Dantin - Rất nhanh chóng, cơ quan Cảnh sát Điều tra (CA TP Hải Phòng) đã xác định được hung thủ của vụ tẩm xăng thiêu sống 6 người ở thôn Xích Thổ xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng vào tối ngày 17/3/2013.
Dantin - Rất nhanh chóng, cơ quan Cảnh sát Điều tra (CA TP Hải Phòng) đã xác định được hung thủ của vụ tẩm xăng thiêu sống 6 người ở thôn Xích Thổ xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng vào tối ngày 17/3/2013.
Không chỉ người nhà mà cả dư luận vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ vì hung thủ chính là ông nội Trần Đình Hậu của hai cháu bé Trần Như Ngọc (mới 5 tuổi) và Trần Thu Huyền (mới 4 tuổi) đang cấp cứu với độ bỏng nguy kịch đến 90% mà chưa rõ có vượt qua được không. Dư luận càng phẫn nộ hơn nữa khi biết được nguyên nhân chính mà người ông nội nhẫn tâm ấy tẩm xăng thiêu sống cả nhà chỉ vì những mâu thuẫn gia đình không đáng có.
Cũng chỉ một tháng trước, cả miền quê yên bình đất cảng (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy) cũng “dậy sóng” khi chứng kiến cảnh đám tang của ba cha con trong một vụ hỏa hoạn tương tự. Người cha - Vũ Duy Hiến do mâu thuẫn với vợ và nhiều lần không hòa giải được đã sinh lòng ác. Bât chấp lời can ngăn, tối 14/2/2012, Hiến đã đưa hai con gái là Vũ Thị Anh Thư (4 tuổi) và Vũ Thị Thu Trúc ( mới 18 tháng tuổi) đến cổng nhà ông Nguyễn Khắc Chất (chú ruột của vợ Hiến cùng trú tại xã Ngũ Đoan) rồi mua xăng tẩm vào người, đổ xăng vào đống rơm cạnh nhà và châm lửa thiêu cháy cả ba cha con.
Hai con gái của Hiến được đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng nhưng do vết thương quá nặng nên cả bé Thư và bé Trúc đều đã mất. Hung thủ - người cha cũng chết vì bỏng nặng sau ít ngày.
Cả hai vụ án đều có một điểm chung: nguyên nhân mâu thuẫn gia đình và hung thủ cũng là nạn nhân kéo theo sự thương tổn sinh mạng, sức khỏe, tinh thần của những người vốn mà mình thương yêu nhất. Nếu như người ông nội Trần Đình Hậu kia mở tấm lòng bao dung, độ lượng hơn với con cháu để dạy bảo một cách căn cơ, nếu như người cha Vũ Duy Hiến không trút những cơn bực dọc với vợ bị dồn nén lên đầu hai đứa con thơ dại thì chắc chắn không xảy ra những hậu quả đau lòng như thế. Rõ ràng, ở cả hai vụ án, lòng bao dung độ lượng của người cha, người ông đã bị thay thế bởi ngọn lửa ích kỷ và nhẫn tâm của những người mất cả lý trí.
Một điểm cần đáng nói khác là hậu quả xã hội tiêu cực của cả hai vụ án rất rõ ràng. “Tấm gương xấu” của người ông Trần Đình Hậu và người cha Vũ Duy Hiến đang làm tâm lý xã hội của cả một miền quê đất cảng vốn yên bình trở nên hoảng loạn. Cả hai vụ án đã để lại một bài học tình người: Bài học của lòng độ lượng, bao dung.
TS Phạm Văn Kính