Sự kiện hot
5 năm trước

Khách tố Trung tâm thẩm mỹ Nguyễn Kỳ trốn tránh trách nhiệm

Trung tâm Thẩm mỹ Nguyễn Kỳ (Công ty TNHH Thẩm mỹ Nguyễn Kỳ, số 181J Bình Thới, phường 9 quận 11, TP.HCM) bị khách hàng tố trốn tránh trách nhiệm, vi phạm đạo đức hành nghề và xem thường tính mạng sức khỏe con người.

Làm đẹp bỗng thành… xấu

Sau cuộc phẫu thuật làm đẹp bất thành, Trung tâm thẩm mỹ Nguyễn Kỳ đã “thoả thuận ngầm” với bà Lê Thị Hạnh

Theo đơn cầu cứu của chị Lê Thị Hạnh (SN 1978, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) thông qua giới thiệu của người quen, cùng những quảng cáo được Trung tâm thẩm mỹ Nguyễn Kỳ đăng trên trang Facebook, đồng thời tin vào tay nghề của bác sỹ Nguyễn Trường Kỳ (SN 1982, là giảng viên giảng dạy tại Trường Đại học Y dược TP.HCM) nên tìm tới trung tâm thẩm mỹ này để làm đẹp.

Ngày 25.7.2018 chị Hạnh đến trung tâm thì được bác sỹ Nguyễn Trường Kỳ trực tiếp tư vấn phẫu thuật cười hở lợi, nâng mũi cấu trúc và tiêm filler với tổng chi phí là 51 triệu đồng (cắt hở lợi là 10 triệu đồng, tiêm filler 6 triệu đồng và sửa cấu trúc mũi là 35 triệu đồng).

Tuy chỉ mang 45 triệu đồng, không đủ để đóng cho gói làm đẹp nhưng bác sỹ Kỳ vẫn đồng ý phẫu thuật và cho chị Hạnh nợ lại 6 triệu đồng.

Sau khi làm xong thủ tục và đóng tiền, chị Hạnh được bác sỹ Kỳ đưa vào phòng và tiến hành làm phẫu thuật (không qua quá trình xét nghiệm, kiểm tra ban đầu). Trong quá trình phẫu thuật chị bị cháy lợi, bỏng cằm và môi.

Sau khi phẫu thuật xong, các vết thương sưng to, phù nề và nhiễm trùng nặng, riêng phần mũi bị chảy dịch xảy ra hậu quả nghiêm trọng khiến chị Hạnh vô cùng đau đớn.

Nhiều khuất tất

Để trấn an tinh thần khách hàng và không làm lớn chuyện Trung tâm Thẩm mỹ Nguyễn Kỳ và Bác sỹ Kỳ đã làm giấy cam kết đồng thời bồi thường cho chị Hạnh 10 triệu đồng còn số tiền 6 triệu đồng chị Hạnh nợ trước đó thì trung tâm không lấy nữa.

Chị Hạnh được sắp xếp ở lại TP.HCM chữa trị khoảng 20 ngày thì bác sỹ Kỳ thông báo cho chị Hạnh là không cần ở lại điều trị nữa, trung tâm sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng để chị về nhà điều trị nghỉ dưỡng và bắt chị Hạnh làm cam kết không khiếu nại về sau.

Trái ngược lại với những gì đã cam kết, sau khi về nhà điều trị cho đến nay vết thương trên mặt chị Hạnh ngày càng nặng, mưng mủ và chảy dịch, sống mũi vẹo hẳn sang một bên, da bị cháy đen.

Vì quá lo sợ cho sức khỏe và tính mạng chị Hạnh đã liên hệ với trung tâm yêu cầu hỗ trợ thăm khám và điều trị nhưng phía trung tâm và bác sỹ Kỳ đã thờ ơ không đồng ý can thiệp và cho rằng chị đã nhận tiền đền bù và cam kết sẽ không khiếu nại về sau. Từ khi nghe chị Hạnh yêu cầu, bác sỹ Kỳ đã chặn số điện thoại của chị Hạnh.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến nay cơ quan này chỉ cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động cho một bác sỹ có tên là Nguyễn Trường Kỳ (SN 1956 có địa chỉ tại quận 8 đã nghỉ hưu và không dạy học ở ĐH Y dược TP.HCM), phạm vi hoạt động chuyên môn không phải thẩm mỹ mà là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp.

Vậy bác sỹ Nguyễn Trường Kỳ (SN 1982) là người trực tiếp tư vấn và phẫu thuật cho bà Lê Thị Hạnh, gây ra các hậu quả có chuyên môn về thẩm mỹ và đã được cấp giấy phép hành nghề trong lĩnh vực này hay chưa?

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Nhóm PV

Từ khóa: