Sự kiện hot
13 năm trước

Khu “liên hợp thể thao” …làng!

Dantin - “Tấn phải vững, mắt nhìn thẳng, quyền tung ra mạnh nhưng phải có điểm dừng!” “Â.â..y!”, hơn 30 chục võ sinh vừa chăm chú lắng nghe vừa “dán” mắt vào những động tác hướng dẫn của thầy dạy rồi đồng loạt xuất quyền..

Dantin - “Tấn phải vững, mắt nhìn thẳng, quyền tung ra mạnh nhưng phải có điểm dừng!” “Â.â..y!”, hơn 30 chục võ sinh vừa chăm chú lắng nghe vừa “dán” mắt vào những động tác hướng dẫn của thầy dạy rồi đồng loạt xuất quyền..

Một sân võ rất có không khí của một… võ đường. Chỉ có điều, sân võ lại là một góc nhỏ trong chợ, trang phục của các võ sinh cũng “hổng giống ai”: Đứa quần đùi - áo cộc, đứa quần thể thao - áo phông; đứa đi giày bata, đứa chân đất với mái đầu vàng hoe khét nắng…

Hai năm nay, khu chợ Sét (Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định) trở thành một “khu liên hợp thể thao” do thanh thiếu niên của làng tự tổ chức. Ngoài sân võ, khu “liên hợp thể thao” còn có đủ cả sân bóng đá, sân bóng bàn thậm chí cả một sàn tập “hip hop” dành cho các bạn trẻ mới lớn.

Chợ là sàn tập bốn mùa!

Sân võ được coi là “phân hợp” đầu tiên của khu “liên hợp thể thao” thanh thiếu niên Mỹ Hà khi chợ Sét được xây dựng lại một cách khang trang năm 2006. Lưng ướt đẫm mồ hôi, thầy dạy võ Trần Hữu Thắng (24 tuổi, từng là một trong những vận động viên võ thuật tỉnh Nam Định) đi tới từng võ sinh vừa kiên trì vừa nhẹ nhàng điều chỉnh, uốn nắn những thế tấn, đường quyền… “Mình đứng sân đã được 1 năm rồi nhưng mình không phải là người thầy đầu tiên. Trước mình, thầy Tùng (là bạn của thầy Thắng- PV) mới là người gây dựng sân võ”. Thầy Thắng kể: Một lần, thầy Tùng có dịp về Mỹ Hà biểu diễn võ thuật. Thầy Tùng biểu diễn xong thì bất ngờ có hàng chục em xúm lại xin thầy dạy võ cho. Sẵn lòng, thầy Tùng liền xin UBND xã cho mở sân tập võ “để các em rèn luyện sức khỏe và phòng thân”. Nhưng Sân được lập, không có chỗ học.Và thầy Tùng đã vượt qua “chướng ngại vật” đầu tiên là không có sân tập bằng cách không ai ngờ: Chọn một góc nhỏ của chợ Sét và duy trì đều dặn mỗi tuần hai buổi tập võ vào tối thứ ba và thứ bảy. 

CLB bóng đá được các bạn trẻ của làng hào hứng tham gia.

TTN3: một buổi tập của sàn hiphop

Trong số hơn 30 võ sinh của sân, võ sinh nhỏ nhất mới 6 tuổi, nhiều tuổi nhất cũng chỉ 17. Đáng chú ý nhất là gần một nửa võ sinh là nữ đang học phổ thông. Hồng, một bạn nữ đang học lớp 10 trường THPT Trần Văn Lan cười bẽn lẽn: “Em và hai bạn nữ khác tranh thủ thời gian nghỉ hè tham gia sân cho vui. Hôm nào bận học thêm không về kịp phải nghỉ là nhớ sân không chịu được”. Thầy Thắng cho biết: Sân võ nhỏ, võ sinh không nhiều nhưng kỷ luật rất nghiêm, có nội quy hẳn hoi, luyện tập đàng hoàng nên ngày một đông.

Ở một góc khác của chợ Sét là sàn “hip hop” được coi là sân chơi …sang nhất của “khu liên hợp thể thao” với một chiếc đài đĩa, đèn điện sáng trưng và một tấm bạt trải sạch sẽ trải rộng trên nền đất . Hưng, một thành viên sáng lập sàn “hip hop” sau khi mải mê hướng dẫn các thành viên kiểu “xoay xoay cái đầu” rất nghề trong điệu “ke” mới học được của các bạn ở Cung Văn hóa Thiếu nhi Nam Định, cười tươi: “Sàn thành lập đến giờ vừa tròn một tuổi. Lúc đầu chỉ có 6 bạn tham gia, đến giờ đã lên gần hai muơi bạn. Chỉ trừ mùa thi chứ còn mùa đông hay mùa hè, không hôm nào sàn nghỉ tập”. 

CuLinh -cu Lam, đôi vợt vô địch giải bóng bàn thethao

Vui và hấp dẫn không kém sân võ và lịch sinh hoạt đều đặn “tối nào cũng tập” là “CLB bóng đá chợ Sét”. Khoảng sân rộng nhất của chợ Sét cũng là sân chơi của CLB. “CLB BĐ chơi Sét được tổ chức khá quy củ, cũng chia thành hạng U 15, U 20 và chia thời gian tập luyện hay thi đấu.U15 đá từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Sau đó phải nhường sân cho U20. “U” nào cũng ham đá nhưng hết thời gian quy định là tự nguyện nhường sân cho “U” kia . Chưa bao giờ thấy hai đội tranh giành nhau sân”, anh Nguyễn Văn Định, chủ nhiệm CLB nói vẻ tự hào.

Riêng sân bóng bàn vì chợ Sét không đủ ánh sáng nên đã được chuyển về sân vườn nhà anh Trần Đức Hà, một thanh niên “rất máu” thể thao, cách chợ chừng 700m. Bàn bóng là hai tấm phản vốn dùng để nằm được ông chủ tốt tính “thương bọn trẻ không có tiền mua bàn” đã bào nhẵn, kê trên hai gốc cây cưa thẳng làm chân. Đơn sơ thế nhưng cứ 5 giờ chiều, hàng chục mái đầu trẻ thơ túm tụm luyện những đường “hất”, “đập” , “chẻ” , “xoáy” rồi cười giòn tan...

Quỹ thể thao từ hạt lúa, củ khoai…

Kinh phí đâu để duy trì những sân chơi này? Khi được PV Đời sồng& Tiêu dùng hỏi, thầy Trần Hữu Thắng thật thà: “Sân võ, sàn hip hop hay kể cả CLB bóng đá đều không có quỹ riêng mà chỉ huy động các thành viên đóng góp khi cần thôi”. Theo thầy Thắng, “những lúc cần” ấy là khi sân võ phải mua sắm vài dụng cụ tập luyện để các em không phải tập “chay”, hoặc khi hai “U” của CLB bóng rủ nhau góp tiền mua giày bata đá sàn bê tông khỏi trầy chân. “Riêng sân hiphop được coi là “khá giả” nhất với các vật dụng như đài đĩa, bạt trải nền được các bạn trẻ đóng góp từ việc tiết kiệm tiền ăn sáng cùng với tiền công của mấy thành viên tranh thủ kiếm mùa gặt đi... gặt thuê!

Không có quỹ riêng nhưng khu “liên hợp thể thao chợ Sét” lại có một quỹ chung do những người dân tại chợ đóng góp “để bọn trẻ có cái mà duy trì hoạt động”. Trong phòng truyền thống của khu “ liên hợp thể thao chợ Sét” (vốn là phòng bảo vệ chợ) có treo những tấm bảng lồng kính rất trang trọng ghi tên những người dân đóng góp cho phong trào thể thao của khu chợ. Tấm bảng ghi rất chi tiết như: “Bác Sáng 10.000 đ, Chú Kham 5.000 đ, Cô Hòa 8.000 đ…” phía dưới tấm bảng còn ghi rõ : “Không được sử dụng quỹ hoang phí”. “Hoang phí sao được khi các cô các chú ấy đóng góp cho quỹ bằng những giọt mồ hôi chắt chiu từ hạt lúa, củ khoai của quê nghèo”, anh Hưng, chủ sàn “hip hop” tâm sự.

Không chỉ là vui khỏe!

Anh Nguyễn Thúc, Bí thư Đoàn xã Mỹ Hà cho biết: Phong trào thể thao của thanh thiếu niên trong xã phát triển đã góp phần hạn chế tệ nạn xã hội của địa phương. Trước năm 2004, xã Mỹ Hà là một trong những điểm nóng về ma túy khi có hàng chục thanh thiếu niên rơi vào vòng nghiện ngập thì nay đã giảm hẳn. Đặc biệt các sân chơi đã giúp một số thanh niên cai nghiện thành công và tái hòa nhập cộng đồng. “Đoàn xã sẽ cố gắng tổ chức thành công giải bóng đá thiếu nhi vào tháng 8 tới và tổ chức các giải bóng bàn, cầu lông cho thanh niên vào cuối năm nay”,anh Thúc phấn khởi nói.

Hoàng Huyền

 

Từ khóa: