Milan tiếc, Inter cũng tiếc vì chỉ có được kết quả hòa trong trận derby mà họ buộc phải thắng để cạnh tranh top 3. Kết quả này đã mang lại nụ cười cho kẻ thứ 3, Lazio.
Milan tiếc, Inter cũng tiếc vì chỉ có được kết quả hòa trong trận derby mà họ buộc phải thắng để cạnh tranh top 3. Kết quả này đã mang lại nụ cười cho kẻ thứ 3, Lazio.
Vốn đã quá hiểu nhau, trận derby chính thức thứ 220 giữa Inter và Milan dễ sa vào cảm giác nhàm chán dù nó diễn ra trên SVĐ mang tên Giuseppe Meazza hay San Siro. Chiến thắng 2-0 trước Barca giữa tuần qua có thể xem là cú hích lớn về mặt tinh thần cho thầy trò Max Allegri trong cuộc chiến top 3. Nhưng nó chẳng nói lên nhiều điều khi họ trở lại Serie A, giải đấu mà toan tính chiến thuật lấn át cả sự thăng hoa về tâm lí.
Trong 3 lần chạm trán gần nhất với Inter, Milan đã nếm trải cảm giác thất vọng đó. Và đêm qua, giữa dàn cờ hoa của các Interista, Rossoneri không thể bùng nổ như kì vọng của Silvio Berlusconi. Trong 20 phút đầu trận, Inter thi đấu khá ấn tượng dù thiếu vắng những nhân tố quan trọng như Walter Samuel hay tiền đạo Diego Milito.
Nhưng nên nhớ, Freddy Guarin, Antonio Cassano và Rodrigo Palacio mới là những niềm hi vọng sáng nhất của Nerazzurri vào thời điểm này. Tốc độ, sự linh hoạt và những pha băng cắt của tam giác này đã khiến hàng thủ thi đấu ấn tượng giữa tuần qua của Milan trở lại với hình vốn có.

Kiểm soát bóng nhiều hơn (57%), tung ra nhiều cú dứt điểm hơn (19), Milan đã có được điều mình cần ở phút 21 sau cú vẩy má ngoài chân phải sắc bén của Stephan El Shaarawy. Trong vai trò các vị khách, Milan đã thi đấu hệt như con thú thu mình chờ cơ hội tung đòn kết liễu đối thủ. Sau thời điểm “Tiểu Pharaoh” tỏa sáng, tới lượt Mario Balotelli khuấy đảo hàng thủ Nerazzurri. Cái buồn nhất của “Ngựa chứng” ở trận này là anh không thể ghi bàn vào lưới đội bóng cũ dù là cầu thủ sút nhiều nhất trận (6).
Tất nhiên, Inter cũng phải nhờ tới yếu tố may mắn và sự xuất sắc của thủ thành Handanovic mới không để thua bàn thứ 2. Nhưng Inter khác Barca, họ muốn ghi bàn nhưng không có nghĩa là đẩy hết đội hình sang phần sân Milan. Sự thay đổi người của Stramaccioni ở phút 68 đã mang lại sự hiệu quả mà có lẽ chính ông cũng chẳng thể ngờ tới.
Cú đánh đầu đơn giản trong thế không người kèm của Ezequiel Schelotto ở phút 71 đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sai lầm ở tình huống dẫn tới bàn thua này thuộc về Philippe Mexes. Đã quá nhiều lần trung vệ người Pháp mắc lỗi và trở thành điểm tử huyệt trong hàng thủ vốn chẳng mạnh mẽ của Rossoneri.
Sự tiếc nuối thể hiện trên gương mặt của cả Max Allegri lẫn Andrea Stramacconi. Bởi không nói ai cũng biết, kẻ hưởng lợi lớn nhất từ trận hòa này là Lazio, đội bóng sẽ tiếp đón Pescara vào đêm nay. Chỉ cần 1 chiến thắng, đại diện thủ đô Roma sẽ đẩy 2 ông lớn thành Milano xuống vị trí thứ 4 và thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Hải Nam
theo Bongdaso