HLV Jose Mourinho đã hết sức giận dữ sau trận thua 1-2 của Real Madrid trước Celta Vigo ở lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua.
HLV Jose Mourinho đã hết sức giận dữ sau trận thua 1-2 của Real Madrid trước Celta Vigo ở lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua.
2 bàn thắng của Mario Bermejo và Cristian Bustos đã giúp Celta Vigo dẫn trước Real Madrid 2-0 suốt hiệp 2. Phải nhờ đến pha lập công ở phút 86 của Cris Ronaldo, Kền kền trắng mới có được bàn thắng danh dự.
Jose Mourinho đã nổi đóa sau trận đấu này khi tố cáo một số học trò không tuân lệnh ông, thi đấu hời hợt.

“Rõ ràng một số cầu thủ không muốn thi đấu, khiến tôi rất thất vọng. Các anh (cánh nhà báo) đừng mong biết danh tính của họ. Tôi sẽ trao đổi riêng với họ”, Mourinho giận dữ nói.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, Người đặc biệt còn cáu tiết khi bị cánh báo giới hỏi một câu móc máy về trách nhiệm của ông ở trận thua này.
“Các anh có thể chỉ trích quyết định của HLV nhưng có lẽ không phải trách nhiệm luôn thuộc về HLV. Tôi sẽ nhận trách nhiệm về mình nếu tôi phải thế”.
Dù để thua Celta Vigo nhưng cơ hội đi tiếp của Real Madrid ở Cúp Nhà vua vẫn còn sáng choang bởi ở trận lượt về vào ngày 9/1/2013, Kền kền trắng được đá trên sân nhà Bernabeu.
Xuân Hà
theo Bongdaso