Sự kiện hot
10 năm trước

Kẻ lạ mặt tấn công cả nhà bằng mã tấu và roi điện

Trong lúc cả gia đình đang nấu cơm, bất ngờ, một đối tượng lạ mặt xông xuất hiện, tìm cớ gây sự rồi tấn công 4 bố con ông Sửu bằng roi điện và mã tấu.

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT công an huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ từ xã Bà Điểm chuyển lên và đang điều tra, truy xét nghi can gây ra vụ truy sát dã man cả gia đình ông Nguyễn Văn Sửu bằng mã tấu và roi điện.


Hiện trường nơi các thành viên trong gia đình ông Sửu bị đối tượng lạ mặt tấn công. Ảnh: Đ.T

Trước đó,tối 14/8, trong lúc đang nấu cơm, 5 thành viên trong gia đình Nguyễn Văn Sửu (54 tuổi) trú tại ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TPHCM) phát hiện có tiếng động bên ngoài sân. Chạy ra kiểm tra, ông Sửu cùng con trai là Nguyễn Tấn Thịnh (18 tuổi) phát hiện một thanh niên đang phá cửa nhà của con rể là Nguyễn Trọng Nghĩa (28 tuổi) ở đối diện. Thấy vậy, ông Sửu lên tiếng, lập tức thanh niên này lao thẳng xe vào người hai bố con ông Sửu.

Thấy bố và em vợ bị người lạ tông xe, anh Nghĩa chạy ra cổng, chặn xe đối tượng, liền bị gã thanh niên vung dao chém tới tấp vào vai phải, gục xuống đất. Ngay lúc đó, anh Huỳnh Tấn Phát (26 tuổi) chạy ra ứng cứu, cũng bị hung thủ lấy roi điện chích vào người, dùng dao đâm vào hông và bụng khiến anh Phát bất tỉnh tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ nhanh chân thoát tẩu thoát.

Phát hiện chồng con bị thương, vợ ông Sửu gọi hàng xóm hỗ trợ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Hóc Môn, sau đó được chuyển thẳng lên Bệnh viện 175 để điều trị.

Tại bệnh viện, ông Sửu cho biết: Cách đây không lâu, một người hàng xóm làm sập cống thoát nước trước nhà ông nhưng không sửa chữa, trái lại còn hay rú ga, gây ồn ào. Không hài lòng, gia đình ông Sửu đã gặp và nhắc nhở thì người này tỏ vẻ khó chịu.

Hiện, cơ quan công an đang làm rõ vụ việc, truy tìm hung thủ.

Nguyễn Hương
theo ĐSPL

Từ khóa: