động hiệu quả hơn nữa”.
Trong ngôi nhà chung CLB Hoa sim tím chị Thành như một người mẹ hết lòng yêu thương đối với những đứa trẻ thiếu may mắn có bố hoặc mẹ đã qua đời vì AIDS.
Hiện nay trong CLB có 16 cháu đang độ tuổi cắp sách đến trường. Chị Thành cho biết : Hầu hết các cháu đều rất ham học nhưng thường sống khép mình với tâm trạng mặc cảm. Sự quan tâm động viên của chị đã tiếp thêm cho các em nghị lực và mỗi ngày đến trường của các em thật sự là những ngày vui. Chị thành tâm sự: “ Tuổi thơ của các bé chịu nhiều thiệt thòi chỉ mong sao được nhà trường cũng như chính quyền cùng người dân quan tâm hơn tạo điều kiện cho các em có một môi trường vui chơi thật lành mạnh, đặc biệt là không còn sự kỳ thị xa lánh của xã hội làm tổn thương đến sự phát triến của các em”.
Anh Đỗ Ngọc Vĩnh, Trạm trưởng trạm Y tế xã Tiên Lương, người luôn đồng hành trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV nơi đây nhận xét: “Từ khi câu lạc bộ của chị Thành ra đời làm cho cuộc sống những người nhiễm HIV có nhiều thay đổi rõ rệt. Câu lạc bộ đã trở thành cầu nối giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, ngoài ra sự tồn tại của nó làm giảm đi các tệ nạn xã hội, người dân yên tâm lao động và không còn thái độ miệt thị với những người nhiễm HIV/AIDS”.
Xuân Nhuận - Đặng Hường