Sự kiện hot
13 năm trước

Hoang mang tin đồn học sinh bị bắt cóc để chăn dắt ăn xin!

Dantin - Ngày 1/12/2012, một học sinh lớp 6 ở Q.9, TP.HCM bỗng dưng biến mất đến nay vẫn chưa có tung tích. Trong khi dư luận đang đồn thổi cậu bé bị bắt cóc để chăn dắt ăn xin, gia đình cậu bé càng hoang mang tột độ vì thường xuyên nhận được những cuộc gọi và tin nhắn “bí ẩn”.

Dantin - Ngày 1/12/2012, một học sinh lớp 6 ở Q.9, TP.HCM bỗng dưng biến mất đến nay vẫn chưa có tung tích. Trong khi dư luận đang đồn thổi cậu bé bị bắt cóc để chăn dắt ăn xin, gia đình cậu bé càng hoang mang tột độ vì thường xuyên nhận được những cuộc gọi và tin nhắn “bí ẩn”.

Bỗng dưng biến mất

Lần tìm theo địa chỉ của gia đình Lê Văn Ngọc Minh (11 tuổi), học sinh lớp 6  THCS Trần Quốc Toản (P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9), cậu bé “mất tích” nhiều ngày qua, chúng tôi đến một ngôi nhà đơn sơ nằm dọc con lộ Nguyễn Xiển bụi mù. Không khí căng thẳng bao trùm gia đình. Bà nội và bà ngoại Minh đều ở tuổi gần đất xa trời mấy ngày liền khóc hết nước mắt ngóng chờ tin cháu. Anh Lê Văn Sự (37 tuổi), bố Minh, mắt thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng tìm con. Theo gia đình kể lại, sáng ngày 1/12, Minh mặc đồng phục thể dục của trường, ôm cặp sách rời nhà từ đó đến nay bặt vô âm tính. “Lúc đi nó còn vui vẻ chào bà nói là đến trường mà”. Bà Lê Thị Dương, 84 tuổi, bà ngoại Minh, vừa khóc vừa kể lại. Đến tối, đi làm về anh Sự không thấy con nên hỏi vợ. Nghe chồng hỏi, chị Lê Thị Lựa mới hốt hoảng vì mải lo buôn bán nên không để ý đến con.


Cháu Lê Văn Ngọc Minh

Ngay trong đêm 1/12/2012 và những ngày sau đó, vợ chồng anh Sự cùng họ hàng chia nhau đi tìm con trai nhưng vẫn không có kết quả nên đến Công an phường trình báo về việc mất tích cậu con trai. Họ còn in ảnh của cháu Minh ra giấy dán khắp các đường phố nhắn tìm con. “Trước khi con tôi mất tích, tôi có mắng cháu vì nghịch phá. Cứ nghĩ là cháu giận mẹ bỏ đi đâu đó một chút nhưng đến nay thì gia đình rất lo xảy ra chuyện xấu”. Chị Lựa vừa khóc vừa nói. Dạo gần đây, Minh hay cúp học chơi game và bị ba mẹ la rầy nhiều. Tính Minh hiếu động nhưng hiền lành và ít nói. “Nhiều lần dù bị la mắng đánh đập nhưng nó chưa bao giờ đi khỏi nhà qua đêm. Vợ chồng tôi không tin cháu bỏ đi” chị Lựa khẳng định.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Phúc, Phó trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9 cho biết hiện trên địa bàn phường chưa có thông tin về việc tồn tại băng nhóm chuyên chăn dắt trẻ ăn xin. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ và sẽ hết sức hỗ trợ gia đình trong việc tìm kiếm tung tích của em Minh.           

Gia đình cho biết thêm Minh “bị nghiện” game từ lâu. Đến năm học này học lực của em có phần giảm sút. Tuy nhiên, Minh không có biểu hiện gì về vi phạm đạo đức. Trong quá trình chơi game online, Minh làm quen và kết bạn qua mạng với một nhóm bạn ăn chơi lêu lỏng, thường tụ tập ở ngã tư Thủ Đức và siêu thị Coop-mark quận 9. Anh Sự cho biết: “Từ sau khi quen nhóm này, cháu biểu hiện rất lạ, lầm lì và sợ sệt. Chúng tôi rất lo sợ cháu đã bị dụ dỗ rồi bắt cóc mang đi”

Hành tung bí ẩn

Sau nhiều ngày đi tìm con, anh Sự thường xuyên nhận được những tin báo lúc thì nói Minh ở Đồng Nai, khi thì Bình Dương hoặc Thủ Đức. Có rất nhiều cuộc gọi vào giữa khuya như cố tung hỏa mù để đánh lạc hướng gia đình. Sau khi “lục tung” các tiệm net ở Q.Thủ Đức, anh Sự quyết định ăn dầm ở dề ngoài hè phố để điều tra tung tích của con. Theo thông tin anh Sự tiếp cận được thì con trai anh có quen với nhóm hơn chục em từ 11-17 tuổi. Hàng ngày từ 5 giờ chiều đến 10h đêm chúng lân la ăn xin tại các tuyến đường Võ Văn Ngân (Q.Thủ Đức); Lê Văn Việt (Q.9); ngã tư Thủ Đức… Sau đó chúng đến các tiệm internet trong khu Đại học quốc gia (P. Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chơi game, chat suốt đêm và sáng đi ngủ bụi. Đến trưa cả bọn kéo nhau vào các siêu thị để ăn ngủ và chờ đến giờ đi ăn xin tiếp. Dẫn đầu nhóm là T. “hận đời”, 17 tuổi, kiêm luôn việc thu chia “thành quả” sau những lần ăn xin hoặc móc túi. T. gầy teo, mắt sâu hoắm, lúc nào cũng mặc áo gió và thủ dao trong tay áo. Nhóm này tụ tập lang thang cả năm nay nhưng chỉ mới đi ăn xin vài tháng. “Nhiều người nói với tôi thỉnh thoảng lại có hai người bặm trợn tìm đến thu tiền của T. “hận đời”. Nhiều đêm anh Sự theo dõi T. “hận đời” để mong ìm ra hang ổ của nhóm này nhưng T. loanh quanh ở khu vực chợ Thủ Đức rồi mất dấu, hành tung rất bí ẩn.

Bỗng anh Sự được Đ. ( 13 tuổi) một thành viên trong nhóm cho biết Đ. có đi ăn xin chung với Minh. Trong hai ngày sau khi rời nhà, Minh xin được gần 200.000 đồng. Tuy nhiên, khi anh Sự hỏi tung tích của Minh thì Đ. từ chối cung cấp thông tin. Đến chiều tối ngày 11/12, Đ. liên tiếp nhắn tin vào điện thoại của anh Sự: “Muốn tìm Minh hả? Gửi cho cháu 2 cái card mobi 200 ngàn đi. Cháu cho địa chỉ đón nó về”. Sau đó, Đ. lại tiếp tục nhắn tin xin anh Sự thêm 1 triệu đồng. Đ. liên tiếp thay đổi địa điểm nhận tiền, khi thì ở Thủ Đức, lúc lại ở Dĩ An.


Vợ chồng anh Sử, chị Lựa thường xuyên nhận những cuộc gọi và tin nhắn lạ về hành tung của con mình

Quá hoang mang, anh Sự cầu cứu công an phường Tăng Nhơn Phú A (Q.9). Ngay trong đêm, lực lượng công an mật phục bám theo anh Sự đến nơi hẹn tại thị xã Dĩ An thì Đ. không xuất hiện. Sau khi trở về, anh Sự tiếp tục nhận những cuộc gọi lạ khác. “Chắc chắn có một âm mưu nào đó nhắm vào con tôi. Nếu là nhóm trẻ đi bụi, chúng không thể hành động bài bản và chuyên nghiệp như vậy” anh Sự lo sợ nói. Hiện cả gia đình anh Sự rất lo Minh bị ép hút chích ma túy rồi bị sai khiến vào con đường phạm tội. Gia đình anh Sự chỉ còn hy vọng cơ quan Công an sớm tìm được con trai.


Bốn ngày sau khi Minh mất tích, một nữ sinh lớp 9 của trường Trần Quốc Toản cũng bỗng dưng…biến mất. Rất nhiều luồng dư luận đồn thổi về tội phạm bắt cóc học sinh được lan truyền. Ông Cao Văn Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết nữ học sinh này chỉ giận mẹ nên bỏ đi và đã trở về. Riêng Minh là học sinh bình thường, hạnh kiểm khá tốt. Lúc đầu, gia đình làm đơn xin vắng học với lý do em bị bệnh. Bốn ngày sau đó, phụ huynh em mới đến ban giám hiệu khóc và nói thật em đã mất tích.

Quảng Lệ

Từ khóa: