Sự kiện hot
10 năm trước

“Kiếp đỏ đen” và âm mưu đen tối của đứa em tội lỗi

Đưa con gái 9 tháng tuổi sang nhà ba mẹ vợ chơi, anh Nguyễn Duy K. hốt hoảng khi nhận được nhắn của em vợ Huỳnh Văn Có với nội dung: "Anh chị đưa 25 triệu đồng cho em, vì con của anh chị em đã đưa đi rồi".

Quá hoảng hồn, anh K. vay tiền khắp nơi rồi đến điểm hẹn đưa cho Có. Nhận được tiền, Có chỉ chỗ em bé cho anh rể đưa về. Tuy nhiên, hắn không ngờ lực lượng Công an huyện Cái Bè nhận được tin báo của gia đình anh rể và tổ chức vây bắt.

Túng tiền học cách bắt cóc như phim

Sáng 28/8, thông tin từ Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Có (SN 1996, ngụ xã Thiện Trí, huyện Cái Bè) để điều tra xử lý vụ việc bắt cóc trẻ em, nhằm chiếm đoạt tài sản. Được biết, Có là một đối tượng sinh ra trong một gia đình khá giả. Vì thế, khi mới lớn, Có đã không chăm lo làm ăn mà thường xuyên tụ tập ăn chơi, cờ bạc. Sau những cuộc chơi sát phạt đó, Có nhanh chóng nhẵn túi. Say máu đỏ đen, Có cầm cố tài sản, vay mượn bạn bè hòng "gỡ gạc". Nhưng càng cố gỡ, Có càng thua, vì thế số nợ ngày càng chồng chất. Không ít lần cha mẹ Có phải đem tiền đi trả nợ cho Có, những mong con trai sửa sai từ bỏ máu đỏ đen.


Đối tượng Có tại cơ quan điều tra.

Tuy đã nhiều lần hứa hẹn từ bỏ cờ bạc, nhưng Có vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục đi vào đường cũ. Số tiền nợ do đánh bạc của Có cứ thế tăng lên, khiến Có không thể nào xoay xở để trả được. Trong cơn túng quẫn, biết vợ chồng anh rể làm ăn cũng khấm khá, Có đã nảy ý định tống tiền anh rể mình. Vào ngày 23/8, anh Nguyễn Duy K. (SN 1985, ngụ Bình Trị, Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cùng vợ ẵm bé Nguyễn Huỳnh Hương T. (sinh tháng 12/2013) về nhà cha vợ là ông Huỳnh Văn Đ. (SN 1965 ngụ xã Thiện Trí) chơi. Thấy cháu nằm trên giường, Có nảy sinh ý định bắt cóc bé T. để tống tiền anh rể.

Nghĩ là làm, Có âm thầm chờ đợi thời cơ đến. Trước khi thực hiện âm mưu của mình, Có đã soạn sẵn một bức thư tống tiền để vào ngăn tủ. Tiếp đó, sau khi bé T. được mẹ cho ăn và ru cho ngủ trên võng, trong nhà không có ai để ý. Lợi dụng cơ hội này, Có đã nhanh chóng ẵm bé T. bỏ trốn, sau đó điện thoại về cho gia đình xem bức thư tống tiền mà hắn để lại.

Trong thư, Có cho biết gia đình anh K. phải chuẩn bị cho Có số tiền 25 triệu đồng, thì bé T. sẽ an toàn và được trả về. Tuy nhiên, khi Có bế bé đi được hai cây số, Có dừng lại để nhắn tin cho anh rể. Sau khi đọc tin nhắn của Có, gia đình anh K. vô cùng hoảng loạn. Sau hồi đắn đo suy nghĩ, anh K. đã đồng ý mang số tiền như trên đến địa điểm cụ thể như đã hứa để giao cho Có, đồng thời bí mật báo cho Công an xã Thiện Trí và Công an huyện Cái Bè.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cái Bè cùng Công an xã Thiện Trí phối hợp với gia đình nạn nhân lên kế hoạch để vây bắt đối tượng và giải cứu bé T..

Theo kế hoạch đã định, khoảng 19h30, anh K. mang số tiền như đã hứa đến địa điểm mà Có đã cho để giao nộp. Lúc này, các trinh sát của Công an huyện Cái Bè phục kích sẵn tạo vòng vây gọng kìm, nhằm không cho đối tượng bỏ trốn hay gây nguy hiểm cho bé T.. Tuy nhiên, đối tượng Có cũng rất ma mãnh, hắn nhiều lần thay đổi địa điểm giao tiền, làm cho các chiến sỹ công an khó khăn trong việc vây bắt. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm hẹn, Có đã cẩn thận giấu bé T. ở một nơi kín đáo, sau đó gọi điện báo cho anh K. đến vị trí an toàn để giao tiền.

Theo chỉ dẫn của Có qua điện thoại, anh K. đã mang tiền đến bỏ ở điểm hẹn. Sau khi anh K. bế được bé T. về, Có yên tâm đếm tiền, rồi bơi qua một con kênh. Lúc này các chiến sỹ công an mới chính thức ra tay. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút sau khi em bé được đưa về an toàn, Công an huyện Cái Bè đã bắt gọn đối tượng Có.


Hiện trường, nơi Có giấu đứa bé.

Nếu không được tiền cũng sẽ không làm hại cháu bé?

Chiều 27/8, PV gặp Có trong trại tạm giam Công an huyện Cái Bè. Vẻ ngại ngùng, Có đi từng bước lầm lũi về phía phòng hỏi cung. PV chưa hỏi câu gì, Có đã rơm rớm nước mắt: "Em biết em sai rồi, nhưng mà em túng quá nên mới làm vậy, chứ chẳng phải em là đứa không có lương tâm". Nói dứt câu, mặt Có thẫn thờ. Theo lời Có thì gia đình chỉ có hai chị em. Vì kinh tế gia đình tương đối khá, lại ít con nên ba mẹ Có rất chiều hai chị em. Có học đến lớp 8, thì nghỉ vì: "Học chán lắm chị ạ, em mà đi học thì em chỉ có nước ngồi ngủ gật, chứ cái chữ không vô được cái đầu em".

Có phân trần: "Cũng là do bạn bè rủ rê, cái ấp em ở người ta ham cá độ và đá gà lắm, đâu phải mình em?". Chỉ sau một thời gian ngắn, Có đã "nướng" tất tần tật số tiền ba mẹ cho vào chiếu bạc.

Hết tiền, Có lại vay những người cho vay nặng lãi. Có nói: "Em vay 10 triệu đồng thì phải trả lãi khoảng 1 triệu đồng/tháng, vay nóng thì hơn nữa, cứ vay rồi lại thua, thua rồi lại vay, tiền mẹ đẻ tiền con lên đến cả mấy chục triệu đồng nên em mới khổ sở vậy". Lúc đầu Có còn về xin ba mẹ trả nợ, sau mỗi lần xin được tiền ba mẹ, Có lại hứa "con chỉ xin một lần này thôi, từ sau con không đánh bài nữa". Nhưng chỉ được vài ngày là Có lại lẻn đi đánh bài tiếp.

Khi nói về chị gái, Có cúi mặt xuống nói: "Em là thằng em trai tệ nhất, em đã làm chị em buồn. Nhưng em do bị chủ nợ đòi dữ quá, em đã nghĩ là làm sao có tiền, nhưng nếu anh rể và chị gái không có tiền thì em cũng sẽ đưa em bé về. Dù sao nó cũng là cháu em, làm sao em nỡ làm đau cháu được? Bây giờ em chỉ mong chị gái và anh rể tha thứ cho em, cả ba mẹ em nữa. Em hối hận lắm rồi, em chỉ muốn thời gian quay lại để em không hành động dại dột như vậy".

Nói xong câu đó giọt nước mắt cố kiềm chế đã vỡ òa ra trên khuôn mặt Có. Nhìn khuôn mặt và ánh mắt của hắn, chúng tôi tin rằng Có đã thực sự hối hận, sự hối hận dù đã muộn màng.

Trắng đêm phá án

Một cán bộ điều tra Công an huyện Cái Bè cho biết: "Khoảng 19h ngày 23/8 Công an huyện Cái Bè nhận được tin từ Công an xã Thiện Trí báo cáo về việc Huỳnh Văn Có đang bắt giữ cháu T. để tống tiền. Ban chuyên án xác định phải bắt bằng được đối tượng Có nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho cháu bé. Sau gần một đêm thức trắng, đến sáng 24/8, Công an huyện Cái Bè đã tóm gọn tên Có, đồng thời đưa em bé về an toàn và thu hồi được số tiền của người bị hại. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ".

H.S - M.C
theo ĐSPL

Từ khóa: