Dantin - Thống kê mới nhất hiện nay đã có 97 người ở xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị chó dại, chó lạ cắn. Hiện tượng bất thường này khiến người dân địa phương hết sức hoang mang.
Dantin - Thống kê mới nhất hiện nay đã có 97 người ở xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị chó dại, chó lạ cắn. Hiện tượng bất thường này khiến người dân địa phương hết sức hoang mang. Nhiều người dân cho rằng những con chó lạ tấn công người không phải chó ở địa phương mà từ nơi khác đến.
Không những thế, một số xã giáp ranh thuộc huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cũng xảy ra tình trạng người dân bị chó lạ tấn công.

Những con chó lạ bị tiêu diệt thường rất to lớn.
Chó cắn chết cả trâu
Đó là trường hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Thùy (SN 1967, trú tại xóm Vạn Kim, xã Vạn Thái, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) – địa phương giáp ranh với xã Bắc Sơn. Sự việc xảy ra cách đây khoảng nửa tháng. Lúc đó khoảng 21h, con trai anh Thùy là Nguyễn Văn Quảng (SN 1995) đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chó cắn nhau ngoài sân. Quảng vừa chạy ra đến nơi, bất ngờ có con chó to ước chừng nặng khoảng 20kg) chạy lại cắn tới tấp vào người. Em trai anh Thùy là anh Nguyễn Văn Cương chạy ra giải cứu cũng bị con chó này cắn mấy phát. Trong cơn điên loạn, con chó tiếp tục cắn chết một con chó con (khoảng 5kg) của gia đình anh Thùy và cắn vào đùi con trâu đang nhốt trong chuồng. Cách đây ít hôm, con trâu đã lên cơn dại và chết. Mặc dù gia đình anh Thùy không thuộc địa phận xã Bắc Sơn nhưng lại nằm ở nơi giáp ranh nên thông tin về việc chó dại cắn chết cả con trâu trưởng thành ở nhà anh Thùy khiến người dân làng trên, xóm dưới vô cùng hoang mang.
Trước đó, vào ngày 29/6/2013, gia đình bà Nguyễn Thị Cam (SN 1958, thôn Lương Đình, xã Bắc Sơn) có tới 4 người bị chó tấn công trong cùng một ngày, trong đó có cả trẻ em và người già. Bà Cam cho biết: Sự việc bắt đầu xảy ra vào lúc 8h, nạn nhân đầu tiên là cháu nội của bà, cô bé mới được 5 tuổi. Vào thời điểm bị chó tấn công, cô bé đang chơi một mình ngoài cổng. “Bình thường tôi vẫn để cháu nó chơi ở đấy, vì nhà tôi xa đường cái nên không sợ cháu nó ra ngoài bị xe va quệt. Ai ngờ lại bị chó xông vào tận nhà tấn công”, bà Cam nhớ lại.
Sau khi cắn cháu bé, con chó đã bỏ chạy. Đến 18h cùng ngày, nó đột ngột quay lại, xông thẳng vào nhà tấn công thêm 3 người nữa trong gia đình bà Cam trước khi lăn quay ra chết giữa sân. Bà Cam cho biết, khi tấn công người trong gia đình bà, con chó đã có những biểu hiện bất thường (dựng lông, sùi bọt mép, mắt đờ đẫn...) nên bà đã đoán được nó đang lên cơn dại. Song, vì trong nhà lúc đó chỉ có người già và trẻ con nên mọi người không thể làm gì, để mặc cho con chó lộng hành. “Cũng may nó không phải chó to (con chó chỉ nặng khoảng 5kg – PV), nếu không thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Chúng tôi phải xuống tận Hà Nội tiêm phòng. Vậy mà lúc về cũng mất ăn mất ngủ nửa tháng trời vì lo lắng”, bà Cam nói.
Chó từ nơi khác tràn về?

Khác xa với giống chó cỏ ở địa phương.
Ông Nguyễn Đức Việt, Phó chủ tịch UBND xã Bắc Sơn khẳng định, nguồn gốc những con chó lạ tấn công người ở địa phương đều là chó từ nơi khác tràn về. “Đó là lúc mới xuất hiện hiện tượng chó cắn người. Những con chó bị phát hiện vào thời điểm đó đều không phải chó địa phương. Nhưng bây giờ thì chó bản địa với chó nơi khác rất khó phân biệt. Vì sau một thời gian bị chó lạ cắn, đến nay cả chó người dân nuôi cũng phát bệnh rồi”, ông Việt nói. Cũng theo ông Việt, căn cứ vào vóc dáng của những con chó và đặc điểm vị trí địa lý của xã Bắc Sơn thì có thể khẳng định giống chó lạ cắn người ở Bắc Sơn “di cư” từ xã Vạn Phái và xã Thành Công của huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Theo tìm hiểu, ngoài trường hợp con chó tấn công gia đình bà Cam thuộc giống chó nhỏ (hoặc có khả năng chó mới lớn nên chưa phát triển hết kích thước), tất cả các trường hợp còn lại, “hung thủ” tấn công người dân ở Bắc Sơn đều là giống cho lai, to lớn. Trường hợp con gái anh Trần Văn Luận bị chó lạ tấn công trên đường đi học về là một ví dụ. Nhớ lại sự việc kinh hoàng ngày hôm đó, anh Luận vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi vừa đi làm về thì nghe mọi người nói con tôi bị chó tấn công. Vội chạy về nhà đã thấy con máu me đầy người, phần trên tay và hông bị thương nham nhở bởi vết chó cắn và cào. Cũng may lúc đó có nhiều người lớn ở gần, họ xông ra cứu cháu và đập chết được con chó”. Ngoài con anh Luận còn có 7 người nữa cũng bị con chó nặng trên 20kg này tấn công, trong đó có cả người lớn đang trên đường đi làm về.
“Với trọng lượng to lớn như thế, đến người lớn cũng còn nguy hiểm chứ đừng nói là trẻ con. Rõ ràng con chó ấy không phải của địa phương chúng tôi. Ở đây nhiều nhà nuôi chó nhưng phần lớn là chó cỏ, to lắm cũng chỉ hơn chục cân thôi. Màu lông con chó đấy cũng xám ngoét, chẳng giống chó cỏ chút nào”, anh Luận nhớ lại.
Chó lạ cũng xuất hiện ở Thái Nguyên
Trước thông tin về loài chó lạ tấn công người ở xã Bắc Sơn nhiều khả năng di cư từ một số xã giáp ranh của tỉnh Thái Nguyên xuống, PV Đời Sống & Tiêu dùng đã tìm đến xã Thành Công (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) để tìm hiểu. Và thật bất ngờ, lãnh đạo địa phương này khẳng định loài chó lạ đã xuất hiện và hoành hành trên địa bàn từ đầu tháng 7/2013. Số người dân ở xã Thành Công bị chó lạ tấn công cũng đã lên tới hơn 20 người.
Ngay sau khi “người hàng xóm” Bắc Sơn thành lập các tổ tìm diệt chó lạ, UBND xã Thành Công cũng lập tức làm theo. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng địa phương này đã phát hiện và đánh chết hơn 10 con chó lạ. Khi đem những mẫu bệnh phẩm từ những con chó này đi xét nghiệm, kết quả cho thấy phần lớn đều bị nhiễm vi rút dại. Điều đặc biệt nữa là những con chó bị tiêu diệt ở xã Thành Công cũng không được người dân địa phương công nhận là “chó của xã mình”. Chúng đều rất to lớn, lông màu khác lạc giống với loài chó được lai giống nước ngoài hơn là chó bản địa. Thậm chí có con chó bị tiêu diệt, lúc đưa lên bàn cân nặng tới gần 30kg.
Ông Dương Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND xã Thành Công khẳng định: “Địa phương tôi không có giống chó này. Nhiều khả năng đây là chó sống ở vùng núi Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) di cư xuống. Chỉ có ở khu vực miền núi mới có giống chó lai to lớn như thế”. Cũng theo ông Bảy, những nghi ngờ về nguồn gốc chó lạ tấn công người ở xã Thành Công và xã Bắc Sơn hiện nay cũng mới chỉ là những giả thuyết ban đầu. Để có có sở chắc chắn, các cơ quan chuyên môn cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ. “Hiện những hoài nghi về nguồn gốc những con chó lạ khiến người dân rất hoang mang, lo lắng. Chúng tôi hy vọng những cơ quan cấp trên sớm có câu trả lời chính xác để bà con yên tâm”, ông Bảy nói.
|
Ông Phạm Thành Long - đại diện Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Từ năm 1991- 2010 đã có 8.816.868 người nghi bị chó dại cắn, trong đó có 3.523 ca tử vong. Việc quản lý chó hiện rất khó khăn, bởi ước tính có khoảng 10 triệu cá thể chó trên toàn quốc (số liệu năm 2012). Các sản phẩm thịt chó đã phát triển từ một ngành kinh doanh hộ gia đình quy mô nhỏ thành một ngành công nghiệp trị giá hàng triệu USD lợi nhuận cho những người buôn lậu chó.
Ngày 21/8/2013, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu tất cả các địa phương trên địa bàn phải siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh dại từ chó, mèo lạ để đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân; quản lý chặt chẽ các đàn chó, mèo hiện có tại các địa phương. Riêng đối với UBND huyện Sóc Sơn, nơi có “điểm nóng” là xã Bắc Sơn, UBND TP.Hà Nội yêu cầu cần sớm xác mình, rõ nguồn gốc chó lạ; thành lập tổ công tác tại các xã với nhiệm vụ tìm, diệt tất cả số chó lạ, chó thả rông trên địa bàn. Ngay lập tức, UBND xã Bắc Sơn đã thành lập 9 đội quân “đặc nhiệm” chuyên đi săn lùng và tiêu diệt những con chó lạ đang lảng vảng ở các thôn. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đội quân “đặc nhiệm” này đã tiêu diệt gần 30 con chó lạ.
|
Hòa Thắng